gửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 4 26, 2014 11:05 am
Thầy thương kính của chúng con .
Con mừng lắm Thầy ơi , vậy là tâm nguyện của Thầy và KCYĐ có chiều hướng phát triển vào trong bệnh viện Tây y . điều nầy đem lại lợi ích cho bệnh nhân rất nhiều , tránh những cái chết oan uổng do sở tri kiến chấp và còn nhiều cái khác nữa . .
Việc Sử dụng máy huyết áp , máy đo đường và áp dụng các bài tập của Thầy có giá trị tương đương các vị thuốc là điều không thể phủ nhận . Nhân đây , con cũng xin được chia sẻ với Thầy trường hợp của con , mới xảy ra và con nghĩ lại thấy rất sợ Thầy ah .
Cách đây độ 3 tuần , bên mặt trái của con có hiện tượng như sau :
- Buổi sáng con rửa mặt , đang bình thường , tay con đang xoa vào phần mũi trái đi lên trên trán thì tự nhiên giật bắn người , có 1 luồng giật , hình như là dây thần kinh , luồng điện ấy đi từ mũi trái chạy lên trán , và tóe ra thành chùm tia chạy và giật rần rần ở hốc mắt , kèm theo bỏng rát như bị lửa đốt Thật kinh khủng , lúc ấy con đau tái người phải dựa vào thành tường nhà VS, một lát độ 10-12 giây thi ngưng , con nhai cơm cũng bị giật , có nghĩa là làm gì đụng vào phần trái của mặt là bị giật .
Sau đó , nặng hơn cứ 15 phút con bị giật 1 lần như thế và vùng thịt bị giật thì rung lên ,bỏng rát bắn thành tia . Thầy ơi , con đau lắm và không dám chạy xe ra đường nữa ..
Ông Xã con đưa con đến nhờ Thầy Tấn Anh thông các đường kinh đại trường ở ngón trỏ , kinh can ở đại đôn ,kinh vị ở lệ đoài ở chân thì thấy bớt ngay tại chỗ , thông mạch nhâm đốc thì thấy hết không bị giật nữa , nhưng khi về nhà ăn cơm lại bị giật , con đau lắm , bỏ cơm chỉ uống sữa thôi và rất ngại phải nhai hay đụng đến mặt trái .
Con chưa biết phải làm gì , tuyệt vọng lắm , con lên thắp nhang khấn Phật ADI ĐÀ rồi nhớ đến Thầy Ngọc với bài kéo ép gối 600 , con uống 1 ly nước mía nguyên chất thêm 1 ít gừng , rồi kéo 1 lèo 800 cái luôn , sau đó : Nạp Khí Trung Tiêu 5 lần , đá gót chân vào mông 200 cái , sau đó thử ngồi dậy thấy có vẻ im , nhưng 30 phút sau giật 1 cái nhẹ hơn .
Đến chiều ăn cơm xong , 30 phút sau con uống nước mía và kéo EG 600 cái nữa , sau đó : Nạp Khí Trung Tiêu 5 lần , đá gót chân vào mông 200 cái, buổi tối trước khi đi ngủ mặt bị giật 1 cái nữa ( nhẹ )
Thứ sáu , con lại tiếp tục KEG 600 sau bữa trưa và thêm 600 sau bữa tối kèm Nạp Khí Trung Tiêu và đá gót chân vào mông ( hôm nay con ăn cơm ) thấy không còn giật
Sáng đến ngày thứ 7 thì thấy có vẻ ổn , con vẫn tiếp tục 1200 cái KEG / ngày kèm nước mía .
Thầy kính , chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con bài tập KEG 600 quá tuyệt vời - không thể nói hết được bằng lời đâu , chỉ có 1 điều con không biết tại sao : cứ mỗi lần mở mạng nghe Thầy giảng con thấy khi Thầy cười , trời ơi ! sao giống Ba của mình quá vậy ? Nhưng ba con không biết gì về thuốc hay chữa bệnh cả . .
Con kính chúc Thầy +GĐ luôn mạnh khỏe -trường thọ và luôn được chư Phật độ .
Con
Nguyệt