Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 5 07, 2016 3:25 pm

Bệnh nhân 157 :

Con chào thầy hôm nay con viết mail là nhờ thầy xem giúp bệnh cho mẹ con với ạ!
Đây là huyết áp, đường của mẹ con:
-Trước ăn: Tay phải: 92/60/70 Tay trái: 94/68/69
-Sau ăn 30 phút: Tay phải: 92/62/78 Tay trái: 92/64/76
-Đường huyết mẹ con trước lúc ăn là 5,2

Triệu chứng, bệnh của mẹ con:
-Cách đây 3-4 năm mẹ con bị hẹp khớp xương cùng chậu. Bây giờ mẹ con hay bị đau mông bên trái -> gối -> cổ chân
-Bị đau dạ dày, viêm đại tràng, ăn không tiêu.
- Mùa đông ăn vào một lúc có cảm giác người lạnh hơn
-Mùa hè 2 bàn chân có cảm giác bứt rứt khó chịu
- Bị thoái hóa đốt sống lưng, cổ
- Người hay lạnh

Trung Trần Bảo <trunghai2468@gmail.com>
-Mẹ con khi cuốn lưỡi lên trên hàm thường không giữ được. Cái này con không biết là do ngọng hay do lưỡi ngắn nữa ạ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 08, 2016 8:52 am

Bệnh nhân 158 :

Hoavokhuyet Vu <hoavokhuyetvu@gmail.com>

Chào thầy ạ con xin thầy giúp con chữa bệnh a? Con bị gầy yếu từ nhỏ lớn lên lại lắm bệnh con mới biết khí công y đạo nên con mua máy đo đường và áp huyết
Con tên sơn 25 tuổi con cao 1m57 nặng 42 kg
Huyết áp tay trái của con . Con đo bữa trưa tối con sẽ gửi bữa tối cho thầy a?
Trước ăn 128/70/72
Sau ăn 30 phút 123/78/77
Tay phải trước.;115/64/71
Sau 127/76/73
Đường trước ăn 4.9mmol sau 6.9mmol
Sau đây con xin kể về bệnh của con ạ
Con bị viêm loét trợt hang vị dạ dày trệ khí ở dưới ngực hai bên là phần thượng vị phải không a? Hay đau cả bụng dưới gần bẹn .Khi ăn xong thấy đầy bụng ăn không tiêu cổ họng lúc nào cũng có đờm khi mới ăn xong thì nhiều đờm hơn thỉnh thoảng bụng hay có chỗ cứng.lúc mới ăn xong dạ dầy căng lên rõ rệt.con hay bị khát uống nhiều nước nên bị sa ruột với dạ dày tại ngày trước con không biết là uống nhiều nước không tốt .mẹ con nấu canh toàn món lạnh như rau cải bầu thịt vịt .con bị cả viêm đại tràng hay sao ý .bây giờ mỗi khi ăn xong con tập bài kéo gối 100 cái thì thấy hết đầy bụng và đỡ đau dạ dày nên con không uống thuốc dạ dày nữa nhưng bụng vẫn hơi đau con chỉ tập bữa tối thôi còn ngày đi làm không tập được .về phân thì táo đoạn đầu còn đoạn sau hơi nát không thành khuôn phân sống.đi tiểu hay bị rắt không hết lực nước tiểu phóng ra không mạnh .hay bị mông tinh. Về chân thì chân con nhỏ và yếu mạch máu ở bàn chân bị tắc hay sao ý nó đỏ tím chân phải ngắn hơn chân trái.Về lưng hay bị đau ở hông thỉnh thoảng bụng con thắt bên gan làm đau cả sau lưng bên phải. Con hay bị vẹo lệch cổ và mỏi vai với tay cơ cổ sau gáy bên phải bị căng cứng.lưỡi con có rêu trắng hơi vàng.về mắt thì đục và khô hay mỏi mắt khi đi xe máy chay nhanh soi gương thấy nhiều tia máu đỏ mắt hơi lồi chắc tại gầy quá .con hay bị nóng mặt và đỏ tai .dạo này con hay bị rụng tóc nhất là lúc gội đầu.thỉnh thoảng con cũng bị đau ngực .da con thì xanh và sạm không được sám .da mặt khô và hơi đỏ cảm giác bàn chân lạnh thỉnh thoảng có cảm giác như kiến bò Tay mùa hè ấm mùa đông lạnh .trán nóng .người hay mệt mỏi ăn hơi yếu.Có lúc con ăn nhiều cho tăng cân mà vẫn gầy chắc tại không hấp thụ .con hay bị mất ngủ nằm mãi mới ngủ được nhưng gần sáng lại tỉnh không ngủ được
Dạo này con có tập khí công của thầy nên cũng thấy khỏe hơn trước
Nhờ thầy xem hộ con xem con phải chữa như nào để khỏe và béo lên được ạ người con toàn da với xương thôi ạ .con xin cảm ơn thầy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 08, 2016 8:57 am

Bệnh nhân 159 :


Tien Quang

Con kính chào thầy! Khi viết email này cho thầy, con băn khoăn lắm, nhưng con hy vọng thầy không trách mà sẽ giúp đỡ cho con.
Những ngày qua, vì lòng yêu thương không muốn thấy những người xung quanh lâm bệnh nặng, nên con giúp đỡ họ hết lòng bằng KCYD. Nhìn họ ngày càng khỏe hơn, hạnh phúc hơn, con vui lắm.
Nhưng thầy ơi, sao dần dần con thấy mình trở nên yếu đi. Con rất dễ mệt, không cảm thấy thèm ăn. Người khó ngủ, và lúc nào cũng toát mồ hôi rất lạnh.
Huyết áp con: tay trái 122/71/100
Tay phải: 141/87/101. (Có khi đo thì là 136/59/100, rồi đo lại thì lại nhảy lên cao hơn)
Đường: 112
Con 25 tuổi. Tim con lúc nào cũng trên 100 nhịp.
Con biết mình dư huyết áp. Thiếu đường.
Cổ con nổi những hạch to. Dù mạch đập nhanh nhưng lúc nào con cũng ớn lạnh. Đi cầu bón.
Con sợ bị nhiễm trược. Con cũng đã xả trược 30 phút mỗi ngày. Xông lá tía tô, xả, gừng để xuất mồ hôi. Tập động công. Nhưng con thấy vẫn chưa hiệu quả.
Khi chữa bệnh cấp cứu cho em gái con, có 2 lần con dùng cách truyền điện khí cho em con để tăng sức cho em ấy. Mỗi lần như thế, con thấy mình kiệt sức. Đêm ngủ hay gặp ác mộng, có yêu ma đến rượt phá con.
Hôm nay viết email cho thầy, con thật sự rất mệt mỏi. Con mong thầy xem thư này và giúp con. Ngoài kia còn rất nhiều người thập tử nhất sinh cần con giúp đỡ, nhưng con sợ mình không đủ sức.


-----------

Giúp đỡ người là hướng dẫn cho họ phương pháp chứ mình không cần dùng sức để chữa làm mình mất năng lượng là mất đường làm giảm chức năng sinh hóa, chuyển hóa của cơ thể.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 5 17, 2016 3:33 pm

Bệnh nhân 160 :


Con không kể với thầy một chi tiết quan trọng mà giờ con nghĩ có lẽ nó là nguyên nhân gốc rễ gây lên mọi bệnh của con. Ngoài nguyên nhân trực tiếp là hành động ngu ngốc thiếu hiểu biết đi hiến máu gần nhau 2 lần ra (3O/6 - 5/1O năm 2O14; tổng cộng 75Occ máu, ở trường ĐH) rồi về sau 1 tháng bệnh phát ra hết.
Thì nguyên nhân gốc rễ có thể là trước thời điểm đó con hay thủ dâm gần 3năm làm nguyên khí hao mòn, và con có chế độ ăn uống ngủ nghỉ rất vô tội vạ.

Qua tìm hiểu Đông Y và KCYĐ con mới biết thận tàng tinh, là nơi cất giữ nguyên khí của con người, 4Og máu = 1g tinh, 4Og tinh = 1g tủy. Khi xuất nhiều không kịp nghỉ ngơi bồi bổ để phục hồi thì nguyên khí hao tổn, làm cho thận Âm - thận Dương lưỡng hư và nó rut' hết khí của ngũ tạng làm ngũ tạng bị suy, thành chứng HƯ LAO trong Đông Y rất khó trị khỏi, rồi yểu thọ do gốc nguyên khí rất khó phục hồi như trước. Có phải con đã thành chứng hư lao rồi phải không thầy? và liệu con tâp theo quyển sách khí công thầy viết có thể phục hồi nguyên khí không?
Con hoang mang day dứt lắm, vì sự vô minh, ngu ngốc mà tự mình hủy hoại cuộc đời mình. Giờ thành 1 kẻ phế nhân vô dụng không có tương lai, con thấy mình quá bất hiếu. Con hối hận mà không biết sửa còn kip nữa không? Con không muốn cuộc đời mình cứ vô dụng và có thể sẽ kết thuc' một cách lãng xoet. Xin thầy cứu vớt cuộc đời con!

Vừa rồi con bị ốm sốt mất 1 tuần và a.h tâm thu có luc' xuống thấp kỷ lục chưa bao giờ nó xuống xâu vậy: Như ngày 25/4, là hôm mới khỏi ốm.
Tay trái -Tay phải
6h
110/47/63 - 114/45/65
112/48/58 - 109/49/61
8h15
112/59/78 - 112/57/7
115/55/77 - 111/55/80
15h
102/37/72 - 103/39/69
101/44/82 - 106/45/79

Từ hôm khỏi sốt tới là 1 tháng, nhưng cứ đến gần bữa ăn trưa và tối thì người con rất là mệt, cảm giác tim rất khó chịu mệt tim, thay đổi tư thế đứng lên ngồi xuống là đáng trống ngực thình thịch, không có sức, phải nằm nghỉ 1 luc'. Đầu con rất là choáng váng gần như suốt ngày, làm con có luc' không tập đươc các bài KC chữa bệnh theo phần B.
Sáng ngủ dậy thì đỡ choáng nhưng 1 luc' lại choáng, có luc' thì tự nhiên bớt choáng. Ban ngay sau bữa ăn rồi tập KC là cứ buồng ngủ díp
mắt, có luc đang tập cũng vẫn buồn ngủ. miêng uống ăn đồ ngọt là cứ chua loét.
Phân thì vẫn sống sít, tiểu vàng đậm, bụng luc' đói nếu phình lõm bụng ra vào cứ òng ọc toàn khí. Vẫn trào ngược nóng rát ngực, viêm họng hạt, amyđan hốc mủ mãn tính, nuốt thức ăn rát vướng víu rất khổ, Con rất sợ bị K thực quản và họng. Thi thoảng tức ngực nhưng tâp bài KEG thì hết. Từ hôm khỏi sốt, con đang uống bài A Giao, mỗi ngày 1 viên B12 5000 mcg.

A.H mấy ngày hiện tại con thấy nó đang tăng dần lên rồi nhưng người vẫn cứ mệt và choáng. Và sáng thì tâm trương cao đến gần đi ngủ thì nó lại tụt thấp, sáng hôm sau đo lại tăng rồi lại thấp dần cứ như thế.

Ngày 12/5.
7h30 Đường 3.7mol trước ăn. (tối hôm trước khi ngủ đường là 5.8)
119/59/69 - 114/54/65
115/55/67 - 114/58/66
- bữa sáng ăn bát bánh đa + uống 3 muỗng đường

8h30 sau ăn
117/56/74 - 119/53/69
117/55/77 - 115/52/71

9h30 Đường 5.2
114/55/78 - 115/49/78
113/47/76 - 114/45/78
- uống 3 muỗng đường

11h30 Đường 5.2 trước ăn
122/46/73 - 125/48/77
121/50/74 - 122/43/76
- Bữa ăn 3 bát cơm + uống 3 muỗng đường

13h30 sau ăn
118/48/79 - 122/53/73
14h30 Đường 5.8
115/45/71 - 113/49/69
115/47/69 - 117/51/74

18h30 Đường 3.8 đo ngón giữa tay phải, trước ăn.
123/60/75 - 121/55/76
122/54/80 - 122/52/78
- Ăn 3 bát cơm với + 5 muỗng đường.

20h30 Đường 4.6 đo ngón giữa tay phải và 5.3 đo ngón trỏ tay trái sau
ăn. uống thêm 2 muỗng đường.
126/65/82 - 120/57/84
122/58/84 - 116/55/79

22h Đường 4.7 trước khi ngủ, uống thêm 3 muỗng đường.
113/43/75 - 113/43/77
104/43/77 - 107/42/75

Sáng hôm sau: ngày 13/5
6h50 Đường 4.4 trước ăn.
120/56/73 - 116/60/71
117/60/67 - 113/61/66
115/54/65 - 115/60/67

Con uống không biết bao nhiêu là đường có ngày uống 18 muỗng đường như ngày 12/5 (loại muỗng muc' sữa bột cho trẻ em, 15minilít) phát ngán, tương đương khoảng 25Og đường + ăn cơm, thế mà đo không bao giờ lên nổi tới 7mol (trước đợt ốm sốt vừa rồi con đo lần cao nhất là đc 7.7 sau ăn) và nó nên rất là chậm, con còn tưởng là do đường mía là đường
đôi ( Glucose + Fruto ) mà bao tử mình kém nên không đủ men tiêu hóa để thủy phân đường đó ra đường đơn, nên không hấp thụ đc đường.
Con ghe chị gái mách có đường đơn Glucose bán, con mua 2 cân đường Glucose ở tiệm thuốc Tây về uống, là đường đơn mà cũng như thế chẳn lên đc cao, uống 6 này hết veo 2 cân Glucose đó mà cũng không lên vươt quá 7mol. Con thấy quá là kỳ lạ, chẳng nhẽ cơ thể mình lại thiếu nhiều đường tới vậy? Có lẽ đung' như thầy đã giảng nó đang bị giật nợ, trả
lại chỗ đã mượn từ xương, bao tử, gan, thận, cơ bắp... bao giờ trả hết nợ thì nó lên được theo tiêu chuẩn. Có 1 điều lạ nữa là hệ tiêu hoá con kém toàn sống sít + ốm sôt 1 tuần mà không hề sụt cân, thậm chí còn tăng lên hơn 1kg.
Nhưng con thắc mắc là các nhân viên ở Cty chị gái con khám sức khỏe định kỳ ở Cty, sáng đo đường cũng toàn 4 - 5 mol không ai quá 6, riêng có chị gái con, sáng ko nhịn ăn và còn mua 1 tui' nước mía uống thì đo đc 6mol, bọn bạn còn trêu chị bị đái đường. Mà theo như con đo thử 1 số người hiện tại khỏe mạnh chưa bệnh tật cũng toàn dưới 6mol khi đói.
Nếu như vậy thì gần như ai cũng thiếu đường thầy àh.

Mong thầy đọc hết thư, trả lời hết thắc mắc của con. Và con xin thầy LƯU TÂM theo dõi bệnh thường xuyên giup' con được không? Vì con biết tới KCYĐ 6 tháng rồi mà vẫn chữa hết bệnh, có đợt gần Tết được 20 ngày áp huyết ổn định gần tiêu chuẩn mọi chứng ngọn giảm hẳn con tưởng đang khỏi thế mà ra Tết đến giờ tình trạng lại xấu đi như cũ. Mỗi tuần con sẽ gửi thông số a.h và đường, những thắc mắc của con thầy theo dõi giup' con nhé.
Con nghàn lần biết ơn thầy!

-------------

Trả lời


Số thứ hai áp huyết tâm trương thấp là thiếu máu qu1a nhiều. Muốn số thứ hai tăng lên , mỗi ngày ăn 2 tô phở bò trong 1 tháng Sau khi ăn tập khí công bài KEG, Mỗi sáng ăn 2 củ khoai lang luộc, đường sẽ tăng cao, rồi tập khí công nó sẽ xuống
Dù nguyên nhân gì thì kết qủa AH là thiếu máu, thiếu đường, thiếu khí, phải chữa thẳng vào 3 yếu tố gây ra bệnh này.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 5 30, 2016 10:48 pm

Bệnh nhân 161 :


mai hien <nguyenmaihiensj@gmail.com>:

Đầu thư con xin kính chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý!
Con vô cùng khâm phục và kính trọng Thầy vì Thầy là người có tâm, có đức, là phật sống chữa bách bệnh cho mọi người.

Thưa thầy, con năm nay 34 tuổi, đã sinh 2 cháu (2 cháu cách nhau 5 tuổi). Từ khi con sinh cháu thứ 2 xong (vào đầu năm 2012) con thấy sức khỏe của con kém đi rất nhiều.

Đầu tiên là con thấy hay mệt mỏi, đau lưng, bệnh đau dạ dày của con nặng lên so với trước (chỉ cần ăn một ít chua vào là con bị đâu). Con thường xuyên bị táo bón nặng.

Đến năm 2013 con đi khám nội soi kêt quả là viêm hang vị dạ dày kèm xung huyết và có vài trợt nông. Ngoài ra con bị trĩ nội độ 1. Kết quả kiểm tra máu bình thường. Sau đó con ăn nhiều khoai lang luộc hàng ngày thì thấy đi ngoài hết táo bón.

Đến tháng 8/2014 con đi xét nghiệm máu thì kêt quả là thiếu máu do thiếu sắt. Con uống sắt vào là bị táo bón quay trở lại do đó con cảm giác búi trĩ sa xuống nhiều hơn.

Đến tháng 4 năm 2015 con đi tiêm loại thuốc của bs tư nhân để làm co búi trĩ, bs bảo tiêm 10 mũi là khỏi, nhưng con tiêm đến 6 mũi thấy mệt và thấy lần nào bs tiêm cũng bắt đo huyết áp trước khi tiêm, huyết áp thường xuyên 90/60/62 mà bs vẫn bảo là tiêm được.Con linh cảm là thuốc này là thuốc khá độc, chống chỉ định cho người huyết áp thấp và huyết áp cao nên hết mũi thứ 6 con bỏ tiêm.

Sau đợt tiêm đó vào tháng 7/2015 người con vô cùng mệt mỏi, đau nhức buốt toàn bộ cơ thể, huyết áp thường xuyên 85/55/57 ở cả hai tay.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, đến tháng 12/2015 con thấy người khỏe hơn, ít mệt và không thấy đau nhức nữa. Nhưng mệt mỏi, tức ngực, đau nhức lại bị lại vào tháng 2/2016. Từ tháng 2/2016 đến nay con xin nghỉ làm ở nhà tập thể dục khí công, ăn uống đồ bổ máu, uống canci, uống và tiêm B12 con thấy con đỡ đau nhức hơn
Nhưng hiện tại vẫn rất mệt mỏi, vẫn thỉnh thoảng bị mỏi, đau nhức buốt toàn bộ cơ thể, huyết áp con đo được trưa ngày 5/5/2016 như sau:
- Trước ăn:
+Tay trái: 91/55/62
+ Tay phải: 93/57/61
- Sau ăn 30 phút:
+Tay trái: 92/57/64
+Tay phải: 94/58/62

Tháng 4/2016 con đi thử máu ở BV Bạch Mai thì chỉ bị thiếu máu do thiếu sắt và thiếu canci

Ngoài ra con đi tiểu đêm nhiều lần (một đêm đi 2 đến 3 lần). Mũi ngạt và rất khó thở, hít vào kém. Da mặt con rất xấu (xanh, trắng bệch). Con không tập thở đan điền thần được vì cứ nằm thở một lúc là ngủ mất rồi. Con uống Đương quy tửu và Bổ hư thang (Con cắt thuốc ở BV y học cổ truyền Trung ương Việt Nam) thì thấy dễ tăng cân quá nên con không dám uống nữa (Vì hiện tại người con tương đối mập rồi).
Con bỏ ăn đồ lạnh đồ mát, chỉ ăn đồ ấm nóng (khoai lang luộc, mật ong, hạt tiêu, xoài, mít, bột nghệ, mật ong, tam thất, uống chút rượu cao hổ cốt sau bữa ăn, tập kéo ép gối, nạp khí trung tiêu) thì lại không bị táo bón nữa nhưng mắt lại bị xuất huyết do ăn nhiều đồ nóng (con đi khám mắt bs bảo mắt không bị làm sao, chỉ phải kiêng đồ nóng cho nó không xuất huyết nữa)

Con kính mong thầy chỉ cho con cách tập luyện, ăn uống thức ăn và thuốc gì để cho tăng huyết áp và không bị tăng cân. Để con mau chóng phục hổi sức khỏe để chăm sóc gia đình con cái và đi làm trở lại.

Con kính mong sớm nhận được thư hồi âm của thầy.

Con xin đa tạ và cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

Hôm qua lúc nhấn gửi thư cho Thầy xong, con quên mất không hỏi thầy về hiện tường kinh nguyệt của con, vậy mà Thầy đã bắt bệnh được cho con có vấn đề về kinh nguyệt.

Dạ quả đúng là như vậy: chu kỳ kinh nguyệt của con là 28 đến 30 ngày, mỗi kỳ kinh thì diễn ra từ 6 đến 7 ngày mới hết, mà lượng kinh ra rất nhiều. Con sẽ đi làm bài A dao bổ huyết cao ngay hôm nay và tập những bài Thầy đã chỉ cho con đều đặn.

Thầy cho con hỏi thêm một vấn đề nữa là tháng vừa rồi con vẫn tập bài kéo ép gối thở ra làm mềm bụng trong những ngày có kinh. Con thấy kinh ra nhiều hơn và rong đến tận 9 ngày mới hết kinh. Vậy con có được tập bài kéo ép gối thở ra làm mềm bụng vào những ngày có kinh nữa không ạ.

Và con thấy các cụ ngày xưa hay bảo là muốn giảm lượng kinh nguyệt thì dã rau ngải cứu sống ra lấy nước uống, nhưng con chưa dám áp dụng. Vậy con có uống được loại nước này không ạ.

Con mong được Thầy giải đáp cho con những vẫn đề trên ạ.
Một lần nữa con xin đa tạ và cảm ơn Thầy ạ.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và sống thọ để cứu giúp mọi người!
Kính thư Thầy!

-----------------
Trả lời :


Kinh là máu xấu không trở lại tuần hoàn cần ra hết, nếu sót lại lâu ngày là máu chết đóng cục sẹ trở thành bướu, nên khi ra kinh trong người mất đi lượng máu tốt, cần ăn uống có chất bổ máu làm áp huyết tâm trương tăng, tập khí công tăng khí bơm máu tuần hoàn và tống máu xấu khi có kinh, và uống đủ đường để duy trì áp huyết không bị tụt thấp và tas66p không bị mệt.

--------------

Thầy ơi, kết quả con tập sau 3 tuần:
- Chỉ số khí của con tăng được lên dao động từ : 103 đến 117 (ở cả hay tay)
- Chỉ số máu của con: Tăng được lên dao động từ: 55 đến 62 (ở cả hai tay)
- Nhịp tim: con thấy vẫn dao động từ 52 đến 74
(Hai tay của con đo lúc nào các chỉ số cũng tương đương nhau)
Con ăn đường vàng và uống côca, tổng lượng đường đến khoảng gần 0,5 kg đường/ngày, tập khoảng 1000 cái ép gối, 600 cái đứng kéo gối hát, 600 cái nằm đá gót vào mông sau mỗi bữa ăn 30 phút, nhưng con đo đường càng ngày càng thấp quá Thầy ạ.

Sáng hôm qua ngủ dậy con đo được có 3,7 mmol/lit, ăn sáng xong chỉ được 4,4mmol/lit, uống cả lon coca xong đo được 6,4mmol/lit, chưa đủ tiêu chuẩn để tập nhưng con thử tập, con kéo ép gối 300 cái, đứng kéo gối hát 200 cái, xong con đo đường còn có 3,6mmol/lit. Con tiếp tục uống 6 thìa đường cát vàng to mà chỉ lên được 4,6. ăn trưa xong con đo 5,1, sau 30 phút con uống 5 thìa đường vàng, con đo lại thì đường không tăng chút nào vẫn là 5,1, con không hiểu sao nữa thầy ạ, vừa ăn cơm xong mà con uống thêm 5 thìa đường cát vàng và chỉ số đường không lên, Liệu con con có bị rối loạn chuyển hóa đường không ạ. Và sao đường con vẫn quá thấp, mấy ngày nay ăn nửa kg đường thì cân nặng của con tăng nửa kg mỗi ngày mà chỉ số đường lại không lên (Thức ăn con ăn không có gì chua để làm giảm đường).

Đặc biệt trong ngày mệt mỏi con có thấy đỡ, đau nhức con cũng thấy đỡ nhưng lại mệt nhất sau lúc ăn xong 3 bữa chính, mặc dù con ăn không quá no và cũng không ăn quá ít mà sao con rất mệt ngay sau bữa ăn chính.

Dạo này con đi phân táo bón hơn và phân rất đen, không có mùi gì cả, lòng bàn tay và lòng bàn chân con có ấm lên nhưng màu da lại rất vàng. Con không hiểu Gan con có bị sao không Thầy.

Con mong Thầy chuẩn đoán giúp con. Con xin đa tạ và cảm ơn Thầy nhiều ạ!

Thầy ơi con xin đính chính lại là con tập 300 cái ép gối, 200 cái đứng kéo gối hát, 200 cái nằm đá gót vào mông sau mỗi bữa ăn 30 phút. Tổng lượng tập 1 ngày là: khoảng 1000 cái ép gối, 600 cái đứng kéo gối hát, 600 cái nằm đá gót vào mông.
Kính mong Thầy giúp con ạ!

-------------
Trả lời :

Áp dụng sai rồi.
Không thể nói chung chung AH như trên là sai vỉ không theo dõi được 3 giai đoạn : Trước khi ăn, sau khi ăn, sau khi tập, sau khi uống đường, xem bị lỗi ở phần nào "
Chỉ số khí của con tăng được lên dao động từ : 103 đến 117 (ở cả hay tay)
- Chỉ số máu của con: Tăng được lên dao động từ: 55 đến 62 (ở cả hai tay)
- Nhịp tim: con thấy vẫn dao động từ 52 đến 74

Tại sao uống đường nhiều mà vẫn thiếu ? Đường giống như là xăng cho xe chạy. Xe chạy nhiều thì tống xăng nhiều. Tập nhiều thì tón đường nhiều mới bị hao hụt đường.
Phải theo dõi lại kết qu3a đúng từng giai đoạn như bài hướng dẫn

Trước khi ăn : AH Tay trái, tay phải , đường , xem chuyển hóa thuận hay không
Sau khi ăn AH tay trái có tăng lên không, không tăng vì không ăn uống nước phở bò là ăn sai.
Đo đường là bao nhiêu, nếu đủ thì tập KEG 300 lần thì AH thay đổi chuyển hóa thức ăn thành máu tăng tâm trương bao nhiêu, và 300 la72n tập thì đường mất bao nhiêu, thí đu đường 10 sau khi tập 300 lần đường mất chỉ còn 6 thì uống thêm 2 thìa đường, cho lên rồi tập tiếp bài đứng hát kéo gối lên ngực 100 lần , đo lại AH tăng lên thì đường xuống bao nhiêu, nếu thấp thì uống thên 3 thìa đường rồi nghỉ.

Nếu đúng như vậy thì làm sao mà thiếu đường nhiều được.
Mục đích dùng đường để chuyển hóa thức ăn PHỞ BỎ cho tăng AH, chứ không phải tập nhiều làm hao đường mà không bổ máu.
Có máu do thức ăn mới làm tăng AH chứ không phải tập nhiều làm mất máu, mất khí, mất đường.

------------------

Vâng, con sẽ áp dụng theo Thầy hướng dẫn, con chỉ không hiểu tại sao có những lúc con ăn cơm xong 30 phút, đo đường thấp quá nên con uống hẳn 5 thìa đường cát vàng với nước ấm mà 10 phút và 15 phút sau con đo đường không lên chút nào nên con không dám tập nữa, con không hiểu đường nó mất đi đâu khi mà con chưa tập, con chỉ thấy uống đường lên được là khi lúc sáng con đói con uống đường vào đo là lên ngay.
Con có phải vuốt bụng hay làm động tác gì để chỉ số đường huyết tăng lên sau khi uống (lúc ăn bữa chính xong) không ạ?
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!

---------
Trả lời :

Do bao tử không chuyển hóa mọi thứ nhét vào bao tử,
Nếu đã uống đường rồi thì cứ tập bài KEG cgho đến khi xuất mồ hôi trán hay khi thấy mệt là đường dã được chuyển hóa, còn uống đường mà chưa tập thấy đường không tăng mà sợ không tập thì nó không được chuyển hóa sẽ bị lên cân béo phì, nên cứ phải tập, mục đích uống đường để tập được lâu mà không mệt là được rồi.

--------------

Vâng, con hiểu rồi Thầy ạ, con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Từ hôm chỉ số khí của con tăng lên con thấy đỡ mệt hẳn, con sẽ cố gắng ăn uống tập luyện theo hướng dẫn của Thầy để nâng chỉ số máu và nhịp tim để khỏi hẳn được bệnh của con.
Con chúc Thầy sống lâu trăm tuổi để cứu giúp mọi người.
Kính thư Thầy!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 6 03, 2016 4:47 pm

Bệnh nhân 162 :


Đầu thư con xin kính chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý!
Con vô cùng khâm phục và kính trọng Thầy vì Thầy là người có tâm, có đức, là phật sống chữa bách bệnh cho mọi người.

Thưa thầy, con năm nay 34 tuổi, đã sinh 2 cháu (2 cháu cách nhau 5 tuổi). Từ khi con sinh cháu thứ 2 xong (vào đầu năm 2012) con thấy sức khỏe của con kém đi rất nhiều.

Đầu tiên là con thấy hay mệt mỏi, đau lưng, bệnh đau dạ dày của con nặng lên so với trước (chỉ cần ăn một ít chua vào là con bị đâu). Con thường xuyên bị táo bón nặng.

Đến năm 2013 con đi khám nội soi kêt quả là viêm hang vị dạ dày kèm xung huyết và có vài trợt nông. Ngoài ra con bị trĩ nội độ 1. Kết quả kiểm tra máu bình thường. Sau đó con ăn nhiều khoai lang luộc hàng ngày thì thấy đi ngoài hết táo bón.

Đến tháng 8/2014 con đi xét nghiệm máu thì kêt quả là thiếu máu do thiếu sắt. Con uống sắt vào là bị táo bón quay trở lại do đó con cảm giác búi trĩ sa xuống nhiều hơn.

Đến tháng 4 năm 2015 con đi tiêm loại thuốc của bs tư nhân để làm co búi trĩ, bs bảo tiêm 10 mũi là khỏi, nhưng con tiêm đến 6 mũi thấy mệt và thấy lần nào bs tiêm cũng bắt đo huyết áp trước khi tiêm, huyết áp thường xuyên 90/60/62 mà bs vẫn bảo là tiêm được.Con linh cảm là thuốc này là thuốc khá độc, chống chỉ định cho người huyết áp thấp và huyết áp cao nên hết mũi thứ 6 con bỏ tiêm.

Sau đợt tiêm đó vào tháng 7/2015 người con vô cùng mệt mỏi, đau nhức buốt toàn bộ cơ thể, huyết áp thường xuyên 85/55/57 ở cả hai tay.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, đến tháng 12/2015 con thấy người khỏe hơn, ít mệt và không thấy đau nhức nữa. Nhưng mệt mỏi, tức ngực, đau nhức lại bị lại vào tháng 2/2016. Từ tháng 2/2016 đến nay con xin nghỉ làm ở nhà tập thể dục khí công, ăn uống đồ bổ máu, uống canci, uống và tiêm B12 con thấy con đỡ đau nhức hơn
Nhưng hiện tại vẫn rất mệt mỏi, vẫn thỉnh thoảng bị mỏi, đau nhức buốt toàn bộ cơ thể, huyết áp con đo được trưa ngày 5/5/2016 như sau:
- Trước ăn:
+Tay trái: 91/55/62
+ Tay phải: 93/57/61
- Sau ăn 30 phút:
+Tay trái: 92/57/64
+Tay phải: 94/58/62

Tháng 4/2016 con đi thử máu ở BV Bạch Mai thì chỉ bị thiếu máu do thiếu sắt và thiếu canci

Ngoài ra con đi tiểu đêm nhiều lần (một đêm đi 2 đến 3 lần). Mũi ngạt và rất khó thở, hít vào kém. Da mặt con rất xấu (xanh, trắng bệch). Con không tập thở đan điền thần được vì cứ nằm thở một lúc là ngủ mất rồi. Con uống Đương quy tửu và Bổ hư thang (Con cắt thuốc ở BV y học cổ truyền Trung ương Việt Nam) thì thấy dễ tăng cân quá nên con không dám uống nữa (Vì hiện tại người con tương đối mập rồi).
Con bỏ ăn đồ lạnh đồ mát, chỉ ăn đồ ấm nóng (khoai lang luộc, mật ong, hạt tiêu, xoài, mít, bột nghệ, mật ong, tam thất, uống chút rượu cao hổ cốt sau bữa ăn, tập kéo ép gối, nạp khí trung tiêu) thì lại không bị táo bón nữa nhưng mắt lại bị xuất huyết do ăn nhiều đồ nóng (con đi khám mắt bs bảo mắt không bị làm sao, chỉ phải kiêng đồ nóng cho nó không xuất huyết nữa)

Con kính mong thầy chỉ cho con cách tập luyện, ăn uống thức ăn và thuốc gì để cho tăng huyết áp và không bị tăng cân. Để con mau chóng phục hổi sức khỏe để chăm sóc gia đình con cái và đi làm trở lại.

Con kính mong sớm nhận được thư hồi âm của thầy.

Con xin đa tạ và cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

------------------

Thầy ơi con xin đính chính lại là con tập 300 cái ép gối, 200 cái đứng kéo gối hát, 200 cái nằm đá gót vào mông sau mỗi bữa ăn 30 phút. Tổng lượng tập 1 ngày là: khoảng 1000 cái ép gối, 600 cái đứng kéo gối hát, 600 cái nằm đá gót vào mông.
Kính mong Thầy giúp con ạ!

Vào 11:19 Ngày 29 tháng 05 năm 2016, mai hien <nguyenmaihiensj@gmail.com> đã viết:

Thầy ơi, kết quả con tập sau 3 tuần:
- Chỉ số khí của con tăng được lên dao động từ : 103 đến 117 (ở cả hay tay)
- Chỉ số máu của con: Tăng được lên dao động từ: 55 đến 62 (ở cả hai tay)
- Nhịp tim: con thấy vẫn dao động từ 52 đến 74
(Hai tay của con đo lúc nào các chỉ số cũng tương đương nhau)
Con ăn đường vàng và uống côca, tổng lượng đường đến khoảng gần 0,5 kg đường/ngày, tập khoảng 1000 cái ép gối, 600 cái đứng kéo gối hát, 600 cái nằm đá gót vào mông sau mỗi bữa ăn 30 phút, nhưng con đo đường càng ngày càng thấp quá Thầy ạ.

Sáng hôm qua ngủ dậy con đo được có 3,7 mmol/lit, ăn sáng xong chỉ được 4,4mmol/lit, uống cả lon coca xong đo được 6,4mmol/lit, chưa đủ tiêu chuẩn để tập nhưng con thử tập, con kéo ép gối 300 cái, đứng kéo gối hát 200 cái, xong con đo đường còn có 3,6mmol/lit. Con tiếp tục uống 6 thìa đường cát vàng to mà chỉ lên được 4,6. ăn trưa xong con đo 5,1, sau 30 phút con uống 5 thìa đường vàng, con đo lại thì đường không tăng chút nào vẫn là 5,1, con không hiểu sao nữa thầy ạ, vừa ăn cơm xong mà con uống thêm 5 thìa đường cát vàng và chỉ số đường không lên, Liệu con con có bị rối loạn chuyển hóa đường không ạ. Và sao đường con vẫn quá thấp, mấy ngày nay ăn nửa kg đường thì cân nặng của con tăng nửa kg mỗi ngày mà chỉ số đường lại không lên (Thức ăn con ăn không có gì chua để làm giảm đường).

Đặc biệt trong ngày mệt mỏi con có thấy đỡ, đau nhức con cũng thấy đỡ nhưng lại mệt nhất sau lúc ăn xong 3 bữa chính, mặc dù con ăn không quá no và cũng không ăn quá ít mà sao con rất mệt ngay sau bữa ăn chính.

Dạo này con đi phân táo bón hơn và phân rất đen, không có mùi gì cả, lòng bàn tay và lòng bàn chân con có ấm lên nhưng màu da lại rất vàng. Con không hiểu Gan con có bị sao không Thầy.

Con mong Thầy chuẩn đoán giúp con. Con xin đa tạ và cảm ơn Thầy nhiều ạ!

-----------------
Trả lời :

Áp dụng sai rồi.
Không thể nói chung chung AH như trên là sai vỉ không theo dõi được 3 giai đoạn : Trước khi ăn, sau khi ăn, sau khi tập, sau khi uống đường, xem bị lỗi ở phần nào "
Chỉ số khí của con tăng được lên dao động từ : 103 đến 117 (ở cả hay tay)
- Chỉ số máu của con: Tăng được lên dao động từ: 55 đến 62 (ở cả hai tay)
- Nhịp tim: con thấy vẫn dao động từ 52 đến 74

Tại sao uống đường nhiều mà vẫn thiếu ? Đường giống như là xăng cho xe chạy. Xe chạy nhiều thì tống xăng nhiều. Tập nhiều thì tón đường nhiều mới bị hao hụt đường.
Phải theo dõi lại kết qu3a đúng từng giai đoạn như bài hướng dẫn

Trước khi ăn : AH Tay trái, tay phải , đường , xem chuyển hóa thuận hay không
Sau khi ăn AH tay trái có tăng lên không, không tăng vì không ăn uống nước phở bò là ăn sai.
Đo đường là bao nhiêu, nếu đủ thì tập KEG 300 lần thì AH thay đổi chuyển hóa thức ăn thành máu tăng tâm trương bao nhiêu, và 300 la72n tập thì đường mất bao nhiêu, thí đu đường 10 sau khi tập 300 lần đường mất chỉ còn 6 thì uống thêm 2 thìa đường, cho lên rồi tập tiếp bài đứng hát kéo gối lên ngực 100 lần , đo lại AH tăng lên thì đường xuống bao nhiêu, nếu thấp thì uống thên 3 thìa đường rồi nghỉ.

Nếu đúng như vậy thì làm sao mà thiếu đường nhiều được.
Mục đích dùng đường để chuyển hóa thức ăn PHỞ BỎ cho tăng AH, chứ không phải tập nhiều làm hao đường mà không bổ máu.
Có máu do thức ăn mới làm tăng AH chứ không phải tập nhiều làm mất máu, mất khí, mất đường.

-------------------

Thưa Thầy, 3 hôm nay con cảm thấy khỏe hơn chút, con bổ sung đường thường xuyên trong ngày trước khi tập.
Nhưng con có một số vấn đề xin nhờ Thầy chẩn đoán tình trạng của con:

1. Ba ngày hôm nay con đi ngoài nhiều lần trong ngày, mỗi ngày khoảng 4 đến 5 lần, mỗi lần đi được ít phân, phân màu vàng xanh lẫn lộn, phân mềm và nhỏ như ngón tay giữa, phân chìm nhưng không có mùi. Con không biết đường ruột con có bị sao không ạ.

2. Hàng ngày do con ăn nhiều đồ nóng ấm và kiêng toàn bộ đồ mát, đồ lạnh: khoảng 3 lạng đường vàng, nửa lít cô ca, mật ong + tinh bột nghệ, xoài, mít nên con mọc mấy cái nhọt mụn ở mông và bộ phận sinh dục và con cảm giác hơi đau như có hạch ở bẹn. Vậy con nên dừng mật ong, mít và xoài lại không ạ.

3. Số đo huyết áp của con trưa và tối nay như sau:
- Trưa: (Trước và sau khi ăn con rất mệt)
+ Trước ăn: Tay trái: 103/54/66, tay phải: 104/58/74
+ Sau ăn 30 phút: Tay trái: 100/52/67, tay phải: 101/57/73 (Con ăn phở bò, 1 miếng táo tây ngọt, 3 múi mít, uống mật ong và gừng sau ăn).
+ Sau kéo ép gối thở ra làm mềm bụng 200 cái: Tay trái: 111/55/79, tay phải: 114/54/77 (Trước khi ép gối con uống 3 thìa đường cát vàng).
-Tối:
+ Trước ăn: Tay trái: 110/66/63, tay phải: 113/65/71
+ Sau ăn 30 phút: Tay trái: 111/68/68, tay phải: 113/61/68 (Con ăn 1 bát cơm với thịt gà, 1 miếng táo tây ngọt, 3 múi mít, canh rau đay mồng tơi và mướp nấu với nước mắm)
+ Sau kéo ép gối thở ra làm mềm bụng 200 cái: Tay trái: 108/61/64, tay phải: 109/56/65 (Trước khi ép gối con uống 3 thìa đường cát vàng).

Thưa Thầy con thấy chức năng tiêu hóa của con kém quá, tay phải hầu như lúc nào cũng cao hơn tay trái. Không chỉ hôm nay mà hôm nào con đo cũng vậy, tay phải luôn cao hơn tay trái. Thầy ơi con dùng bài thuốc nào hay tập thêm bài nào để cải thiện chức năng tiêu hóa của bao tử và gan ạ, vì con thấy chỉ số khí của con tăng lên chứ chỉ số máu của con tăng rất chậm, da con vẫn rất xanh xao, người nhiều lúc vẫn mệt và đau nhức. Nhất là lúc gần đi ngủ đêm, con đau nhức mỏi cả đầu gối và lưng. Con có dùng được toa thuốc bổ gan thận của Thầy được không ạ (Đỗ Trọng, Ngưu Tất, Ba Kích).

4. Một điều nữa là thời tiết ở Hà Nội đang gần 40 độ, mà con cứ vào phòng điều hoà là mũi con ngạt tắc lại nên con lại phải đi ra không dám ở trong phòng lạnh nữa, có phải phổi của con bị lạnh quá không ạ. Con ăn nhiều đường nhưng chỉ số đường huyết lúc sáng ngủ dậy vẫn khoảng 4,5mmol/lít.

Con xin nhờ Thầy chẩn đoán giúp con ạ. Con rất mong sớm nhận được thư hồi âm của Thầy. Con xin ngàn lần cảm ơn Thầy ạ.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 6 08, 2016 8:17 am

Bệnh nhân 163 :


Con xin chào các thầy!
Con là Khánh, hiện tại đang ở Hà Nội.
Con bị đau vai và ngực phải đã 3 năm nay. Đi khám nhiều nơi nhưng các bác sĩ thường cho thuốc về họng, con uống không đỡ.
Cách đây 6 tháng con bị đau nhức thêm phần bẹn bìu bên phải, đi khám bác sĩ bảo đau do dây thần kinh, uống thuốc không đỡ.
Sau đó con bị đau nhức thêm phần mạn sườn bên trái, đi soi gan thận đều không ra bệnh.
Gần đây con bị đau thêm ngón tay cái bên trái và ù tai bên phải. Con đi khám tai bác sĩ cũng bảo không vấn đề gì.
Con rất lo lắng cho ngón tay và tai của mình vì con chơi violin.
Rất mong các thầy chỉ con cách chữa bệnh. Con cảm ơn rất nhiều!

Dưới đây là kết quả đo của con:

Đường trước khi ăn: 5.4

Huyết áp trước ăn trưa:
Tay trái: 102/67 nhịp tim 88
Tay phải: 104/63 nhịp tim 86
Huyết áp sau ăn trưa:
Trái: 114/73 nhịp tim 94
Phải: 117/73 nhịp tim 97
Mong các thầy giúp đỡ!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 6 08, 2016 8:20 am

Phải tự học làm thầy biết cách khám bệnh tìm nguyên nhân và biết cách tự chữa cho mình khỏi bệnh theo tài liệu hướng dẫn trong link này, không ỷ lại vào thầy nào cả.

viewtopic.php?f=14&t=5862&p=12404#p12404
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 6 08, 2016 8:26 am

Bệnh nhân 164 :


Kính thưa Thầy,
Con tên Bảo Trinh. Lúc trước con bị huyết áp thấp 9/6, con bị mệt mỏi. Sau khi ăn uống luyện tập bây giờ huyết áp con như sau:
- HA tay trái đói 105 74 71 HA tay phải đói 107 68 70
- HA tay trái no 110 73 72 HA tay phải no 109 72 72
- Đường con đi thử máu ở BV lúc đói 106

Bây giờ huyết áp con đã tăng lên nhưng sao con vẫn bị tình trạng mệt mỏi, chóng mặt. Tối ngủ hoặc ngủ trưa (nhất là buổi trưa) đang thiu thiu ngủ con bị tình trạng nặng ngực, tim đập thình thịch rất mệt, toàn thân rất lạnh (có khi thì nóng), đầu thì bị 1 cơn choáng chóng mặt lướt qua. Sau đó bình thường trở lại. Ban đêm con cũng bị tình trạng như vậy 3,4 lần cho đến 3,4h sáng, con ngủ không được nữa. Thức dậy thì nặng ngực mệt mỏi. Sáng không ăn đói là bị mệt, ăn vô no cũng mệt. Có lúc con uống Bình vị nam (thành phần minh phàn chế, ô tặc cốt, mạn đà la, cao bình vôi, cam thảo bắc, magie cacbonat) thì hết mệt. Con có lên chỗ con Thầy Bùi Quốc Châu chữa bệnh. Ở đó gạch mặt và chà lưng thì con đỡ mệt. Về nhà con uống thêm Bình vị nam thì mới hết mệt. Con sợ nhất là lúc ngủ, buồn ngủ quá trời mà cứ bị tim đập mạnh, lạnh và choáng chóng mặt, cứ giật mình thức dậy hoài, không ngủ nghê gì được. Thức dậy thì mệt cho tới trưa. Buổi trưa, chiều thì con ít mệt hơn. Tình trạng này giống hệt lúc mổ não.
Thầy ơi tình trạng con như vậy con khổ sở mấy tháng nay. Con không làm được việc nhà, không tụng kinh niệm Phật gì được. Người buồn chán, suy sụp tinh thần. Con xin Thầy chữa bệnh dùm con để con chăm sóc gia đình và trở lại thời khóa công phu của con.

Má chồng con 84tuổi. Cách đây trên 20năm bà bị dời leo trên lưng. Bây giờ chỗ vết sẹo dời leo cũ bị đau nhức nhiều lắm nhất là về đêm hành bà đau nhức, mệt và chóng mặt. Tội nghiệp lắm. Con thì không khỏe nên không giúp gì được cho bà. Con xin Thầy chữa bệnh dùm Má con. Lúc con bị ung thư, Má chồng khóc rất nhiều và xin Mẹ Quan Âm gánh nghiệp dùm con và chết thay con. bây giờ bà đau đớn, mệt mỏi như vậy con không trả hiếu được con rất buồn.

Con cám ơn Thầy. Con kính chào Thầy.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Phong trào thống kê hậu quả nhiều bệnh do thiếu đường

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 5 Tháng 6 09, 2016 2:44 am

Bệnh nhân 165 :

Con kính chào thầy

Con cảm thấy thật hạnh phúc khi con biết đến thầy sau hơn 10 năm con phải chịu đựng căn bệnh huyết áp thấp và con thực sự thấy tuyệt vọng vì nghe mọi người nói bệnh con sẽ không khỏi được.

Giờ con cảm thấy con may mắn vì đã đọc được bài viết của thầy mong thầy chỉ dẫn giúp con cho con có cuộc sống khỏe mạnh như bao người khác.con cảm ơn thầy.

Con là nữ năm nay 25 tuổi,cao 1m62 , nặng 55kg.con cảm thấy luôn mệt mỏi từ năm con 17 tuổi từ lúc đó đến giờ con đã bị ngất nhiều lần xây xẩm khó thở tức ngực ,mất thăng bằng,tim đập nhanh, cảm nhận được những mạch máu đập rất nhanh.tê bì chân tay nhất là lúc ngủ, nhiều hôm con ngủ nếu có ai đó gọi con .con có nghe được tiếng gọi nhưng k thể cất tiếng để trả lời, nhiều lúc ngủ con cảm thấy chân tay bứt rứt con phải uống thứ gì đó ngọt thì con mới ngủ tiếp được . Mùa đông con rất sợ lạnh. Chân tay con rất lạnh mùa hè thì dễ đổ mồ hôi. Hồi hộp và lo sợ .con đi khám bác sĩ nói con bị thiếu máu lên nào nên mới hay bị nhức đầu .

Con xin nói chi tiết về số đo huyết áp của con.:
Sáng trước ăn :T:114/71/75,P:114/72/75 đường huyết 4.8m/l,
sau ăn ;T:112/70/75 .P: 106/62/76 đường 7.8 .

Trưa trước ăn T: 102/63/74 P:108/61/72 đường 6.5
sau ăn T: 106/63/79.P :104/60/78 đường 6.3 .

Tối trước ăn .T:115/75/77.P :117/69/76 đường 5.0 .
sau ăn.T:104/66/74 .P: 109/66/72 đường 5.4 .

Cảm giác bàn chân tay ấm . Những lúc tụt thấp toàn thân cảm thấy lạnh. Chán ấm. Đi cầu hay bị táo.hay buồn nôn. Ợ hơi. Về đường huyết của con có lần con ra đo ở bệnh viện có được 3.7. Lần khác đo được 5.4 chỉ số hba1c:4,9%. Con cảm thấy nhịp tim con rất cao có khi lên đến 92 liệu con có bị bệnh tim k thầy .con mong thầy bớt chút thời gian để giải đáp những thắc mắc mà bao nhiêu năm con k thể hiểu .con chân thành cảm ơn thầy

tuongminh2013
audible
 
Bài viết: 598
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách