Kinh nghiệm bản thân BS Nam bị bệnh : Phong Thấp Cấp Tính

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Kinh nghiệm bản thân BS Nam bị bệnh : Phong Thấp Cấp Tính

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 4 23, 2014 11:02 pm

Kinh nghiệm bản thân BS Nam bị bệnh : Phong Thấp Cấp Tính

Chiều hôm qua về nhà vào lúc 5:00PM, đi qua lại rất tốt, bà xã bảo ăn cơm gạo lức muối mè cho tốt. Nửa tiếng đồng hồ sau, chân bắt đầu đau và sưng lên, 15 phút sau đó nằm liệt mà rất đau. Lúc này đầu óc nghĩ quẩn " Đi BS thì họ chém chết, không đi thì chắt mệt lắm. Nhưng còn ngày mai có hẹn 2 bệnh nhân thì sao ? "........... Bây giờ phải nghĩ ra phuơng pháp trị cấp tốc để mà thử . Nếu không ngày mai đình hoãn không chữa bệnh cho bệnh nhân mà phải về Cali tìm cách trị liệu.
 
Khoảng 7:00 chân đau không thể tuởng tuợng. Bấy giờ, tôi uống Kim Thận Khí Hoàn ( 30 viên), Kế đó 20 viên Tiểu Hoạt Lạc ........ 15 phút trôi qua, chưa thấm, tôi vội nốc thêm 2 thứ đó nữa .... 15 phút nữa , chưa biến chuyển ...... Cũng như thế, nốc thêm một lần nữa....... 10 phút sau, thấy nhẹ bớt và buớc xuống giuờng đuợc ...  15 phút sau đó tung tăng, nhưng vẫn còn đau nhè nhẹ .... Cả đêm đó ngủ ngon không đau nhức...
 
Sáng hôm sau, 6:00 giờ, vừa ăn cháo xong, uống một ly cà phê ... Chân bớt đau  đến 80%, đi qua lại dễ dàng, những cảm thấy vẫn còn tí tí nghẽn..... Hôm nay phải theo kế sách cũ mà thi hành........ Chắc 1 - 2 ngày là bệnh hết............
Tôi sẽ theo giỏi thêm để tất cả chúng ta cùng học..........
 
Bệnh gout " thống phong " là loại phong thấp " Gout arthritis ", nhưng cái đau này chỉ nằm ngay gân, gót chân sau mắt cá, tựa như khi mang giầy bị cạ vào cái gân gót chân. Đa số bệnh gout bắt gốc từ đầu ngón tay và chân, lắm lúc những chất purine chạy rong vào xuơng tay chân, cổ , xuơng sống tùy theo con đuờng chúng phá ... Chất purine đi đến đâu để lại dấu vết đến đó " tophi " tùy theo lớn nhỏ, cái đau đó tựa như dao, luỡi lam cắt từng mãnh thịt, rợn lắm...
 
Hiện giờ tôi thấy an tâm, nhưng sẽ theo dõi thêm.  Nếu bản thân tôi thấy kha khá, qúy vị phải giúp thân hữu của mình chống lại cái bệnh quái ác này......... Sau này các bạn chẳng lo sợ nữa...  Thật ra bệnh gout arthritis hoặc arthritis đơn thuần đã tiêu diệt và hạ gục bao nhiêu BS nhà ta, kể cả những tay chuyên môn " specialists "...   Có nhiêu vị BS đã ra đi vĩnh viễn vì uống qua nhiều thuốc chống đau nhức. Nếu không uống thuốc chống đau thì cũng bị cơn đau làm khủng hoảng tinh thần mà phải ra đi hoặc bỏ chạy tìm đuờng vuợt biên ...
 
 
Lúc tôi uống thuốc tôi đã nghĩ rằng, cái đau nhất hoặc cái ngứa nhất mà các BS nhà ta chịu thua thì phải dựa vào cortisone............. Cortisone là hoá chất nằm trong thận mà thôi vì Thận bị rối loạn không tạo ra đuợc nhanh chóng..... Kim Quỹ Thận Khí,  Bát Vị Hoàn, Tả-Hữu Kim Hoàn thì khỏi lo......
 
Chúng ta không nên xem thuờng cái đau này. Chính bản thân mình bị mới biết đuợc cái xác này không gánh vác nổi. Thật tội nghiệp những nguời thân mình quá ............




KINH NGHIỆM BẲN THÂN...  Y LÂM BỔ TÚC , Nam Nguyen
 
Là thầy thuốc cũng không ngoại lệ, bệnh tật thuờng xuyên đến viếng thăm và làm phiền họ, chính con cái và nguời thân của họ cũng không đuợc miễn. Không những là thế, bệnh tật còn đến với họ một cách mãnh liệt và hung tợn cho biết rằng chính các nguơi và nguời thân của các nguơi cũng phải bị khuất phục và bị ta tiêu diệt.
 
Có những loại bệnh bé nhỏ bị loại trừ nhanh chóng, những loại trung trung thì dai dẳng, còn những tay cao thủ thì thầy thuốc phải học hỏi và cần sự hổ trợ ( sự hổ trợ của gia đình, bạn bè, thầy mình, bệnh nhân và nguời thân của bệnh nhân ).  Nếu đuợc nhiều sự hổ trợ đó,  bệnh tật biết đuợc cũng phải khiếp sợ. Chỉ cần khẻ tay thì bệnh tật tìm đuờng thoát thân ngay. Nguợc lại về phần bệnh nhân có những phần tử bạn bè thân yêu đó có ý nghĩ chống báng chê trách dèm pha,  có nguời không tán thành, do dự , nghi kỵ thì đó là cái móc để bệnh tật bám vào mà  ly tán bôi nhọ nội bộ của kẻ địch. Bấy giờ thì phần thắng với chúng sẽ dễ dàng hơn.
 
Là thầy thuốc, tôi xin tất cả mọi nguời hãy đồng tâm hiệp lực, đoàn kết chặt chẽ để hổ trợ bệnh nhân chống lại sức mạnh tàn phá khốc liệt của bệnh tật.  Đừng gièm pha, phê phán những điều gì với những lời bất thiện ý mà cho rằng chỉ có mình mới đúng lời khuyên của mình mới có giá trị, chỉ có mình mới có đủ trí tuệ phê chuẩn sáng suốt. Nghe theo lời mình thì mới hết bệnh, nghe theo nguời khác là ngu xuẩn... HÃY BỎ CÁI TA và hãy cùng nhau hiệp lực và học hỏi những điều mới lạ...
 
3 hôm nay, bỗng dưng từ mắt cá chân đến gót chân bên trái của tôi đau nhức nhe nhẹ, vài tiếng đồng hồ sau càng đau và đau đến nỗi không thể cử động, phải nằm liệt..... Bấy giờ tôi mới tự hỏi, không té, không trầy trụa, không con gì cắn mà tự nhiên sưng đau đến khiếp vía. ............. Tôi bắt đầu xoa bóp khắp nơi theo kinh mạch, đầu trán ót, mặt, cằm, mình , tay chân, đùi,  và ngay tại chỗ cả tiếng đồng hồ, cũng thoa thêm dầu nóng mà không hề thuyên giảm. Kế đó châm cứu , nặng máu, xoa bóp thêm thật lâu mà không thấy chuyển biến ... bà vợ " Maily " luộc trứng lăn tại chổ, rang muối chà uơm nóng, làm đủ mọi cách mà cơn đau chưa rút lui... Bà ta tìm thuốc trụ sinh hết hạn đã 10 năm rồi, bảo tôi, " Anh uống thử xem ? "  Uống thì không sao, nhưng anh bị dị ứng thuốc trụ sinh, rất nguy và sinh ra biến chứng kinh khủng khó mà chữa lành cái bệnh phụ đó vì anh đã bị thuốc trụ sinh tàn phá rồi ( mặt mày sẽ đen sạm, ngứa ngáy khắp nguời , nổi mề đay khắp nơi , trên vừng trán xưong đó cũng nhô ra như một trái cam rất lớn và đau nhức kinh hồn, còn thằng lính thì hết cựa quạy... ). Tôi đã thử bốc thuốc ( Sinh Địa, Đan Sâm, Đuơng Quy Tam thất ) để trị đau nhức, là bài thuốc hành huyết và lọc huyết nhưng sau 10 phút bệnh không giảm......... Tôi phải tìm thuốc Tây đau nhức, Tylenol Extra Strength, 2 viên , sau 1 - 2 tiếng thì cơn đau giảm rõ rệt và có thể đi đuợc, nhưng sau 4-5 tiếng thì cơn đau trở lại một cách khốc liệt.... Bà vợ Maily của tôi nói , " Anh ơi ! Anh bị phong thấp rồi. Do ăn uống thịch gà bấy lâu.  Bây giờ anh uống thuốc xổ , xem sao nhé ? "...  Em nói có lý lắm.  Thế là bà ta hốt Phan tả Diệp nấu lên. Tôi uống xong không thấy gì, nhưng không uống gì thêm.  " Anh à, anh phải kiêng ăn, không ăn gì thêm, chỉ ăn cơm với gạo lức muối mè nhé ... "   Đuợc, anh không ăn gì cả... Sau đó tôi uống thêm Magnesium -Zinc không thắm thía .... Uống Bone meal cũng bằng thừa ...... Kế đó uống  Barley Grass, sau 30 phút thấy kha khá .......... Vài tiếng sau đi đại tiện do thuốc xổ Phan Tả diệp, thấy uy lực của nó ngay, bớt đau và đi đuợc... Cả ngày đêm tôi không ăn chỉ uống nuớc cháo gạo lức do bà xã nấu.... Thế là tôi tiếp tục uống Phan tả Diệp để xổ, ngày hôm sau  ruột đã sạch, ô uế không còn. Chân đỡ nhiều nhưng còn đau chưa hết hẳn và đi qua lại kha khá ....... Hôm nay tôi sẽ kiêng ăn, chỉ ăn gạo lức muối mè 2 - 3 ngày mà thôi. Sau đó sẽ ăn lại bình thuờng và tìm bệnh.
 
Thưa các bạn hữu, đó là kinh nghiệm bản thân. Khi bị đau chân tôi liền nghĩ đến thân phụ của mình đang bị đau nhức đi chích thuốc và tìm thầy khắp nơi chữa trị, tốn kém rất nhiều về mặt tâm lý và cả tinh thần. Nếu không nằm trong chăn thì  tôi không biết có mấy con rận nữa đó....... Cái đau của tôi chỉ trong chốc lát mà cái đau của bệnh nhân dai dẳng truờng kỳ và ghê rợn.................  Chúng ta hãy cố gắng yêu thuơng những nguời đó, chúng ta hãy học hỏi tìm hiểu thêm và phụ giúp họ qua khỏi những cơn hiểm nghèo này. Thưa các bạn, thầy , anh em và cha mẹ, chúng ta tuy là hai, nhưng thật sự chỉ là một....Tựa như ngón tay cái bên này đau hư thối, thì tất cả cơ thể đều đau, chứ không phải chỉ chính bản thân nó đau mà thôi, ta ăn ngủ không yên cơ thể tiều tụy cũng vì nó...
 
TÓM LẠI : Tôi là thầy thuốc, bà xã Maily là duợc sĩ ngang. Khi tôi bị bệnh tật viếng thăm, đầu óc cũng xay xẩm tối tăm tuởng chừng như công an xã đến đòi nợ ...... Bà xã sáng suốt và bình tĩnh hơn, theo cái đà học hỏi và nhớ, đem ra sử dụng thì thật thần kỳ ......
 
TRỌNG YẾU :  Mọi bệnh tật không phải tự phát hay vô căn ( không rễ, không mấu chốt ). Đa số phát ra do thức ăn hằng ngày mà ta cứ ung dung cho là tốt vì chúng ta đã và đang đớp chúng bao nhiêu năm nay. Nay chúng đầy đủ lực lượng để uy hiếp chúng ta mà chúng ta không có phuơng pháp thì rất nguy. Đuơng nhiên khi chúng phát ra uy lực  là đã biết thế lực, uy lực và cách tổ chức của cơ thể chúng ta.......... Để bảo đảm uy lực của chúng giảm bớt, ta phải bớt ăn uống ( không cho chúng  bảo lãnh và nhập tịch ) và tìm cách tống chúng ra khỏi cơ thể ( Phan Tả Diệp )... Cần lắm phải thêm thuốc đau nhức " Tây-Bắc gì cũng đuợc ".


Kinh nghiệm bản thân, kỳ 3 ........ Y Lâm Bổ Túc , Nam Nguyen
Đây là phần theo dõi sau khi uống thuốc bắc đuợc 2 ngày(  megadose ) đến sáng hôm sau thì khỏi 80- 85%, chỉ thấy hơi căng căng duới chân nhưng không đau., bệnh  phong thấp hoàn toàn biến mất một cách nhanh chóng, tuởng chừng trong chuyện tiểu thuyết....   Lẽ ra tôi ghi lại cho mọi nguời biết tình hình, nhưng đến sáng hôm sau ( hôm nay ) , hoàn toàn không còn đau tí nào nữa.
 
Rất tiếc cho những ai còn nghi ngờ và thích dèm pha châm biếm mà cứ tuởng chừng như mình là nguời trí thức thuợng thừa.... Bài viết này không có ý tự xưng mình hay giỏi mà cho chúng ta biết ngoài Tây Y " modern medicine " , y học hiện tại còn có những khoa đặc biệt mà những khoa y học khác đang bó tay..... Bản thân tôi là để tử hiếu học của cụ Hải Thuợng Lãn Ông nên khi ra chiêu đa số do thầy dạy lại, không có gì tự chế hay tự pha trò .....  Hiện tại còn có những thầy thuốc " danh y " đáng cho tôi phải theo họ để học suốt cả cuộc đời, không phải chỉ vì cái hay về thuốc men và khoa trị liệu mà học luôn cả tinh thần và đạo đức.  không ai xa lạ , đó chính là tôn sư của tôi : thầy Đỗ Đức Ngọc " Khí Công Y Đạo " ........... kế đó Diện Chẩn Lý Phuớc Lộc, Bùi Quốc Châu, Luơng Y Tạ Minh, Trần Dũng Thắng và một thầy trẻ rất nổi bật Luơng Y " Thần Y "  Võ Hoàng  Yên.... Nguời thầy tôi vẫn mê và tôn kính nhất hiện nay , thầy Đỗ Đức Ngọc.
 
Chúng ta phải nhẫn nại tìm thầy thuốc có luơng tâm không vì tư lợi. Rất khó biết đuợc thầy thuốc giỏi... Nhưng chúng ta cũng có cái chìa khóa để tìm ra chân tuớng hư thật của một ngời thầy thuốc . Thầy thuốc chân chánh là thầy thuốc  không dèm pha phê phán kẻ khác, bạn khác, không chê ngành khác , không tự cho cái gì cũng do mình sáng chế, chưa nghe mà trong lòng ngầm đã chê trách, không cần nghe bệnh nhân giải thích thì đã biết rồi, chỉ có cái gì mình biết mới là đỉnh cao trí tuệ ....Phạm một trong những cái lỗi này dù là Tây Y,  Đông Y , Nam hay Bắc thì cũng là tay ngạo mạn khó thành thầy thuốc có luơng tâm chính đáng và giỏi. Nếu có giỏi chỉ là vài cái tầm thuờng nhỏ nhen để hù thiên hạ........ Chính bản thân tôi xưa kia đã sai lầm. Nay tôi nguyện sẽ không tái phạm mà xin hiến thân phục vụ các bạn, thầy và anh em......
 
Truớc khi khỏi bệnh, tôi đã tự hứa nhịn ăn 3 ngày, qua ngày hôm sau đã hết đau, thứ gì tôi cũng không tha vậy mà bệnh không tái phát....... Như vậy gọi tạm gọi là thành công. Khi nào bệnh tái phát, tôi sẽ tuờng thuật lại và chúng ta cùng học và cùng nghiên cứu.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6800
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến18 khách