MANG THAI GIẢ

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

MANG THAI GIẢ

Gửi bàigửi bởi phantananh » Thứ 7 Tháng 4 27, 2013 7:06 am

Hôm qua TA gặp một bệnh rất nặng và lạ:

AH Tay Trái: 109 – 73 – 119
AH Tay Phải: 108 – 71 – 117

Bệnh chứng: bụng to như bụng bầu sắp sinh con (vòng bụng: 128 cm). Bầu này đã 5 năm rồi, bụng càng ngày càng to, có những lúc nó xẹp rồi to lại. Bụng không có khối u, chỉ là dịch chất. Hiện tại bụng đã căng to, cứng đau ép lên làm mệt tim, phổi bị chiếm diện tích làm khó thở. Ăn uống rất tốt, ăn xong là đói ngay nhưng càng ăn nhiều thì không nuôi cơ thể mà nuôi cái bụng thôi, người càng ngày càng xanh xao và gầy. Tay chân bắt đầu teo lại. BN này có người chị rất am hiểu KCYĐ nên có cho uống bổ máu nhưng BN chưa có niềm tin trọn vẹn với KCYĐ. Hiện nay vẫn đi đứng,nói chuyện bình thường nhưng rất nặng nề.

Xét nghiệm máu: hồng cầu, bạch cầu rất thấp; sinh thiến máu CA125 (Cancer) cao gấp 6 lần ngưỡng cho phép
Kết quả siêu âm: có khối u lớn tại tử cung nhưng kích thước vẫn quá bé so với cái bụng.

BS không kết luận nhưng yêu cầu: cần phải cắt bỏ khối u và tử cung, buồng trứng nhưng BN không chấp nhận vì yêu cầu BS phải xác định bệnh chính xác thì mới đồng ý. Rất nhiều Bệnh viện và BS đồng quan điểm là ung thư tử cung vì có khối u nhưng xác nhận là rất lạ chưa bao giờ gặp trường hợp này vì có một bụng dịch chất (máu bầm đen).
Gần đây, BN bị té ngã đưa bào BV dùng ống rút dịch chất trực tiếp ra 6 lít toàn là máu bầm đen, bụng xẹp xuống, BS bảo là 2-3 ngày sau sẽ tử vong. Đúng 1 tuần sau, bụng lại phình to hơn lúc trước khi hút, BS đến nhà hút tiếp 10 lít cũng là máu bầm đen, BS bảo là 2-3 tuần sẽ tử vong. Đến nay đã 8 ngày rồi, bụng lại phình ra to.

Sau khi đo AH, dùng máy OxyMeter đo các đường kinh thì BÌNH THƯỜNG, chỉ có mạch đập các đường kinh cao thôi 115 (bằng với nhịp tim của BN).

Dùng bàn tay năng lượng dò khối u – ung thư thì không thấy gì hết.

BN kể chuyện tiểu sử bệnh:

BN là nữ, 47 tuổi theo đạo công giáo, chưa có chồng. Năm 2008 theo một số tín đồ nữ khác đi lễ khấn tại Thủ Đức để cầu nguyện cho bạn mình có con.
Khi đến gặp cha xin lễ khấn, cha dùng con lắc để hỏi thì cha trả lời là được (nghĩa là cầu xin có con sẽ có kết quả). Sau đó thì mấy chị em đi về đều có triệu chứng mang bầu.
BN này bị ói mữa liên tục, gây khó chịu sau đó không ăn uống gì suốt 1,5 tháng chỉ uống nước lã thôi. Bụng càng lúc càng to lớn ra như có bầu.

Xin tham khảo một trường hợp khác cũng tại Đan Viện này:

http://conggiao.info/news/2154/1103/man ... i-hoa.aspx

BN là người ngoan đạo có đời sống trong sạch, không có chồng nên không chấp nhận có bầu như thế nên đi khám bệnh mọi nơi để tìm ra bệnh.
Những người bạn nữ tín đồ đi cùng thì có chồng nhưng chưa có con, sau khi đi khấn về cũng có bầu nhưng không đẻ nên sau đó biết là cái bầu ấy chính là linh hồn của thai nhi chết yểu, ma, quỷ, nhập vào, và cầu nguyện Chúa và không chấp nhập các linh hồn ấy lưu lại trên thân xác mình thì sau đó xẹp lại và hết luôn.

Lúc trước BN này không tin chuyện ma quỷ có thể nhập vào mình như vậy nên không làm theo. Nhưng sau này khi báo chí, nhất là báo mạng đưa nhiều bài viết “mang thai giả” này nhiều thì mới chịu tin và cầu nguyện.

Mỗi lần đi lễ nhà thờ thì yên, không đau, nếu đến giờ lễ mà không đi thì quặn đau. Bụng đau ở 3 vị trí: bụng dưới là đau dữ dội nhất; bên trái phần bao tử phình to lệch sang một bên; và bên phải phần gan.

BN kể lại:
Năm ngoái, thấy có giấc mộng báo có 3 oan hồn của thai nhi đang trú ngụ trong bụng và gọi BN là mẹ, nhờ mẹ giúp cho con rửa tội và đi lễ đọc kinh thánh. Các linh hồn này đòi hỏi rất nhiều, và nếu thực hiện thì rất phiền toái cho BN, nào là xin 100 lễ tại nhà thờ này, 30 lễ tại nhà thờ kia tại tỉnh này tỉnh nọ,… BN lúc đầu đồng ý làm theo với đều kiện là chúng mày phải ra khỏi thân xác tao, nhưng sau đó thấy sự đòi hỏi quá đáng nên không chấp nhận, 3 linh hồn liền biến mất. BN giật mình thức dậy ngay lúc nổi sân.

Lúc trước khi đi xin khấn vài ngày, ngủ hay thấy mộng là có nhiều trẻ nhỏ đi theo xin làm con và gọi mẹ và nói rằng mẹ nhớ nhận các con làm con nhé, nhiều đêm liền như vậy cùng một giấc mộng trước khi đi khấn nguyện.

Lúc té ngã vừa qua, đập đầu vào cột điện, thân thể trầy xướt nhẹ, bụng không đụng vào bất cứ thứ gì mặc dù bụng to như sắp đẻ đi đứng nặng nề, lúc đó có 3 tiếng la tại ấn đường nghe như trong phim ma vậy. Khi cô ấy tỉnh dậy, hỏi người ta có tiếng la ó gì không thì không ai nghe thấy gì hết.

Xin tham khảo ý kiến của mọi người về trường hợp này,
Phan Tấn Anh
Sửa lần cuối bởi phantananh vào ngày Thứ 7 Tháng 4 27, 2013 8:02 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
phantananh
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 14, 2011 8:46 pm

Re: MANG THAI GIẢ

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 7 Tháng 4 27, 2013 10:01 am

" AH Tay Trái: 109 – 73 – 119
AH Tay Phải: 108 – 71 – 117
Ăn uống rất tốt, ăn xong là đói ngay nhưng càng ăn nhiều thì không nuôi cơ thể mà nuôi cái bụng thôi, người càng ngày càng xanh xao và gầy. Tay chân bắt đầu teo lại.
........
BN này bị ói mữa liên tục, gây khó chịu sau đó không ăn uống gì suốt 1,5 tháng chỉ uống nước lã thôi."
Tôi thấy mâu thuẫn: ăn uống rất tốt, ăn xong là đói ngay..... Sau đó không ăn uống gì, suốt 1,5 tháng chỉ uống nước lã thôi.
Nhìn số đo huyết áp và nhịp tim sẽ biết đây là một bệnh nan y - ung thư ( HA thật rất thấp- ngưỡng của sự nguy hiểm ).
Bụng to vượt lên, chân tay teo tóp theo tôi là xơ gan cổ trướng.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: MANG THAI GIẢ

Gửi bàigửi bởi phantananh » Thứ 7 Tháng 4 27, 2013 10:51 am

Ói mữa là trong thời điểm 2008 mới đi khấn nguyện về là có triệu chứng của có thai.
Sau đó, ăn không được là nhịn 1,5 tháng cũng là thời điểm cách nay 5 năm.

Còn triệu chứng: Ăn uống rất tốt, ăn xong là đói ngay... là hiện trạng của BN thời điểm này

Lỗi trình bày của TA làm cho bác Liêu không hiểu rõ mong bác thông cảm nhé!
phantananh
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 14, 2011 8:46 pm

Re: MANG THAI GIẢ

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 4 28, 2013 1:44 am

Đây là thân bệnh và nghiệp bệnh thuộc tâm linh theo Công Giáo.
Thân bệnh thì bệnh nhân thiếu máu, nghiệp bệnh là do đến cha xin cầu con, nên nơi đó có nhiều linh hồn nhập vào cơ thể của những người suy nhược áp huyết thấp, thần mất nơi trụ, vong nhập vào mượn làm nhà ở, do đó khi mình ăn thì chúng ăn hết, chứ mình không được ăn, đó là lý đo mau đói ăn nhiều bụng to mà chân tay ốm yếu, nên chẩn đoán của tây y là chết mà vẫn không chết, vì do linh hồn của vong linh khác điều khiển.
Còn những người khác khỏe mạnh cầu xin cha có con, cũng bị vong linh nhập làm to bụng, cha thường dặn bao giờ sanh đẻ thì thôi chứ không được khám thai siêu âm sẽ "mất linh nghiệm" vì chỉ thấy trong thai là nước đen, nếu nghe lời không siêu âm thì thai có thể mười mấy tháng cũng sanh ra được 1 đứa trẻ, hên thì chúng là trẻ thông minh khỏe mạnh, xui thì đứa trẻ xấu xí ngỗ nghịch, còn nghiệp nặng, số không con mà cầu xin thì chỉ có thai nước đen mổ ra có máu bầm, vì cơ thể không đủ sức khỏe để nuôi tế bào kết thành thai nên linh hồn nhập không có thai để nhập vào, nên nó cứ ở trong bụng không muốn ra để có chỗ ăn đậu ở nhờ cho đến khi bệnh nhân chết thì mới chịu đi.

Cách chữa :
Về tâm linh :
Bắt buộc phải lạy Phật và niệm A Di Đà Phật cùng lúc, mỗi lần lạy niệm A Di Đà Phật liên tục 1 giờ, mỗi ngày 3 lần. Trước sau khi lạy Phật phải cầu nguyện, thí dụ như :
Nam Mô A Di Đà Phật
Con cầu xin Đức Phật A Di Đà tiếp độ cho những vong linh trong người con được vãng sanh về Tây Phương Cục Lạc Quốc. Con nguyện cầu cho pháp giới chúng sinh đều được sự soi sáng của A Di Đà sớm thức tâm niệm Phật để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Công dụng của lạy Phật :
Nhờ uy lực của Phật như 1 vị thượng đế vừa thương sót bệnh nhân vừa thương sót vong linh vất vưởng, nhận đem vong linh đi về cõi cực lạc tu học để tiến hóa, vừa không làm khổ cho bệnh nhân.
Nói về công dụng đối với thân bệnh, lạy nhiều như vậy là đang tập môn khí công đặc biệt làm nhỏ bụng, tống nuớc và phân cùng máu độc đen trong bụng ra bằng tiêu tiểu, làm tăng áp huyết, tăng hồng cầu và làm mạnh chức năng tạng phủ giúp tăng tính hấp thụ chuyển hóa thức ăn, da thịt hồng hào săn chắc, chống tế bào lão hóa chống ung thư, tâm bình an.
Cách lạy Phật vừa chữa Khí và Thần.
Tinh :
Kiêng uống nước nhiều, kiêng ăn chua.
Chích thuốc bổ máu B12, ăn những thức ăn bổ máu.

Áp dụng cách hướng dẫn trên trong 3 tháng thì cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, phát triển tâm linh, mà còn có khả năng độ cho các linh hồn khác giúp cho các bệnh nhân có bệnh giống mình thoát khỏi bệnh.

Thân
admin
Áp dụng cách hướng dẫn
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MANG THAI GIẢ

Gửi bàigửi bởi nhatrangthu » Chủ nhật Tháng 4 28, 2013 6:26 am

có nhiều khả năng xơ gan do dinh dưỡng thiếu B1 trầm trọng . kể ra có các xét nghem máu của Tây y để đánh giá Albumin máu như thế nào ? thành phần máu ? có thiếu máu không ?phải căn cứ mot số xét nghiệm phụ nữ không chòng thường gan xấu , cộng thêm 1,5 tháng không ăn sẽ thành gan xơ ( giả thiết )
cấp tốc dùng b1b6b12 liều cao tiêm
nhatrangthu
 
Bài viết: 167
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 2 05, 2012 5:36 am

Re: MANG THAI GIẢ

Gửi bàigửi bởi vanphu03 » Chủ nhật Tháng 4 28, 2013 9:11 am

Chào bạn Tấn Anh! Đọc bài viết này tôi rất muốn cùng bạn chia sẻ bởi bản thân tôi cũng là người theo đạo Thiên Chúa. Đứng trên góc dộ của người theo đạo, tôi có một vài ý kiến sau:

- từ những biểu hiện của bệnh thì rõ ràng bệnh nhân bị vong nhập, và theo tôi chính bệnh nhân đã tạo ra môi trường cho vong đó vào, vong đã đợi từ lâu chỉ chờ có cơ hội khi được cha xứ " bắc cấu" thì nó mới vào được, đến nay các bệnh nhân khác đã hết khi từ chối chúng tồn tại trong họ, còn bệnh nhân này vẫn chưa hết có thể giải thích bằng 2 nguyên nhân sau: một là chính bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn tin mình bị vong nhập nên không toàn tâm toàn ý để cho vong ra, Hai la do quả nghiệp quá nhiều, nhưng theo tôi nghĩ thì có lẽ do nguyên nhân đầu tiên.

Biết gốc bệnh từ đâu mà có thì chữa từ đó. Theo tôi nên tiến hành chữa trị như sau:

1. Trước tiên phải giải thích cho bệnh nhân thực sự thấu hiểu họ đã bị vong nhập, chứ không phải hoài nghi hay tin vào quyền năng thiên chúa cho có bầu để có con nhu Đức mẹ Maria đòng trinh. Điều này bạn có thể giải thích cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu. Điểm giống nhau giữa thiên chúa giáo và phật giáo chính là họ đều tin có thần thánh, có linh hồn và ma quỷ, chỉ khác một điều tín đồ thiên chua họ ko tin vào kiếp luân hồi nhưng lại tin vào nghiệp quả. Nếu mình cố chấp dùng lý lẽ phật để giải thích thì có thể họ cũng cố chấp và thà chết cũng không tin lý lẽ của minh. Vậy nên phải dẫn dụ bệnh nhân. Quả nghiệp của họ gây nên trong cuộc sống này mà chính họ cũng không biết gây lên ở đâu, tại lúc nào. chính các linh hồn này đã vào chị để trả thù, hoặc chúng thấy chị yếu đuối mà vào để lợi dụng , mà chúng thì ác độc vô cùng, chúng sẽ hành hạ chị cho đến chết. Vì vậy, muốn chúng xuất ta thì hãy càu nguỵen cho chúng, chứ đừng mắng chửi hay dùng roi vọt để cưỡng ép chúng ra, như vậy nó sẽ càng oán mình, lại càng hành hạ mình...

2. Sau khi dẫn dụ bệnh nhân tin mình thì mình mới tiến hành chữa theo khí công tịnh độ. Mình có đọc bài viết của Thày mình ở trên, nhưng mình có thể khẳng định bệnh nhân sẽ khong làm theo như thày hướng dẫn . Niềm tin của tín đồ thiên chúa giáo rất mãnh liệt, thạm chí nó làm ngừoi ta ngu muội, họ
thà chết cũng không tin vào đức phật, họ sẽ không vi phạm điều cấm kỵ hàng đầu của đạo thiên chúa đó chính là điều răn thứ nhất: chỉ được tin vào thiên chúa. Vậy nên bạn có thể biến đổi một chút sau cho phù hợp với tín ngưỡng của bệnh nhân

- trước khi tập bại lạy phật- mà khi nói chuyện với bn mình phải nói là bài xin chúa , bài lạy chúa: bảo bệnh nhân cầu nguyện theo bài sau: Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ, xin cho các vong linh trong con được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt đúc chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen. Sau đó tập bài lạy chúa như thày hướng dẫn. Thay từ a di đà phật bằng từ a lê lui a, phần còn lại cứ tiến hành như thày đã hướng dẫn.

Theo mình nghĩ, đạo làm cho con người sống tốt, mình không càn phải phán biệt đạo này đạo kia, bởi mục đích của đạo như nhau. Và ngay trong cách cầu nguyện mình cũng thays có rats nhiêud điểm tương đồng. Vậy nên mình có thể dùng trong các trường hợp khác nhau. Cứu nguòi là trên hết, đôi lúc để cứu người mình phải nói dối, phải dẫn dụ. Sau này cứu được ròi thì giải thích cũng không sao.

Trên đây chỉ là chia sẻ của bản thân mình, mong sao có thể giúp bệnh nhán
Adidaphat- aleluia
Vanphu
vanphu03
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 04, 2012 1:01 am

Re: MANG THAI GIẢ

Gửi bàigửi bởi tutamtichduc » Thứ 2 Tháng 4 29, 2013 2:19 am

Thầy admin với văn phú nói đúng quá, đây đúng là hiện tượng chửa nước, rất phổ biến ở các làng quê Việt Nam.
Cách đây chừng 2 năm cũng có 1 bà đồng chuyên cầu thai cho những người hiếm muộn. Về là có thai ngay nhưng chỉ sinh ra toàn nước.

Tuy nhiên chẩn đoán của chú Liêu cũng rất đáng lưu tâm, với huyết áp kéo dài như vậy rất có thể chị cũng bị sơ gan cổ trướng rồi.

Khó ở chỗ bệnh nhân là người Công Giáo. Dưới Thủy Nguyên, Hải Phòng, hiện tượng chủa nước rất nhiều, thường sau khi làm lễ siêu độ, khóa lễ: đọc kinh địa tạng, chú đại bi, chú vãng sinh là bệnh sẽ khỏi. Cá biệt có trường hợp có người bị chửa nước với cả những thần cây đa, quan canh miếu thì khó chữa hơn. Đây cũng có thể coi là oan gia trái chủ bao nhiêu kiếp nay mới thành, thế mới biết tu Phật không nên chậm trễ 1 ngày nào ... :roll:
tutamtichduc
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 15, 2011 10:05 am


Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến35 khách