Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Môn học KCYD : Khí công chữa bệnh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 12, 2011 4:52 pm
gửi bởi admin
Kính gửi Thầy.

Ôi! thầy giảng hay quá! Nhưng sang năm hình như thầy sẽ biệt tích giang hồ 1 thời gian, lúc đấy chúng con biết hỏi ai bây giờ. Với mọi người ai cũng mong không có bệnh tật, nhưng với con, để có cơ duyên biết đến KCYĐ cũng là do bệnh tật, và cũng nhờ bệnh tật mà con tìm lại được chính bản thân mình, có sự hiểu biết nhiều hơn về y học, phật pháp.

Một người giàu có sống trong nhung lụa, sơn hào hải vị nhưng khi có bệnh thì ăn thức ăn ngon mà không thấy ngon, ngủ thì không ngủ được, bao nhiêu mơ ước về 1 tương lai tốt đẹp tan tành mây khói, cuộc sống như vậy thì còn thiết tha gì nữa!

Một lần nữa, con xin cảm ơn thầy rất nhiều! Và việc quan trọng bây giờ là con phải lo cho cái thân con trước đã. hihi. Mình chữa khỏi bệnh cho mình, mình làm nhân chứng sống cho người ta tin. Chúc cho môn KCYĐ ngày càng phát triển, cứu giúp được nhiều chúng sinh. Chúc thầy luôn mạnh khoẻ, luôn vui vẻ, trẻ mãi với thời gian..hi..

thetung phung thetung153@gmail.com

Re: Môn học KCYD : Khí công chữa bệnh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 12, 2011 5:02 pm
gửi bởi admin
Thưa Thầy,

Mấy hôm nay con cứ đếm từng ngày, vì không còn bao lâu nữa là không còn duyên được gặp Thầy nữa. Thật là buồn! Con sẽ không còn được cơ hội để học hỏi nhiều ở nơi Thầy nữa.

Những bài Thầy dạy rất là sâu sắc, con cần rất nhiều thời gian để suy gẫm học hỏi. Con rất biết Ân của Thầy đã trao lại cho chúng sinh những bài học quý giá. Nhờ những bài học của Thầy mà con đã mở rộng được nhiều vấn đề nhân sinh quan trong cuộc sống. Những động tác khí công: Vỗ Tay 4 nhịp, Dậm Chân.... đều có ý nghĩa riêng của nó. Khi biết được bàn tay và bàn chân đều có những huyệt tương quan đến ngũ tạng của cơ thể, khi vỗ tay hay dậm chân hay xoa mặt... đó là kích thích ngũ tạng làm việc, điều chỉnh các cơ quan.

Khi con xem xong cái bản huyệt ở tay và chân... thì con vỗ trán mới thấy Thầy của con quả là Bậc vượt phàm!!!! Con tạ ơn Thầy nhiều lắm. Kính chúc Thầy cùng gia quyến luôn bình an tinh tấn.

Con
MN.