Đường huyết cao, càng tập càng lên

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Đường huyết cao, càng tập càng lên

Gửi bàigửi bởi tranhuu76 » Thứ 4 Tháng 4 09, 2014 11:42 pm

Có trường hợp bệnh nhân bị đường huyết cao tập kéo ép gối 1000 đường càng tăng. Mời mọi người thảo luận xem.
Bệnh nhân nam, tuổi 43,
Huyết áp tay trái 120/71/ 62
Tay phải 119/ 70/ 58
Đường lúc đói buổi sáng 190
Sau khi ăn sáng hai tiếng 358
Tập kéo ép gối 300 lần đường 372
Tập tiếp 300 lần nữa đường về 366
Tập tiếp 300 lần nữa đường lên 380
Uống một ly nước chanh tập tiếp 100 lần nữa đường lên 420.
Đường thử ở đầu ngón tay tâm bào và tam tiêu.
Bệnh nhân ngày nào cũng phải chích thuốc insulin hai lần trước khi ăn. Nếu không chích nó sẽ lên như vậy, nếu có chích nó duy trì khoảng trên dưới 200.
Bệnh nhan bị viêm gan B.
Trạng thái tinh thần ngày càng suy giảm , cơ thể gầy dần, cơ bắp mềm nhảo dần.
Nếu tập nữa chắc cơ bắp tóp lại ko?

Sau khi tập 1000 KEG
Huyết áp tay trái 119/ 68/ 64
Tay phải 109 / 71/ 65
Sử dụng bách hợp cổ kim hoàn bổ phế mạnh thận được ko?
Trực tiếp vao Thận, gan
Có ai gặp trường hợp này chưa, có phác đồ nào tối ưu cho anh chàng này không?
Xin thầy cho ys kiến về trường hợp này ạh
tranhuu76
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 4:50 am

Re: Đường huyết cao, càng tập càng lên

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 4 10, 2014 7:52 am

Không chịu nghiên cứu kỹ bài viết.
Người này có nhiều đường trong mỡ, càng tập thì đường càng tăng, cho đến khi mỡ bụng tan ra hết mới hết đường, cần phải tập bài Cúi Lạy 500 lạy đường mới xuống. Sau khi tập, đo lại áp huyết và đường, thì đường và áp huyết xuống, lại tập bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 200 lần, làm cho áp huyết tăng và đường xuống, Tập bài Cúi Ngửa 4 Nhịp 50 lần, Vặn Mình 4 Nhịp 50 lần. để chỉnh chức năng gan tỳ điều chỉnh insulin.
Tập mỗi ngày 3 lần. Không được uống nước ngọt, chỉ uống nước lọc. Có thể uống nước Hột É Đười Ươi không có đường, sau mỗ bữa ăn để hạ đường. Không uống nước chanh làm mất máu và làm hạ áp huyết.
Nếu không chích nó sẽ lên như vậy, nếu có chích nó duy trì khoảng trên dưới 200.: Chứng tỏ chức năng gan tỳ không làm việc vì ỷ lại có viện trợ insulin bên ngoài, bây giờ cắt viện trợ insulin bên ngoài và tập them 3 bài Đứng Hát Kéo Gối, Cúi Ngửa 4 Nhịp và Vặn Mình 4 Nhịp để nó tự sãn xuất insulin, và làm tan mỡ trong gan, tập một thời gian thì chức năng gan tỳ phục hồi.
Muốn phá hủy công thức đường C6H12O6 trong máu thì khi tập phải xuất mồ hôi để lấy ra 6H2O, bệnh nhân tập không xuất mồ hôi do áp huyết thấp không đủ đẩy khí mở lỗ chân lông để làm mất nước trong đường. Cho nên cần phải uống 1 ly nước lọc rồi xông bằng lá xông (lá Sả, Tía Tô, Ngò...) cho ra mồ hôi. Trước khi xông đo áp huyết và đường, sau khi xông đo áp huyết và đường, rồi uống them 1 ly nước nữa mới tập bài KEG 600 lần, sau khi tập đo lại áp huyết và đường
Sau mỗi bữa cơm, thay vì uống trà sẽ làm hạ áp huyết, uống Coke sẽ làm tăng áp huyết nhưng lại tăng đường, thì thay vào đó, uống nước nấu Củ Hoài Sơn nó sẽ rút đường trong máu, rồi mới tập KEG. Sau đó đo lại áp huyết và đường.

Khuyết điểm khi chữa bệnh, không chịu đo cả hai máy áp huyết và đường trước và sau khi tập, để biết nguyên nhân tại sao.
Có nhiều người áp huyết thấp tập tới 1200 lần cũng không ra mồ hôi mà không biết nguyên nhân áp huyết sau khi tập.



Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: THẮC MẮC PHẢI UỐNG ĐƯỜNG MỖI NGÀY

Gửi bàigửi bởi tho thanh » Thứ 2 Tháng 4 14, 2014 4:54 am

Thưa Thầy,
Tập cúi lạy thật sự hiệu nghiệm đối với người cần hạ đường huyết. Vì vậy, người luôn thiếu đường tập bài này có tốt không ạ?
Vốn dĩ, em luôn bị thiếu đường, từ ngày tập cúi lạy sáng nào trước và sau khi tập em đều phải uống 2 muỗng canh đường vàng, thời gian đầu thì rất có hứng, ly nước đường nóng, ngọt lim làm em thấy khỏe người nhưng bây giờ em không còn thèm nữa, mặc dù đường vẫn không lọt vào chuẩn được.
Thường, mỗi sáng sớm em cúi lạy 30 phút (đã thành thói quen). Từ hôm ngại uống đường em chỉ tập 15 phút, nhiều bữa thấy tiếc lại tập 20 hay 25 phút.
Mong được Thầy chỉ dạy ạ
Kính
TT CLB Hà Nội
tho thanh
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 23, 2012 4:27 am

Re: Đường huyết cao, càng tập càng lên

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 14, 2014 8:27 am

Uống đường nhiều sẽ ngán, thay đường bằng Coca Cola, nếu áp huyết thấp, hay bằng Pepsi nếu áp huyết cao, sau khi tập đường-huyết không tụt nhiều, 2 loại nước uống này làm tăng đường-huyết, và chất ga làm thức ăn mau tiêu, mau chuyển hóa.
Coca nhiều cafein làm bón nên khí đi lên làm áp huyết tăng, Pepsi làm nhuận trường, trung tiện nhiều nên khí đi xuống làm hạ áp huyết.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Đường huyết cao, càng tập càng lên

Gửi bàigửi bởi tho thanh » Thứ 2 Tháng 4 14, 2014 12:50 pm

Em cám ơn Thầy ạ. Uống 2 loại nước có gas kia có ảnh hưởng gì đến tiêu hóa không ạ. Em vốn bị hội chứng ruột kích thích, bệnh đã giảm nhiều do chăm chỉ KEG. Xin Thầy chỉ dạy ạ.
Trước đây, đường của em chỉ trong khoảng từ 4 đến 5 chấm khi đói (nhiều năm liền), BS bảo thế là tốt. Từ khi biết quan niệm về đường đối với cơ thể của Thầy, em đã theo Thầy, từng bước điều chỉnh cơ thể mình. Điều đáng mừng là thời gian gần đây em không thường xuyên bị mệt rã rời vô cớ. Trước đây, mỗi khi mệt khám không ra bệnh gì BS bảo em bị suy dinh dưỡng nhưng em vẫn mập lắm. Lúc nào em cũng thèm đồ ngọt, bây giờ cũng vậy.
Từ khi tập cúi lạy, uống đường thì đường đã lên được hơn 5 hoặc 6 chấm, có 1 lần được 7.7 nhưng sau khi cúi lạy 30 phút, thiền 30 phút thì đường chỉ còn 5.4
Thưa Thây, em phải ăn uống tập luyện như thế nào để đường lọt chuẩn, ổn định
Thầy giúp em ạ
Kính
TT CLB Hà Nội
tho thanh
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 23, 2012 4:27 am

Re: Đường huyết cao, càng tập càng lên

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 14, 2014 6:20 pm

Hội chứng ruột kích thích vì thiếu đường chuyển hóa, theo ngũ hành, kim hư thì thủy hư thuộc thận và xương, cơ thể cần đường sẽ rút đường từ cơ bắp làm thổ hư không sinh kim nên chức năng ruột yếu, rồi nó sẽ rút đường của xương làm loãng xương.
Đường chuyển hóa khác với đường không chuyển hóa, giống như tiền cất một chỗ không sinh lời, còn tiền luân chuyển trong kinh doanh buôn bán, nên khi kinh doanh thì cần rất nhiều tiền, cơ thể vận động nhiều cũng như vậy, để khí hóa sinh khí huyết cũng cần đến rất nhiều đường, nên KCYĐ không sợ thừa đường.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Đường huyết cao, càng tập càng lên

Gửi bàigửi bởi tho thanh » Thứ 3 Tháng 4 15, 2014 1:04 am

Thưa Thầy, thời gian gần đây em không uống đường trước và sau khi cúi lạy nữa. Trước khi tập em uống 1 ly nước âm-dương, sau khi tập em ăn cháo đường hoặc 1 bát bột sắn dây quậy với đường, quậy cho sánh lại em đang cảm thấy món này ngon. Em đang băn khoăn, uống pepsi thì phải uống lạnh mà bao tử em bị lạnh (hay sôi bụng)? Tập thì vẫn phải tập và còn phải hướng dẫn cho mọi người nữa, đặc biệt bài cúi lạy... ăn đường vào cũng không bù lại được, cơ thể em luôn thiếu đường. Đúng như Thầy chỉ dạy, em bị HCRKT, các khớp khô, cứng, gai...em vẫn đang tự mò mẫm trong trang nhà để tự chữa lấy. Em đang chữa theo video chữa đau chân, lưng... của thầy. Em đã uống đến thang thứ 7 (đỗ trọng, ngưu tất, ba kích). Kết quả chưa rõ ràng nên em chưa báo cáo với Thầy. Từ hôm uống thuốc đi tiểu ít lần hơn, có đêm không đi, cảm giác người nhẹ nhàng hơn, mắt mạng nhện có giảm đi. Chân vẫn bị sưng. Em bị sưng cả chân và tây bên trái, kéo dài gần cả năm nay rồi. Sáng, lễ Phật 30 phút, em tập các bài theo hướng dẫn của Thầy, riêng động tác lắc mông lưng em cũng tự làm, sau khi đá gót lên mông, em dùng chân nọ, tay kia, em túm bàn chân kéo sát vào mông, tay kia đạt ngang chỗ lưng thận rồi lắc. Chân trái bị suy giãn nhẹ tĩnh mach sâu, năm ngoái em theo học khóa II lớp KCYD, mọi người cũng đã chữa cho em, nhiều lần Kiên và Tiến cũng chữa nhưng chỉ đỡ căng tức khi đi, đứng nhiều. Riêng động tác dậm chân người thì bảo dậm chân trước sau, người thì bảo không được dậm mà chỉ vỗ đập chân.
Thưa Thầy, nhân tiện nói chuyện thiếu đường em kể bệnh ra nhưng Thầy đừng la rày ạ, chúng em đang cố gắng tự chữa cho mình trước khi muốn giúp người khác. Sau lớp học chúng em thành lập theo nhóm để giúp nhau theo Thầy, chỉ mới là bắt đầu ạ.
Cúi lạy và KEG 400,500,600 chậm xả, buông là hạ đường và áp huyết hiệu nghiệm ạ.
Thầy giúp em làm sao để em vẫn tập bình thường nhưng cơ thể không bị thiếu đường và không phải uống đường mỗi ngày ạ
Em cám ơn Thầy nhiều
Kính
TT CLB Hà Nội
tho thanh
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 23, 2012 4:27 am

Re: Đường huyết cao, càng tập càng lên

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 3 Tháng 4 15, 2014 2:27 am

"Thầy giúp em làm sao để em vẫn tập bình thường nhưng cơ thể không bị thiếu đường và không phải uống đường mỗi ngày ạ".
Chị Tâm à, làm gì có động cơ vĩnh cửu. Xe máy chạy cũng phải tiêu hao nhiên liệu chứ. Năng lượng phải bị tiêu hao khi người ta hoạt động. Nếu đường không bị tiêu hao khi Niệm Phật thì bài này chẳng có ý nghĩa gì để chữa tiểu đường.
Quá trình sinh hóa, chuyển hóa là quá trình liên tục trong cơ thể sống.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am


Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách