Nếu là thầy thì thầy sẽ làm gì ?

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Nếu là thầy thì thầy sẽ làm gì ?

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 10 22, 2014 3:31 pm

Nếu là thầy thì thầy sẽ làm gì ?



Thưa thầy,
Nếu có một bệnh nhân bằng tuổi và có bệnh như mẹ con là người thân của thầy, thầy có toàn quyền điều trị theo ý của thầy, thì thầy sẽ làm gì nếu:
1. Bệnh nhân không còn có thể kéo gối, bó chân đi cầu thang hay tâp bài lạy phật. 
2. Không tập được mà vẫn bỏ thuốc nên lượng đường có khi sáng đã lên tới hơn 13mmol/l, ngày đêm đi tiểu liên tục(hai năm trước bệnh nhân không uống thuốc, nhưng lượng đường bs có thể chấp nhận được.  Tới gian đoạn đường tăng, và bệnh nhân đi tiểu nhiều như bây giờ, sụt ký và mất sức rất mau trong một, tuần.)  Thấy muốn trở lại tình trạng cũ, uống thuốc đều đặn lại thì ngưng bớt đi tiểu, vậy thầy có tiếp tục cho bỏ hết thuốc và insulin để cứu lưng đau trước hay không? 
3.  Theo kinh nghiệm của hai năm trước thì chỉ cần tiếp tục bỏ hết thuốc trong một tuần là bệnh nhân từ 43 ký còn 36 ký, yếu đi không nổi thì làm sao mà có thể kéo gối, dù là có sự giúp sức của người khác?  Chỉ sợ lưng chưa bớt bao nhiêu mà đường lên qúa cơ thể đã chịu không nổi rồi.  Mỗi khi đường lên cao qúa, làm cơn hành như đang hấp hối.
Con nghĩ, với kinh nghiệm chữa bệnh lâu năm của thầy, có thể thầy sẽ có cách chữa mà người khác cho là liều lĩnh, ngược đời và chỉ có mình thầy dám làm, có ai hỏi thầy cũng không dám chỉ sợ người khác làm không được mang tiếng, cho nên con không muốn đặt thầy vào tình huống khó xử mà con chỉ muốn hỏi: nếu là thầy, thầy sẽ làm gì với trường hợp như trên thôi.
 
Con xin lỗi vì sự ngu muội của con đã làm phiền thầy và con cám ơn thầy đã chỉ dẫn cho trong thời gian qua và vẫn tiếp tục gởi bài cho con.
Kính Thầy,
chau


Trả lời :

Mình không chịu bỏ sức làm thôi
Căn bản phải có 3 người đồng thuận về lý thuyết, không tranh cãi.
1 người dùng 2 bàn tay đè ép bụng nhồi thức ăn theo hơi thở của bệnh nhân, giúp bao tử gan ruột co bóp đều như máy, sẽ làm tiêu hóa thức ăn và cơ thể tự điều chỉnh insulin, hai người đứng hai bên chân cầm chân tập bài Kéo Ép Gối cho bệnh nhân cùng lúc tập hai bài, trong 30 phút sau khi ăn. Nó vừa có công dụng tăng insulin làm hạ đường, vừa làm xuất mồ hôi hạ đường, vừa tiêu hóa làm nhỏ bụng, vừa chữa khỏi đau lưng.
Những điều này dễ làm không khó nhưng chỉ ngại khó buông xuôi.

Thân
doducngoc

---------

Thưa Thầy chỉ còn có con và một chị có thể giúp cho mẹ con thôi. Hai người một lần cũng được phải không ạ.  Chị con thì chỉ có thể giúp cho một lần vào cơm trưa.  Nếu sáng và tối chỉ có một mình con, đành vậy.  
Từ lúc thầy chỉ, con đã giảm lượng thuốc tối đa, có những lần mẹ con đã gần hết đau lưng hẳn, nhưng khi đi thử máu về, chẳng biết có phải tại vì ngồi lâu qúa nên bị lại.  Sau đó ít lâu lại gần hết, mẹ con thấy vậy đêm đi toilet không chịu kêu con dậy, có lẽ ngồi xuống, đứng lên sao đó, nên lại đau lại cả một hai tuần nay.  Hôm nay con có bó gừng sau lưng cho mẹ (như một bài nào đó của thầy chỉ) thì thấy cũng đỡ nhiều.  Có điều bó được có hơn tiếng, mẹ con than ngứa khó chịu nên phải lấy ra.
 Con cũng từng bỏ thuốc cho mẹ con hoàn toàn một hai ngày, nhưng vì vừa không có sức và có lẽ chưa nỗ lực hết mình để giúp cho mẹ con tập nhiều như thầy nói nên đường không xuống, bởi vậy không tiếp tục được.  Hồi xưa con ăn cơm gạo lức, ngủ rất dễ.  Bây giờ trưa ăn phở, gạo lức không ăn nhiều nữa nên ngủ rất khó.  Cho dù có lên giường sớm, cứ vừa chợp mắt mà phải dậy thế là cứ thức luôn đến mấy tiếng sau.  Cũng may là không ngủ được, nhưng nhờ thầy chỉ nên ráng thở đan điền thần, hay thở mệnh môn, nên con còn cầm cự được cho đến hôm nay.  Có những hôm, một đêm cứ một tiếng hay tiếng rưỡi phải dậy với mẹ con, thật sự là con thấy đuối sức vô cùng.  

Con cám ơn thầy đã dành thời gian qúy báu để chỉ, con sẽ cố gắng và hy vọng con sẽ báo kết qủa tốt đẹp cho thầy.  Xin thầy nhận nơi đây lòng biết ơn vô cùng của con.
Kính Thầy,
chau


Trả lời :

Môt mình tập cho cụ cũng được nhưng hơi lâu, nên có thể dùng băng lớn quấn bụng cho nhỏ lại , rồi chặn ngang hai háng môt cái gối ôm tròn dài nhỏ, thì một mình chỉ cần Kéo Ép Gối cho cụ 300 lần. một ngày 4-5 lần, còn lưng đau thì châm nặn máu vào chjỗ đau rồi dùng ống giác hút máu chảy ra, thì hết đau.
Cứ kiên nhân tập 3 tháng, nhớ sau khi ăn thì uống 1/2 Pepsi thì mau tiêu hóa và đi cầu dễ.

Thân
doducngoc

---------------

Thưa thầy, Hôm nay mẹ con bó bụng, kéo gối được hai lần, tổng cộng khoảng 400 cái và chịu bó gừng lâu hơn hôm qua, thêm chị con nhấn bụng cho khoảng 1 tiếng nên tối thấy khá hơn nhiều lắm. 

Để lâu qúa mới kéo lại, con không dám cho mẹ con tập nhiều, sợ đau rồi mai không tiếp tục được.  Khởi sự ngày đầu vậy con mừng lắm.  Chỉ có điều bây giờ khi mẹ con đứng lên thì phải tưạ hẳn vào người con, chứ hai chân cứ muốn sụm xuống.  Hai tay cũng yếu cầm ly nước không muốn được.  Nếu như theo cách tập thầy hướng dẫn, khi ngoài lưng hết đau, thì những triệu chứng con vừa kể có hết luôn không hả thầy? Hay đó là triệu chứng bình thường của người già? Xin thầy cho con biết.

Kính thầy,
chau


Trả lời :
Tập cho cụ bài này và châm nặn máu và dùng ống giác hút máu nơi đua cho khí huyết lưu thông sẽ hết đau.

Bài Ép Bụng Kéo Gối :
http://youtu.be/W-9-RkS_pPs

------------

Thưa thầy, 

Hôm nay anh con đến thấy mẹ con tiến bộ không ngờ (chỉ sau ba ngày thầy chỉ) như:

-Nhiệt độ từ 36-37, không còn lạnh như mọi hôm.
-Đứng lên, ngồi xuống, đi ra phòng khách nằm xuống giường massage không đau.
-Chân đi vững vàng, không còn cứ muốn đổ xập vào người dìu.
-Ngồi xuống ghế hay nằm trên giường massage không còn la hoảng như con nít vì sợ té như mọi hôm.
-Tay mấy hôm trước không cầm nổi bàn chải đánh răng, hôm nay đã cầm vững vàng.
-Hai bàn chân trắng, không sưng đỏ như mọi hôm.

Mấy tuần vừa rồi anh con vui thì đến, buồn ở nhà, có tới cũng rất miễn cưỡng, không muốn làm gì nữa vì nghĩ mẹ con không còn hy vọng.   Tuần trước ảnh tuyên bố không đụng đến mẹ con nữa, có gì sợ mang họa vì con không cùng quan điểm với ảnh trong cách chữa trị.  Nhất là khi ảnh thấy nhiệt độ của mẹ con xuống còn có 34 độ, ảnh sợ qúa...  Ảnh đi rồi thấy mẹ con mệt, đo thì áp huyết lên gần 180.  Con thắc mắc là tại sao nhiệt độ thấp mà áp huyết lại tăng thưa thầy?.  Thế là con phải nhấn huyết Khí Hải cho áp huyết hạ xuống.  Con suy đoán là vì hai ngày anh cho ăn trứng sống ngâm giấm qúa chua (có lẽ phải bớt tròng trắng lại, thêm vừa đồ ăn con cho mẹ con ăn hôm đó hơi lạt.) Sau đó con cho ngưng ăn trứng, ngoài ăn phở như thầy chỉ ngày 3 bữa (nhưng vì sợ bánh phở có thuốc bảo quản, có chỗ họ còn cho hàn the v v. ăn mỗi ngày không tốt, con cho mẹ con ăn nước phở và thịt xay, nhưng với cơm gạo lức) và con cho thêm nước mắm cốt do con tự ủ đã được mấy năm để tăng độ ấm cho cơ thể.
 
Thấy mẹ con vậy, ảnh cũng vui và ảnh thay đổi quyết định nên đưa mẹ con ra giường massage và kéo gối. Vậy là con đỡ được một lần kéo cho mẹ con.  Hai cánh tay con thật tệ, mới kéo cho mẹ con có 3 ngày mà hôm nay dơ lên không muốn nổi rồi, phải lấy băng quấn để bó tay lại cho bớt đau khi kéo.  Thưa thầy có cách nào mà con kéo gối cho mẹ con để tay không bị đau không, để có thể cầm cự trong thời gian dài? Con nghĩ câu hỏi này không có trong bài vở của thầy nên con mới làm phiền thầy tiếp.
Thấy ảnh chịu phụ với con, con mừng qúa, may mà có thầy chỉ cho cách đánh "Tốc chiến tốc thắng" câu của thầy trong một bài nào đó con quên rồi.  Chứ không ảnh giận, kéo theo những người khác đình công với con luôn thì con chẳng biết phải trường kỳ chiến đấu bằng cách nào nữa.  Cuộc đời có những chuyện nhìn như cỏn con, nhưng chẳng hiểu sao rơi vào con thì mọi chuyện cứ trở nên rối rắm, phức tạp.  Mấy hôm trước thật sự con như người bị liệng xuống biển, đơn độc một mình, chẳng có phao nào để bám víu, hoảng qúa nên phải cầu cứu đến thầy.  Có lẽ nghiệp chướng của con qúa dày, không chịu một mình lại phải cứ làm phiền thầy mãi.
Thôi con stop ở đây, con chúc thầy một ngày mới an bình, hạnh phúc.
Kính Thầy,
chau

Trả lời :

Khi mình mệt, mỏi tay, sau khi tập cho cụ, cũng chính là mình đang tập khí công cho mình nên áp huyết và đường của mình cũng bị xuống thấp, nên cũng phải đo áp huyết và đường để biết cách điều chỉnh cho mình, là ăn phở, uống coca khi áp huyết thấp, uống pepsi khi áp huyết cao.
Sở dĩ tôi khỏe vì tôi tập cho bệnh nhân chính là tôi đang tập khí công cho tôi, với ý này làm cho tôi có cơ hội tự chữa bệnh cho mình nhiều hơn, vì mỗi ngày có nhiều bệnh nhân đến thì mình được luyện tập khí công cho mình nhiều hơn.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7020
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron