Bạn đang xem trang 3 / 12 trang

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 07, 2015 11:45 am
gửi bởi admin
Bệnh nhân 59 :

BN nam 32 tuổi:
TT: 129/77/60 TP: 130/77/63
Đường huyết: 4.1
Bệnh: tê 2 bả vai


Bệnh nhân 60 :

BN nam 61 tuổi
TT 109/67/68 TP: 116/70/72
Đường huyết: 4.1
Bệnh: sợ lạnh, tiểu đêm, sạn thận, thoái hoá đốt sống cổ.

Bệnh nhân 61 :

BN nữ 59 tuổi:
TT: 122/71/69 TP: 115/69/68
Đường huyết: 4.2
Bệnh: suy tim, suy phổi. Khó thở, đờm nghẹn cổ, ăn khong tiêu.
Người rất mệt không có sức. Suy nhược trầm trọng.

Kính gửi Thầy,
Phan Tấn Anh

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 10 10, 2015 3:53 pm
gửi bởi admin
Bệnh nhân 62 :

Nữ 80 tuổi
Bệnh lạnh giữa sống lưng, dưới gáy, chạy sang cạnh sườn bên trái từng đoạn, lạnh ngón chân cái ở bàn chân trái, 5 đầu ngón chân trái bị tê.

Áp huyết TT 122/76mmHg 67 TP 125/78mmHg 69, đường 4.5mmol/l.



Bệnh nhân 63 :

Thưa thầy,
Cuối tháng trước, sáng con không ăn, trưa bận làm gì đó nên ăn ít qúa. Thế là buổi chiều con thấy mệt tim, đo đường chỉ có 3.8. Nếu không có thầy chỉ cho, có lẽ con cũng như nhiều người khác nếu cảm thấy không khoẻ, vào ngủ một giấc, nhiều khi đường xuống thấp hơn, thế là đi luôn là vậy. ̣

Kính thầy,
chau

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 21, 2015 10:08 am
gửi bởi admin
Bệnh nhân 64 :

Hai cô còn trẻ, trên dưới 30 tuổi.
Hai cô đều bị ung thư vú, đã cắt bỏ và hóa trị, xạ trị.
Một cô bị bệnh từ 2009, sau khi điều trị bằng Tây y, về nhà ăn uống tẩm bổ, không kiêng khem gì, hàng ngày vẫn ăn đường, từ thấp 3.8 tăng lên 8.5mmol/l,tập thể dục đều đặn( trước đây chưa biết đến KCY Đ), HA đo 2 tay đều nằm trong tiêu chuẩn của KCY Đ, người khỏe mạnh, béo tốt. Đi kiểm tra sức khỏe, bệnh không tái phát.

Bệnh nhân 65 :

Cô kia mới mổ cắt vú và hóa trị được 9 tháng, bây giờ khám lại, bác sỹ bảo ung thư đã di căn khắp nơi. Đo HA 2 tay đều thấp, đường thấp 3.6mmol/l Cô thú nhận tại cháu kiêng khem nhiều quá, không dám ăn đường vì họ bảo ăn bổ và đường, ung thư sẽ phát triển!!!.

Bệnh nhân 66 :

Một bà 71 tuổi, khám tại bệnh viện, kết luận K dạ dày.
Bà đến, lưng còng, đo HA 2 tay, khí và huyết thấp, đường huyết thấp so với tiêu chuẩn của KCY Đ.
Hướng dẫn bà tập Khí Công như: sau ăn 30 đến 40 phút, Kéo Ép Gối, Vỗ tay 4 nhịp, Cúi ngửa, Đứng Tấn Ngũ hành …. Ăn uống các thức ăn bổ máu như cháo lươn, cá chép, nấu chè đậu đỏ với đường đỏ, cháo bí đỏ…. Kiêng chua, đắng, lạnh.
Nấu lá Khổ sâm với Bồ công anh uống như trà để tiêu độc và chữa viêm loét dạ dày.
Bây giờ, sau 2 tháng, con gọi điện đến báo, mẹ cháu ăn khỏe, ngủ khỏe, lưng lại thẳng, trước không nằm ngửa được, giờ nằm ngửa bình thường, cảm thấy như không bệnh tật gì, bà đi lại nhanh nhẹn, phấn chấn.
Còn nhiều lắm những trường hợp đau thương do quan niệm sai lầm về ăn uống, điều trị.


Bệnh nhân 67 :

Không hiểu sao, giờ nhiều người bảo ăn đường để mà tiểu đường à, mặc dù đường huyết còn thấp so với tiêu chuẩn của KCY Đ. Tôi đã phải giải thích nhiều, họ mới nghe.
Hôm rồi, có thanh niên đau nhức quá, ban đêm phải đi cấp cứu bệnh viện. Đến bệnh viện họ truyền Paracetamol ( lời của bệnh nhân), nhưng không đỡ. Xin về nhà vẫn đau đớn quá, nhức cổ vai, gáy. Khi đến tôi đo HA, nhịp tim thấp; đo đường huyết, đường huyết thấp 4.2 mmol/l Tôi cho uống 2 thìa đường vàng to với cốc nước ấm rồi mới day huyệt, tìm điểm đau, châm nặn máu. Sau 15 phút, bệnh khỏi hoàn toàn, bệnh nhân cùng người nhà phấn khởi ra về.
Thế mới biết: KHÍ- HUYẾT - ĐƯỜNG quan trọng vô cùng

Cám ơn Thầy Đỗ Đức Ngọc đã khai sáng cho tôi và bao người.
Vương Văn Liêu

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 21, 2015 6:15 pm
gửi bởi admin
Bệnh nhân 68 :

Kính chào thầy!
Con không biết tình trạng của con lúc này là có vân đề gì hay không, mà xao đường huyết của con xao tụt xuống thấp quá,nó tụt xuống từng ngày trước ăn là : 4,2mmol. Sau ăn 30 phút là 5,2mmol huyết áp trước ăn là : tay trái 121/84/83
Tay phai : 125/85/74
Sau ăn 30 phút :tay trái là 119/78/84:tay phải 118/76/76:còn huyết áp chước khi chưa tập ba bài làm tăng huyết áp mà con đã gửi cho thầy trước kia là :tay trái 104/61/66 tay phải 1003/64/67 sau ăn tay trái 114 /58/78 tay phải 107 /60/76
Mặc rù trước tập con đều thử đường và đều thấy thấp mức tiêu chuẩn nên con đều uống đường thâm chí khá nhiều trong ba ngày thôi mà con dùng hết 1 kg đường bỏ xung chước khi tập, trong khi tập và cả sau khi tập nữa. nhưng xao đường trong máu càng ngày càng thấp đi con lo quá, mặc rù đã uống rất nhiều đường, con tập bài đứng hát kéo gói lên ngực chỉ được vài chục lần thôi là đã rất mệt,giờ còn thấy căng ở tim nữa liệu tình trạng của con lúc này có gi không ổn không ạ? vì con thấy hay buồn nôn quá ,Huyết áp cũng có xáo trộn có lúc tâm truong lên đến hơn 80 mặc con khong có ăn gì bổ béo lắm cả còn thuốc chỉ dùng b12 thôi.

Mong thầy bớt chút thời gian , công sức mà xem xét cho con, xem có xao không? để con thoát khỏi lo lắng ạ. con cảm ơn thầy.


hoangtinh7585 <hoangtinh7585@gmail.com>

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 21, 2015 7:54 pm
gửi bởi admin
Bệnh nhân 69 :


Dạ AMIĐÀPHẬT con kính chào thầy ạ!
Thưa thầy con là Huyền Ngọc đang sống tại Việt Nam, con viết thư này vì rất cần sự giúp đỡ của thầy. Kính mong thầy chỉ dạy.
Con mới được biết phương pháp chữa bệnh của thầy gần đây quả thực rất khoa hoc, rất hiệu quả chỉ cần có sự cố gắng có thể chữa khỏi bệnh từ gốc đến ngọn. Nhưng nay con có quen 1 người bị bệnh Nhau Tiền Đạo lại đang có bầu 4tháng, nghén không ăn được ngọt mà người có bầu cũng phải kiêng 1 số thức ăn bổ máu vì mát. Bị đau bụng không thể tập luyện từ tháng thứ 2 đến giờ người lúc nào cũng mệt mỏi như người không có sức. Con biết do thiếu đường, thiếu máu và thiếu sự tập luyện nhưng chưa biết làm sao. Số đo áp huyết là: TT:95-63-90
TP:94-60-84 Đường: 90=5.0
Kính xin thầy giúp đỡ, con mong thư của thầy.
Amiđàphật
huyenngoc dieuam <dieuamhuyenngoc@yahoo.com.vn>

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 21, 2015 8:21 pm
gửi bởi admin
Bệnh nhân 70 :

Kính thầy !. Con là 1 bệnh nhân ở huyện miền núi nghệ an, hôm nay con mạo muội viết thư này sau khi tìm hiểu khá nhiều về KCYD Và các trừơng hợp liên quan,nhưng vì kiến thức chưa đủ nên k thể tự lựa chọn sao cho thích hợp. Con Kính mong sự giúp đỡ từ thầy để con có hi vọng vựơt qua ải bệnh tật. Con tên Hằng, năm nay con 23T. Mắc bệnh viêm cầu thận mãn- hội chứng thận hư đã 6 năm nay, chạy chữa đủ nơi k khỏi, bệnh
ngày càng nặng. Mới đây con có nằm viện 15ngày, rồi bsỹ bảo hết cách,vì cơ thể con k chịu đáp ứng bất cứ thuốc gì.
Nhưng vẫn phát thuốc cho uống để vớt đk tí nào hay tí đó.
Thuốc nhiều lắm thầy ạ,con uống lâu rồi nên bị mờ mất 1 mắt trái ! Về nhà chờ thận nó suy từng ngày rồi con mò mẫm thì lại gặp đc KCYD của thầy. Vì gia đình con cũng có truyền thống Phật Giáo,nên niềm tin vào Phật pháp và KCYD như đc nhân đôi. con hi vọng lắm. Gđ con trc nay ăn ở cũng hiền lành, tạo phứơc tránh tà, nhưng chắc chưa đủ để chuộc hết nghiệp tiền kiếp nên con đau ốm suốt. Bố mẹ vì thế mà héo mòn dần. Con
rất khổ tâm , rồi lại nhìn vào cảnh khổ quá, muốn đc giúp họ, nhưng cũng đành thương trong lòng.
Tình trạng của con hiện nay k tốt : da xanh,nhợt. Miệng đắng,ăn kém. Chân tay lạnh,ngừơi ấm nhưng cơ thể hay cảm thấy lạnh. Tiểu tiện ít hoặc rất ít, thi thoảng có đi ngoài, phù nhiều từ bụng trở xuống,nhất là bụng và đùi. mỡ máu cao, tiểu nhiều đạm (tầm 10), con hay mệt,mỗi khi mệt ngực đánh trống mạnh,tim đập nhanh (tầm hơn 90 nhịp/phút). CHỉ số HA tay trái trứơc ăn sáng : 112/85/74, Sau ăn sáng : 105/71/83. Chỉ số HA Tay phải trứơc ăn sáng : 112/82/73. Sau ăn sáng 105/76/85.
Con rất mong mỏi đựơc thầy hứơng dẫn cầu niệm giải nghiệp bệnh, bài tập KCYD thích hợp, ăn uống sinh hoạt thế nào là đúng. Niềm tin, hi vọng, sự chịu khó thì con có,nhưng con k biết phải đi đừơng nào. Mong thầy hãy giúp con.
Con cảm ơnthầy, chúc thầy sức khỏe.
A Di Đà Phật !


Trả lời :
Đây là thân bệnh không phải nghiệp bệnh, có chăng là nghiệp ăn kiêng khem phải sử lại cách ăn uống bổ thêm đường, nguyên nhân đường qúa thấp.


------------------

Con xin cảm ơn thầy!
Con đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài thầy hứơng dẫn, đem so sánh bản thân thì đúng là con mù quáng nên quá kiêng khem, bsỹ cũng bảo con suy kiệt nhưng lại k dặn dò gì. Xem lại các xét nghiệm thì đừơng máu luôn nằm ở mức 4,5 - 5,3 trong mấy năm liền, nhưng tây y cho đó là bình thừơng.
Nhờ thầy mà con đã biết mình phải làm gì. Con tin với đừơng đi đúng thầy dạy cùng sự tin tửơng, sự chịu khó của con sẽ cứu đc con.
Cầu mong thầy khỏe mạnh để giúp chúng sinh. A DI ĐÀ PHẬT !

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 21, 2015 9:43 pm
gửi bởi admin
Bệnh nhân 71 :

Nữ bệnh nhân 70 tuổi, ung thư vú đã cắt và hóa xạ trị, người sụt cân mất 20lbs, không ăn côm được, uớng Ensure thay cơm.
Áp huyết TT sưng phù gấp 3 tay phải 134/109mmHg 101, TP `19/79mmHg 101, đường 88mg/dL


Bệnh nhân 72 :

Nữ bệnh nhân Quebeoise 40 tuổi, ung thư vú, cắ 2 vú, hóa xạ trị, không khỏi di căn qua phổi, gan, bao tử, ruột già, tử cung.
AH TT 118/62mmHg 66 TP 120/60mmHg 62 đường 80mg/dL


Bệnh nhân 73 :

Nam bệnh nhân Quebecois 35 tuổi đau thần kinh toa từ mông trái xuống 2 ngón chân cái và ngón chân út, châm cứu, physiotherapy, thuốc giảm đau không khỏi, ngổi xuống ghê đau, rồi đứng lên đau.

AH TT 120/65mmHg 62 TP 126/63mmHg 60 Đường ở tay 5.8mmol/l, đường ngón chân cái 5.1mmol/l, đường ngón chân út 3.2mmol/l.


Bệnh nhân 73 :

Nữ bệnh nhân Quebecoise 65 tuổi, bàn tay phải thoái hóa đớt ngón tay thứ tư, giữa bàn tay chai nổi cục xương, ngón tay thứ tư không mở ra nắm vào được.

AH TT 112/55mmHg 58 do ăn kiêng, ăn rau không ăn thịt TP 108/56mmHg 55 Đường 3.3mmol/l ở ngón tay thứ tư đau, ngón tay giữa 4.8mmol/l.


Bệnh nhân 74 :

Nữ bệnh nhân 43 tuổi bướu vú 2 bên, không chữa theo tây y, AH TT 115/59mmHg 55 TP 118/65mmHg 57 Đường 4.5mmol/l.

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 23, 2015 12:04 am
gửi bởi admin
Bệnh nhân 75 :

Nguyen Tri <dieuamtringuyen@gmail.com>

A Mi Đà Phật..
Dạ thưa Thầy, con tên Trí Nguyên 25 tuổi ạ!
Con thưa Thầy, con là cư sĩ tu học theo pháp môn Tịnh Độ, học theo Hòa Thượng Tịnh Không dạy. Dạ con tình cờ phát hiện thông tin về Thầy trên mạng, con rất hoan hỷ và biết ơn Thầy nhiều lắm. Khi xem được cách chữa bệnh của Thầy con rất hoan hỷ vì con cũng hiện đang mang bệnh nhiều lắm. Và con cũng rất mong được Thầy giúp đỡ cho con. Con xin thành kính tri ân Thầy!
Con xin được trình bày bệnh của con như sau đây: cách đây 3 năm trước con có đi khám bệnh ở Tây y, Bác sĩ cho nội soi ở bệnh viện Chợ rẫy Sài Gòn, Bác sĩ nói là con bị viêm hang vị mức độ trung bình, có (HP+) và xét nghiệm máu gan cách đây 10 năm trước (năm 2005) phát hiện bị viêm gan siêu vi B mức độ nhẹ.
Mới đây vài tháng xét nghiệm máu lại vẫn còn bị viêm gan siêu vi B nhẹ. Và nội soi dạ dày vẫn bị viêm hang vị mức độ trung bình, không có (HP+). Con đã điều trị Tây y rất nhiều năm mà vẫn thấy còn bệnh nhiều. Hiện nay con cao 1,75 m và chỉ có 52 kg, ai cũng nói con bị suy dinh dưỡng rất nặng,chỉ còn xương với da. Vì bệnh tình kéo dài mãi làm con cảm thấy chán nản. Trên đường tu hành Tịnh Độ có rất nhiều khó khăn, về tụng kinh và niệm Phật.nhiều đêm con khóc rất nhiều về số phận của con. Dạ dày con hiện nay ăn uống rất khó tiêu hóa, hơi thở rất mệt mỏi, hít vào không sâu được, thường bị tức ngực, lói 2 bên ngực. Khó thở trong thời khóa tụng kinh và Niệm Phật, hơi thở con rất mệt mỏi và ép ngực. Dạ dày con bị đau khó chịu, con càng tụng kinh niệm Phật thì lại càng đau dạ dày và đau ép ngực, khó thở. Chỉ ngồi nhìn Đại chúng tụng và tụng thầm trong tâm. Thời gian này kéo dài khoảng một năm trời rồi. Con thường đi tiểu tiện nhiều, trong khi tiểu nước tiểu rất ít, vẫn thấy muốn đi tiểu. Một ngày con đi tiểu 7 đến 10 lần. Cơ thể con ít khát nước, nên dùng nước cũng ít. Con lễ Phật Y học theo cô Huệ Trân, pháp sư Đạo chứng. Ngày con lễ Phật trên 1 tiếng đồng hồ để xám hối nghiệp chướng tội lỗi của con.. Mà thân thể vẫn không ra mồ hôi. Con cảm thấy thân thể mệt mỏi không đủ sức lễ Phật nhiều được. Con có xem wa các bài Ép gối của Thầy nhưng chưa biết ép thế nào cho đúng, và con có uống đường, coca cola trong lúc ép gối. Con xin Thầy chỉ dẫn cho con được cụ thể hơn..con xin thành kính tri ân thầy nhiều. CON CẦU XIN CHƯ PHẬT GIA TRÌ CHO THẦY KHỎE MẠNH LUÔN LUÔN CHỮA BỆNH CỨU KHỔ CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT--NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT--NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
Huyết áp và đường con hôm nay như sau:
Sáng sớm 3h35p Tay trái 112/ 66/ 56 và Tay phải 108/ 64/ 52
Trước ăn sáng 30p Tay trái 109/ 61/ 56 và Tay phải 108/ 62/ 56
Sau ăn sáng 30p Tay trái 108/ 58/ 68 và Tay phải 113/ 56/ 68
Trước khi ăn: đo đường 88 mg/dL
Sau khi ăn và uống một cục đường thốt nốt: đo đường 108 mg/dL

---------------

Trả lời :

Thời đại này có nhiều người bệnh hơn mà không chữa được do tây y hù dọa đường, nên mọi người kiêng đường làm nhịp tim thấp, gây ra dấu hiệu bên ngoài tay chân tê lạnh đau nhức, bên trong bao tử lạnh không co bóp chuyển hóa thức ăn, cơ co bóp tim yếu, mắt mù, rụng tóc, mất trí nhớ, trào ngược thực quản, ăn không tiêu, ung thư bao tử, gan không được bao tử chuyển hóa thức ăn thành máu nên gan thiếu máu, thiếu khí mới bị bệnh gan A,B,C, chai gan, teo gan.
Muốn khỏi bệnh thì đường phải đúng tiêu chuẩn, khi đói trong tiêu chuẩn 100-140, khi no trong tiêu chuẩn 140-200mg;dL,
Đường giống như xăng của xe hơi, xe hơi ví như bao tử chuyền tải thức ăn thành chất bổ máu đi nuôi cơ thể, Xe chở hàng đi giao hàng mà không có xăng thì xe không chạy, cũng vậy bao tử có thức ăn bổ mà không có đường giúp cơ tim và bao tử co bóp thức ăn thành chất bổ máu thì thức ăn cứ đọng lại trong bao tử sẽ trờ thành thùng rác gây độc hại cho bệnh bao tử, còn gan không thấy bao tử chuyển máu nuôi gan thì chúng cũng sẽ càng bệnh nặng.


Áp dụng cách là phải bổ đường và theo cách chữa phần B trong bài hướng
viewtopic.php?f=14&t=4960.

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 23, 2015 10:54 am
gửi bởi admin
Bệnh nhân 76 :

Nữ bệnh nhân Quebecoise 48 tuổi, bị đau nhức nửa đàu bên trái kinh niên, mắt mờ hay chóng mặt, mệt mỏi, hay quên, bác sĩ chẩn doán nghi bướu sọ não.
AH TT 105/62mmHg 86 TP 113/63mmHg 88 đường 87mg/dL , bệnh nhân khai đường lúc nào cũng thấp, kiệng không ăn đường.

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 03, 2015 10:28 pm
gửi bởi admin
Bệnh nhân 77 :


Con chào thầy ạ.
Con chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc

Con tên Nguyễn Hải Thành , sinh năm 1980. con ở Hà Nội.
Con nhờ thầy xem giúp con tình trạng của con và nhờ thầy hướng dẫn con cách điều chỉnh cơ thể ạ

Con sinh ra 1,8kg. Con bị viêm xoang khoảng 20 năm, trước đây bị nặng 4 mùa đều bị đau các xoang và phải dùng thuốc làm co mạch cho đỡ tắc. Sau đó con dùng thực phẩm chức năng thì nó đỡ hơn 90 %, giờ ít khi bị ốm gây đau xoang, con vẫn còn hay bị tắc mũi
Con cao 1,61m , cân nặng hiện nay 74kg. Con bị tăng cân theo từng giai đoạn vài năm 1 lần tăng. Hồi đi học cấp 3 là 55kg, vài năm sau tăng lên 60, tiếp theo là 62, gần nhất là 68kg và giữ trong khoảng 2 năm trọng lượng không thay đổi nhiều.

* Cách đây 2 tháng con bị tăng cân lên đến giờ là 74kg . Con cũng đi hiến máu nhân đạo 450ml/1 lần trong 2 năm vừa rồi ( con đã hiến máu 5 lần, mỗi lần 450ml)
Ăn uống giảm số lượng hơn ngày trước nhưng vẫn bị tăng cân

Huyết áp khi đói buổi sáng:
Lần 1: Tay trái: 130/98/73 tay phải: 131/91/71
Lần 2: Tay trái: 132/97/74 tay phải: 129/92/71
Lần 3: Tay trái: 129/99/72 tay phải: 132/92/73
Đường huyết: 5.3

Đo sau ăn trưa 1h:
Lần 1: Tay trái: 131/92/76 tay phải: 137/95/76
Lần 2: Tay trái: 140/98/77 tay phải: 131/89/74
Lần 3: Tay trái: 138/94/74 tay phải: 131/83/77
Đường huyết 5.9
( buổi sáng con không uống thêm đường để xem thức ăn bình thường nó cung cấp đường bao nhiêu)

Tay chân con không bị lạnh. 2 tháng gần đây con bắt đầu thấy huyết áp thay đổi rõ rệt, hay bị đau đầu khi thời tiết thay đổi.
Lưng bị đau khi ngủ dậy,ngủ dậy 1 lúc là hết. Nhất là khi nằm đệm Kim đan là đệm mềm
Người nhiều lúc mệt mỏi chỉ muốn nằm không muốn làm gì,
1 ngày con vận động không nhiều

Con đang uống bài thuốc Thông kinh lạc ( nước cốt gừng, tỏi, chanh và giấm táo đun nhỏ lửa cho bay hơi 50% sau đó để ấm cho mật ong vào, mỗi sáng con uống 1 chén con uống trà( to gấp 3 lần chén hạt mít )
Thầy xem giúp con ạ
Con cám ơn thầy nhiều !

Thành Nguyễn Hải <thanh.nguyenhai80@gmail.com>

Con còn thiếu mấy thông tin ạ: con bị hôi miệng, bụng giờ béo cảm giác căng tức dù ăn ít. Phân thì lúc khô, lúc bình thường