Nghiên cứu và Thực tập chữa bệnh

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Nghiên cứu và Thực tập chữa bệnh

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 8 09, 2014 11:37 am

Thưa thầy! Sau 1tuần mấy anh bệnh nhân tập luyện tuy chưa có thay đổi lớn nhưng về tinh thần mấy anh có vẻ tươi tắn hơn, và cơ thể thấy khỏe lên một tí cụ thể:
- Bệnh nhân thứ 1: cancer gan 65t (có kèm tiểu đường) con cho anh tập bài ép gối thổi ra làm mềm bụng ngày 600lan nhưng ổng bị rêm mình mẫy nên trước mắt đã gia giảm còn 400 + đứng hát kéo gối lên ngực (bài này cũng được con cải biên thành... "niệm phật kéo gối lên" cũng được anh ấy đồng tình), buổi tối tụng thêm chú đại bi,
H/a trước khi ăn và tập
TT: 106/66/69 - TP: 105/65/67
TT:105/64/70 TP: 109/69/68
có lúc chưa ăn cũng đo được: 113/71/65 - 112/70/64 nhưng người nóng, tay chân nóng, tiểu vàng, gắt...
hôm qua con cho anh thêm toa thuốc Siro Bổ Hư Thang không biết đã làm để uống chưa vài hôm con sẽ báo kết quả
Không biết cần bổ sung hay thay đổi gì xin thầy cho con thêm ý kiến ạ!
Người thứ hai: đau nữa đầu bên phải, lâu năm có khối u não, mỡ trong máu, đau khớp gối...
Ở khoảng da đầu gần mang tai bên ngoài bị mất cảm giác nhưng lại nghe đau sâu phía bên trong đầu, có lúc đau nhiều kéo dài khoảng 30' có lúc vài phút, khi dữ dội lúc âm ỉ, anh này cũng trên 60t. Con cho tập bài kéo gối làm mềm bụng, cúi ngữa 4 nhịp, cào đầu...
H/a sáng TT: 95/63/77 - TP: 98/60/78
Trưa an xong & tập: T:103/59/99 P:102/60/83
Tối: T:102/60/92 - P:110/62/88
Hiện giờ tinh thần anh rất tốt, tự tin hơn, khi cào đầu thấy đỡ đau hơn, con đề nghị anh mua thêm nhân sâm uống để bổ sung thêm khí huyết (có gởi luôn cách sử dụng và những điều cấm kỵ khi sử dụng nhân sâm) và tập thêm nạp khí trung tiêu và thở đan điền thần lúc nằm nghỉ ngơi
Người thứ 3: Bé gái16 tuổi da xanh, môi nhợt nhạt, ăn uống kém, thường thích ăn đồ chiên, uống nước ngọt, kinh nguyệt thường sớm hơn chu kỳ trên 1tuần, thỉnh thoảng đau bụng khi có kinh, huyết áp tâm trương và nhịp tim thường nhanh hơn chuẩn:
chưa ăn tt: 106/77/77- tp: 108/71/71
Sau ăn:tt: 112/86/76 - tp: 116/90/71
tối: tt: 105/82/79 - tp:112/80/74 (mới khám, con đang bơi lung tung nên chưa dám đưa ra cách chữa)
Mong sư phụ cho con xin chỉ thị mới ạ!
Chưa trang bị vũ khí đầy đủ nên tạm thời con chưa "xuống núi", gần như 2/3 thời gian dành cho việc nghiên cứu này, luyện mấy ngày nay muốn "tẩu hỏa nhập ma". Tối qua lên cúng đốt nhang như mọi khi, con nguyện xin chư phật cho con có đầy đủ sức khỏe và tâm sáng, trí sáng để giúp đỡ nhiều người, con cũng nguyên sẽ đem hết khả năng giúp mọi người hướng thiện,hướng về phật pháp...rất thành tâm, vừa cắm cây nhang xuống tự nhiên cây nhang run lên bần bât, con tưởng mình hoa mắt, đứng nhìn kỹ vẫn thấy vậy, con hết hồn, ko biết đó là hiện tượng gi? lần này con đứng chắp tay nhưng không có vỗ tay, đập, đánh, lắc gì hết, chỉ xá đủ kiểu thôi (gần 30') ?? tự nhiên con thấy ớn ớn... Sư phụ có cao kiến gì xin chỉ giúp con với!
Còn về phần chữa bệnh không phải là con lười biếng hay ko có thành ý, thật tình thì một tuần nay đêm nào con cũng thức gần 2-3h sáng, trưa thì không ngủ, gạt hết mọi thứ... để tập trung nghiên cứu(vì con là đứa "ngoại đạo" không chuyên về y thuật mà chỉ làm nghệ thuật mà ham thích y học vì thấy quá nhiều tệ nạn trong bệnh viện VN nên con muốn làm chút gì cho mọi người thôi)... nhưng thật sự trong 1 thời gian ngắn ko thể nào "nuốt" hết nổi lượng kiến thức khổng lồ... mà không lẽ mỗi lần gặp 1 trường hợp bệnh phải ..trở vô bế quan lật sách, lật mạng... đây là môn học mới mẻ với nhiều người, muốn đem nó đến gần với công chúng ít nhất mình cũng phải có 1 số "vốn" nhất định để tạo niềm tin cho họ. Chính vì thế mà con mới muốn tìm những trường hợp cơ bản mà thầy và các anh chị đã dày công nghiên cứu (con cũng copy được 37 trường hợp nhưng ko phải trường hợp nào cũng có giải pháp) Con sẽ gởi những trường hợp đó(trong thời gian sớm nhất) cho thầy chỉnh lý dùm con và cho giải pháp đầy đủ hơn để thay vì mình chữa cho họ thì họ có thể tự chữa,nhân bản được nhiều người phụ giúp mình hơn, cái nào khác lạ nữa thì sẽ cầu viện binh của thầy - cũng như tâm nguyện của thầy là chữa bệnh cho mọi người trên tinh thần không vụ lợi, những công đức đó (nếu có) con cũng xin nguyện hồi hướng cho thầy và những người có công nghiên cứu sáng lâp ra môn KCYD. Cái "mâm" này nếu có dọn ra thì cũng ko phải cho con, con chỉ là kẻ đến trễ nên mọi người đã chuẩn bị mọi thứ trước rồi, cùng lắm thì con...chạy bàn, dọn chén bát, coi cái gì thiếu bưng thêm, thậm chí còn kéo thêm những người khác đang thiếu thốn đến để chia sẻ... giống như nhà chùa vào những ngày rằm người ta kéo đến làm công quả rồi nấu nướng dọn ra cho bá tánh ăn, dù có nhiều người cũng chỉ đến ăn chứ không làm nhưng họ cũng cảm nhận được cái tình đồng loại và sự bao dung của những thiện nhân trong một môi trường đầy lòng nhân ái và chắc chắn sẽ có nhiều trái tim bị cảm hóa từ tình yêu thương ấy! Con mong thầy hiểu tấm lòng của con mà không trách.
Con kể tiếp chuyện 2 thầy trò ăn trộm, sau vụ chui vô bụi gai, về mặt mày thằng nhỏ trầy trụa, máu me tùm lum vì bị gai quào, ai cũng cười nhạo: "ai đời đi ăn trộm mà để thương tích đầy người, thiệt là không có chuyên nghiệp gì hết" Ông thầy rút kinh nghiệm lần sau trước khi cho học trò thứ 2 đi ăn trộm thì nghiên cứu kỹ địa bàn, quan sát mọi thứ chung quanh, dặn dò cẩn thận, phía trước, phía sau nhà có cái gì...đi bằng đường nào an toàn, nếu gặp tình huống như thế thì phải trốn vô đâu... Nói chung thằng học trò vừa vô trộm được dễ dàng mà không bị gai quào hay thương tích gì như lần trước... mà giờ ông thầy đó rất có nghĩa khí, như anh hùng lương sơn bạc chỉ trộm của nhà giàu cho nhà nghèo thôi, kết thúc có hậu... hihihi... Con nói vui xả stress chút thôi, sư phụ đừng quên tư vấn cho con nhé! tạm biệt sư phụ, nếu sư phụ sau này có thành Quan Âm bồ tát thì cho con theo làm "thiện...tai" đồng tử nha!... :) :)
Kính thầy
Con - Kiều Oanh
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6801
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách