mechuot đã viết:Các bác! Động viên em cái. Sau bao lần trì hoãn, lần này tranh thủ cãi nhau với chồng nên thực hiện pp nhịn ăn liền (vì em cứ đề cập đến chuyện này là không cho). Hôm nay là ngày thứ 6 (Chủ nhật ở nhà nên lâu quá, uống nước chanh đường thấy cũng chán chán) nhưng mà em nhất định phải áp dụng đến ngày 12. Được nửa rồi. Hic!
Mechuot nhịn được mấy ngày rồi? Kết quả sau khi nhịn ăn rất xứng đáng với quyết tâm cao độ để vượt qua nỗi ngán nước chanh. Nếu khó uống quá thì xem lại độ đường. Thường thì đường ngọt sẽ làm dễ uống vì cơ thể thiếu năng lượng, rất háo đường.
Cố lên mechuot nhé. Coi như đang vượt núi cao 1200 mét. Hết một ngày là qua được 100 mét rồi. Cũng đáng kể đấy chứ
Chúc thành công!