Hết gai cột sống và thoái hóa sau 1 tháng rưỡi tập KCYD

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Hết gai cột sống và thoái hóa sau 1 tháng rưỡi tập KCYD

Gửi bàigửi bởi vanphu03 » Thứ 5 Tháng 12 20, 2012 1:20 am

Chào các Thày và Anh chị em KCYD !

Xin chia sẻ cùng mọi người cách chữa thoái hóa cột sống và gai cột sống bằng KCYD đã có kết quả được kiểm chứng qua chụp X.- quang. Cụ thể như sau:

Tôi có người cô em bố, sống tại Phú Thọ, VN. Côi tôi 47 tuổi bị thoái hóa cột sống và gai 3 đốt sống thắt lưng, bị đau nhói sau tim không thể nằm ngửa được quá 30 phút. - - Về bệnh thoái hóa và gai cột sống, cô tôi có đi chữa trị rất nhiều nơi,Từ Đông Y đến Tây y, Cô chữa tại địa phương, đến bệnh viện tỉnh, rồi lên Cao Bằng bốc thuốc dân tộc, về bệnh viện ở Hà Nội chữa trị, lại uống thuốc gửi từ Đức về . Sau hơn chục năm chữa trị mà bệnh tình của cô không thuyên giảm chút nào.
- Về bệnh đau nhói từ tim ra sau lưng , cô tôi bị bệnh này cách đây 15 năm sau khi sinh mổ em bé, Từ đó cứ khi nằm ngửa thì đau nhói sau lưng không thể nào nằm được. Đi khám thì không tìm ra bệnh, cũng chữa trị nhiều thuốc nhưng không đỡ chỉ là một chút. Thú thực bệnh này tôi chưa biết phải chữa trị ra sao, chỉ nghĩ rằng chắc chắn một đường kinh nào chỗ tim bị tắc nên mới gây ra đau vì " Thông bất thống, thống bất thông " mà. Tôi có châm nặn máu chỗ điểm đau, nặn xong thì đỡ đau nhưng hôm sau lại bị đau lại

Cách đây 1 tháng rưỡi ( đầu tháng 11 năm 2012) cô tôi bị đau lưng, đau tê chân trái đi lại khó khăn. Khi đó tôi gọi điện cho co xuống nhà tôi ở Hà Nội để tôi khám xem thế nào. Khi đến nhà tôi thì sắc mặt cô rất xấu, chân vẫn đi khập khiễng vì đau, rồi đau lưng, đau cổ... Tôi đo áp huyết 2 Tay và chỉ số áp huyết của cô rất thấp, chỉ khoảng 100. Trường hợp này thì biết ngay " Xe không xăng" xăng thiếu máu áp huyết thấp gây ra đủ loại bệnh. Trương hợp này thì chữa gốc chỉ bổ máu và tập khí công sẽ khỏi ngay. Trong 5 ngày ở nhà tôi chơi , Tôi cho cô uống thuốc bổ máu, ăn đồ ăn bổ máu và dạy cô hết các bài khí công của Thày Ngọc. Rồi thông cột sống, nặn máu ở cột sống. Nhưng thú thực thông cột sống và nặn máu, mà máu vẫn chưa đủ nên chỉ đỡ đau thôi chứ không hết được bệnh, có hôm hết chữa đau xong chỗ này thì hôm sau lại đau chỗ khác, hết đau lưng lại chuyển sang đau cổ. Trước khi cô về tôi có đo áp huyết thì ấp huyết của cô có tăng và trên 110. Vì cách chữa của KCYD là dạy cho người bệnh tự chữa là chính, khi cô tôi về tôi chỉ dạy cách chữa theo Tinh Khí Thần như sau

1. Tihh
- Bốc cho cô thêm 10 thang Đương Quy Tửu.
- Án đồ ăn bổ máu, không ăn đồ ăn phá máu và đồ ăn hàn lạnh
- Sau khi uống hết 10 thang thuốc trên thì dặn cô uống 7 ngày nước Đậu bắp.
2. Khí
- Tập Kéo gối thở ra làm mềm bụng 200 lần, nạp khí trung tiêu 5 lần sau bữa ăn.
- Sáng tập các bài động công
3. Thần.
Tối ngủ thở đan điền thần.

Sau khoảng 20 ngày tập luyện, tôi gọi điện hỏi cô và cô cho biết lưng đã đỡ đau, chân hết tê, chỉ đau khi cô đi làm việc nặng. Nhưng cái bệnh đau nhói ra sau lưng thì không đỡ chút nào. Tôi bảo cô ra hàng thuốc bắc mua ba vị thuốc: Ba Kích, Đỗ trọng, NGưu tất mỗi thứ 12 g, mua 10 thang về mỗi hôm uống một thang.

Ngày hôm qua, Sau một tháng rưỡi cô tôi có xuông nhà tôi tái khám, tôi đo lại áp huyết vẫn thấp hơn tiêu chuẩn khí công y đạo. cô kể về bệnh tình của cô cho tôi nghe
- Về thoái hóa và gai cột sống thắt lưng: Cô nói gần như là không còn đau, cũng chẳng tê chân, chỉ khi đi làm việc nặng lắm thì tối về bị đau chân.
- Về bệnh đau nhói sau tim: Cô nói hết hẳn rồi, giờ thì chẳng đau tẹo nào, nằm ngửa cả đêm mà cũng không đau. Tôi hỏi cô hết đau từ bao giờ? Cô kể từ hôm uống thuốc Ba kích , đỗ trọng, Ngưu tất. Tôi hỏi cô uống như tôi dặn chứ, cô bảo ừ,và hỏi vì sao thuốc tôi bốc cho cô bé thế. Tôi nói là cũng bình thường chứ có bé đâu, Chẳng hiểu hôm tôi dặn cô , cô tôi nghe nhầm thế nào mà ra hiệu thuốc mua mỗi thứ 12g, Mỗi tối sắc một vị 12g. Chồng cô thấy cô sắc có một rễ cây bé xíu hỏi cô? Thuốc thần thánh gì mà bé tẹo tèo teo thế này, uống thuốc này thì bằng vẩy nước Phép ( thiên chúa giáo có một loại nước tinh khiết gọi là Nước phép). Cô bảo cháu phú bảo uống vây. Thế là mỗi ngày cô sắc 12 g, mỗi vị uống 1 ngày, uống sau 3 ngày thì tự nhiên không đau nhói ra lưng nữa, Điểm đau lại chạy ra vai. Sau khoảng 1 tuần sau thì hết đau hẳn. Cô kể cho tôi nghe mà cả nhà tôi cười vỡ bụng, Uống Nhầm lại thành khỏi bệnh.giờ thì cô hết hẳn đau nhói rồi.

Chiều qua tôi đưa cô ra viện chụp XQuang toàn sống lưng, từ cổ đến hết lưng. Kết quả chụp Xquang làm tôi vô cùng bất ngờ. Bác sĩ xem phim Xquang chỉ dẫn, Nhìn cột sống từ cổ đến xuống không còn thấy thoái hóa, cả lưng chỉ còn một đốt sống bị gai, bác sĩ còn chỉ tôi xem cái gai đó, rất nhỏ và bé lại hơn trước rất nhiều. Tôi hỏi bác sĩ như vậy có nghiêm trọng không, bác sĩ nói 47 tuổi mà bị vậy là quá bình thường, không ảnh hưởng gì hết, chỉ cần không bê vác nặng thì không bị đau. Tôi hỏi bác sĩ làm sao để cho cái gai đó hết, bác sĩ trả lời: Không bao giờ hết được, không phải chữa hay uống thuốc gì cả, cái này là bình thường, mà có uống thuốc cũng chẳng hết. Tôi và cô ra về mà trong lòng ai đấy cũng thấy vui. Trước cô bị thoái hóa nặng, lại gai 3 đốt sống, Thế mà sau khi tập kcyd thì hết thoái hóa và chỉ gai có một đốt.

Trong suốt 2 ngày ở nhà tôi, tôi có hỏi cô xem còn đau chỗ nào không để tôi thông hết cho .Cô tìm khắp nơi trên cơ thể nhưng không còn chỗ nào đau.Hôm nay thì cô đã về, tôi có bốc thêm cho cô 20 thang Đương Quy Tửu và dặn cô tập luyện khí công đều đặn thì tự nhiên sẽ khỏi.

Trường hợp ở trên là bệnh rất bình thường mà thực sự bây giờ đi Tây y và Đông Y cũng khó chữa. Đối với tôi qua trường hợp này rút ra được kinh nghiệm. Muốn chữa trị cho bệnh nhân thì phải làm sao cho bệnh nhân tin tưởng, thực sự tin vào phương pháp chữa của mình, có như vậy họ mới làm theo. Cô tôi khi được tôi khám và giải thích về bệnh tình thì cô tin tưởng tuyệt đối, tập luyện và ăn uống như tôi dặn., ngay cả ví dụ ở trên khi cô nghe nhầm mà uống mỗi thứ 12g mỗi ngày đủ biết cô tin tưởng thế nào, chứ người thường chắc họ sẽ thắc mắc và hỏi lại ngay sao mà uống có tẹo rễ cây vậy. Theo khí công y đạo và muốn chữa khỏi thì theo tôi nghĩ điều đầu tiên chính là niềm tin với Khí Công y đạo. Khi có niềm tin sẽ tạo ra nghị lực...

Tôi chia sẻ cách chữa trị bệnh ở trên không phải để khoe khoang, và với mục đích giúp cho những ai đang chữa bệnh và tập luyện khí công y đạo phải có một niềm tin, phải tin thì mới chữa được. Tôi bây giờ đi chữa cho bênh nhân cũng phải làm sao cho bệnh nhân tin thì mình mới chữa, Nếu không tin, mình có chữa cũng không có tác dụng.

Rất mong các Thày và Anh chị em đóng góp.
vanphu
vanphu03
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 04, 2012 1:01 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến26 khách