Kính thưa Thầy
Có một bài thuốc mà con đã nêu lên mạng là bài 'Ngủ Linh Tán" rất là thần kỳ khi một người bị ung thư giai đoạn chót mà bị phù thũng tùm lum đến nỗi bác sĩ phải rút nước ra mỗi ngày mà không hết thì khi uống 'Ngủ Linh Tán" thì sẽ xẹp khô ráo hoàn toàn khỏi cần rút nước ra nữa!
Bài này con đã cho ba của con uống khi bị ung thư gan đến nỗi bác sĩ cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao được khô ráo khỏe mạnh.
Nhưng tiếc thay lúc đó con chưa được gặp thầy để có thể trị được ung thư của ba con.
Số đã hết ba, con không muốn uống thuốc nữa để bảo vệ cho con, vì sợ bác sĩ khám phá ra là chính còn cho thuốc cho bà con bớt bệnh thì bác sĩ sẽ kiện con vào tù ngôi!
Kinh thầy, đông y rất hay mà nhiều người con mê mưội tây y lắm! hễ bác sĩ nói gì thì nghe liền mà không suy nghĩ có đúng hay không!
Vì thế nên còn có thói quen làm việc âm thầm! bên Pháp này con đã truyền đặc lại được cho một số người!
Bên Pháp này còn phải làm một cách kín đáo hơn để đừng bị bác sĩ gây chuyện!
Kinh thầy!
Một thầy đông y khí công.
Xem bài thuốc ở link này :
posting.php?mode=edit&f=33&p=236