Cách trị áp huyết cao đơn giản và hiệu qủa

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Cách trị áp huyết cao đơn giản và hiệu qủa

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 11 22, 2013 9:24 am

Kính gởi thầy Ðỗ Ðức NGọc và các bạn,

Bài này con xin tặng cho BS Lê Văn Sắc để ông ta nghiên cứu thêm hầu sau này ông ta có cái nhìn thân thiện và vui vẽ hơn để hợp tác với đàn em của mình , thay vì .....

Ngày 21 tháng 11 , 2013 ( hôm qua ) có bà 77t huyết áp rất cao dù có uống thuốc Tây mỗi ngày : Tay trái 177 / 67 /90 , 180 / 68 /82, 166 /72 / 78 .... tay phải 168 / 82 / 70 , 162 / 80 / 72 , 170 / 78 / 76...

Ðo 6 lần ở thế ngồi như thế mà vẫn cao, lấy máy khác đo lại vao cánh tay cũng chẳng khác, nằm ngữa đo cũng hơi thấp hơn một tí mà thôi... Vừa đo huyết áp vửa hỏi về bệnh tật thì hòan toàn chẳng thấy dấu hiệu gì , từ ăn uống đến tiểu tiện, đầu ngực bụng, tay chân chẳng thấy hề gì ....... Tự nghĩ rằng bà này đang chơi trò bắt cút với mình chăng ? Khi quan sát diện mạo thì thấy bà rất thản nhiên từ tốn . Lúc bà nhìn vào huyết áp của mình mà cảm thấy giật mình hơi khiếp... sức nặng của bà hơi quá tải mặt xanh xao... mạch thì hoạt, đầy hữu lực, Phế và Tâm vô lực : thì ra bà bị mất ngủ , đoản hơi.

Sau khi cân nhắc về mạch và quy chứng , bệnh đuợc quy tụ là Thận còn quá tốt ... rất may !!!

Thưa bà " Bệnh huyết áp của bà quá cao thuộc loại nguy chứng. Phải đi khám và cho BS của mình biết để theo dõi, nếu không khó mà luờng. Tuy nhiên, bệnh này tôi có thể làm giảm huyết áp của bà ngay tại chỗ. Thuờng thì 10 nguời có 3 nguời huyết áp không hề chuyển động, nhưng vì Thận của bà còn tốt nên có hy vọng nhiều. "

*** Con xin cám ơn thầy Ðỗ Ðức Ngọc, theo thầy con chỉ cần đè bụng bảo bà thổi ra, 2 tay mình đè ép bụng bà thật sâu khi bà thổi ra, cứ như thế trong vòng 50 - 100 hơi thở........ Sau đó xem lại , huyết áp : 120 / 80 / 73 cả 2 tay ... Bà thấy bà mừng ra mặt . Thế nhưng, " Thưa bà, huyết áp của bà vừa xuống này thật tuyệt vời, nhưng đó chỉ là một lần đo, nhiều lúc máy đo cũng lừa tôi. Tôi phải thử đo thêm ít nhất 3 lần nữa. " Trong lúc đo lần thứ 2 mà tim mình cứ đập thình thịch không biết nó xuống thật không .. vì mình đã bị bao nhiêu vố rồi... May thay, số đo vẫn còn thấp ở đó ... lần thứ 3 , thứ 4 vẫn tốt nguyên ...

Truớc khi kết thúc, " Huyết áp của bà cao mà chẳng thấy triệu chứng gì dù là đã đến 170 - 180, như vậy cho biết sự co giản của mạch máu bà rất mạnh rất tốt, chịu đựng đuợc áp xuất cao. Thế nhưng, khi bà thấy có hoa mắt nhức đầu thì đo huyết áp lại, có lẽ lúc đó nó cao hơn 200- 240 không chừng. Và từ đó có thể lo không kịp. "........... Bà nên kiêng ăn uống những chất béo khó tiêu, kiêng đồ ngọt cay. Khi huyết áp lên cứ cạp trái chanh không cần vắt nuớc uống vì không kịp ... Nhớ đi thăm BS thuờng xuyên và tham khảo huyết áp của mình.!

Con xin cám thầy Ngọc và mọi nguời..... Xin mọi nguời hãy học hỏi kinh nghiệm này mà giúp nguời thân yêu của mình và bệnh nhân mình.... Truớc đây ở Thiền Ðuờng Ðiển Quang Truờng Sinh Học mấy tháng làm việc ở đó con đã huớng dẫn cho BS Ban, BS Bá và mọi nguời cách trị liệu giản dị này, họ đã thấy tận mắt huyết áp cao của bệnh nhân hạ xuống trong vòng vài phút dù đo nhiều lần cũng thế ..... BÀI HỌC CỦA THẦY NGỌC thật vô giá, con xin tặng cho mọi nguời... Như con đã nói trên có 3 trong 10 nguời sẽ vô hiệu, lúc đó phải tìm cách khác mà trị, ÐỪNG QUÊN NHẮC HỌ PHẢI GẶP BS của họ gấp, trong hồ sơ của mình, để tránh bệnh đổ thừa !!!!!!!! Có nhiều bệnh dai dẳng, tập Khí Công rất siêng năng mỗi ngày mà huyết áp cứ dưng dưng đe dọa thật khiếp nguời dù họ đã dùng thuốc Tây. Cũng may, con đã thống chế chúng bằng duợc thảo thật tuyệt vời.

Con chúc thầy Ngọc đuợc an khang khỏe mạnh giúp đời, con sẽ theo noi guơng thầy học hỏi thêm và tận dụng trí tuệ để giúp thầy phục vụ mọi nguời.... Con nhớ thầy quá !!!

Nam Nguyen, MS , BS , LAc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron