Đề phòng suy thận và cách lọc thận bằng khí
Đề phòng suy thận và cách lọc thận bằng khí để phục hồi chức năng co bóp của thận thay vì lọc bằng nước
http://khicongydaododucngoc.blogspot.ca ... -bang.html
-------
Thưa thầy,
Thầy có cách nào khác để bệnh nhân tự tập thở mệnh môn một mình được không ạ? Vì người ngồi áp tay vào bệnh nhân, chỉ một thời gian ngắn là tay họ bị lạnh, thậm chí lạnh xuống cả dưới những ngón chân dưới, áp cho thở cỡ 100 lần là họ chịu không nổi rồi thì làm sao mà có thể giúp cho bệnh nhân thở được 3000 cái một ngày. Bỏ tay nào xuống dưới trước là lạnh tay đó, ngay bệnh nhân cũng cảm thấy được. Người nào chịu giỏi, thì một thời gian ngắn cũng ốm và mất sức. Thưa thầy, như vậy có phải bệnh nhân hút hết khí của người giúp không ạ?
Kính Thầy
chau
-----------
Trả lời :
Để một miếng cao nóng ngay Mệnh Môn cho bệnh nhân nghĩ đến đó mà thở. Phải có óc sáng tạo chứ.
Thân
doducngoc
--------
"Óc sáng tạo" hihi, thưa thầy, con cám ơn thầy đã nhắc nhở cho. Con đang học lớp i tờ của môn KCYĐ, nên chậm chạp, vụng về, khờ khạo trong mọi chuyện. Nhìn thấy thầy như nhà họa sĩ tài hoa phóng bút ra những danh họa hay dược sĩ đại tài chế những món nội dược thần kỳ làm con thật ngưỡng mộ. Nên nếu thầy không thấy phiền qúa, con xin thầy tiếp tục cầm tay uốn nắn cho.
Kính Thầy
chau
http://khicongydaododucngoc.blogspot.ca ... -bang.html
-------
Thưa thầy,
Thầy có cách nào khác để bệnh nhân tự tập thở mệnh môn một mình được không ạ? Vì người ngồi áp tay vào bệnh nhân, chỉ một thời gian ngắn là tay họ bị lạnh, thậm chí lạnh xuống cả dưới những ngón chân dưới, áp cho thở cỡ 100 lần là họ chịu không nổi rồi thì làm sao mà có thể giúp cho bệnh nhân thở được 3000 cái một ngày. Bỏ tay nào xuống dưới trước là lạnh tay đó, ngay bệnh nhân cũng cảm thấy được. Người nào chịu giỏi, thì một thời gian ngắn cũng ốm và mất sức. Thưa thầy, như vậy có phải bệnh nhân hút hết khí của người giúp không ạ?
Kính Thầy
chau
-----------
Trả lời :
Để một miếng cao nóng ngay Mệnh Môn cho bệnh nhân nghĩ đến đó mà thở. Phải có óc sáng tạo chứ.
Thân
doducngoc
--------
"Óc sáng tạo" hihi, thưa thầy, con cám ơn thầy đã nhắc nhở cho. Con đang học lớp i tờ của môn KCYĐ, nên chậm chạp, vụng về, khờ khạo trong mọi chuyện. Nhìn thấy thầy như nhà họa sĩ tài hoa phóng bút ra những danh họa hay dược sĩ đại tài chế những món nội dược thần kỳ làm con thật ngưỡng mộ. Nên nếu thầy không thấy phiền qúa, con xin thầy tiếp tục cầm tay uốn nắn cho.
Kính Thầy
chau