Liệt hai chân đi được nhờ "Thần dược" Khí công Y đạo

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Liệt hai chân đi được nhờ "Thần dược" Khí công Y đạo

Gửi bàigửi bởi vanphu03 » Chủ nhật Tháng 11 04, 2012 3:10 pm

Kính thưa Thày, các Thày các Bác. Con xin chia sẻ cùng mọi người kinh nghiệm chữa cho bệnh nhân bị liệt hai chân có thể đi lại được. Trong cách chữa của con có chỗ đúng, chỗ sai. Vậy nên nhờ Thầy và các Bác chỉ dạy.
Cụ thể như sau:
- Ngày 2/11/2012 ( chiều thứ sáu) Khi gia đình tôi về quê thăm bố mẹ. Mẹ tôi biết tôi đang theo học KCYD và trước đó đã chữa khỏi cho bà bệnh đau lưng và thần kinh toại hàng chục năm nay. Bà bảo tôi sang xem giúp cho chị hàng xóm đã bị liệt 2 năm nay không đi được, suốt ngày nằm trên gường kêu than, có hôm kêu đau suốt đêm, Thấy hàng xóm đi qua thì gọi vào kêu than muốn chết. Thú thực tôi rất muốn sang xem cho chị ta nhưng biết mình vừa theo KCYD chưa được bao lâu, kiến thức thì nông cạn nên từ chối. Vả lại mình không phải học y, cũng không phải thày thuốc, tự dưng mang máy đo Áp huyết sang đo cho người ta thì cũng buồn cười. Thế nên tôi bảo mẹ, cứ sang nhà chị ấy hỏi dò, xem ý chị ấy và gia đình có muốn xem thì dìu sang thì con thử xem thế nào.
- Ngày 3.11: 9h sáng chị hàng xóm lò dò một tay chống nạng còn vai kia nhờ người dìu sang nhà tôi. Nhìn thấy vậy, tôi cũng thấy hơi ái ngại vì thực sự nhìn bà hàng xóm này người chẳng ra đâu vào đâu nữa rồi" Thượng đỏ, trung to, hạ teo", mặt thì đỏ ửng, từ ngực xuống thì to như thùng phi, hai chân nhỏ và teo. Tôi bảo người dìu chị vào giường nằm.Qua hỏi bệnh nhân được biết: Bệnh nhân 47 tuổi, 3 năm trước vì thoái hóa cột sống đau không chịu được nên đi bệnh viện thay đĩa đệm ( tại thắt lưng), thay xong bệnh chẳng khỏi mà càng ngày càng đau hơn. Vì thận có sỏi nên lại đi bệnh viện tán sỏi. Sau khi tán sỏi xong thì đau càng dữ dội, lúc đầu còn đi lại được chút, sau dần thì không đi được, suốt ngày phải nằm trên giường, buồn tiểu liên tục, nhiều lúc đi tiểu không cầm được. Chỉ số AH đo được lúc 9h10 như sau:
Tay trái:161/ 95 mạch 87
Tay phải:152/89 mạch 85
Chân trái:164/95 mạch 82
Chân phải:160 /90 mạch 85
Nhận định trường hợp này không phải AH giả, Với AH thế này là cao. Tôi bóp các huyệt trên 10 đầu ngón tay, chị ta đều nhăn mặt kêu đau => kinh trên tay còn ổn. Tiếp theo kiểm tra các đường kinh trên 10 đầu ngón chân, Tôi không nhớ chính xác lắm nhưng đại khái là có ngón thì tôi dùng hết sức bình sinh bấm mà chị ấy không đau, có ngón thì hơi bấm chị ta đã kêu đau, thậm chí kêu lên và sợ không muốn chữa nữa => Chân vẫn thấy đau tức vẫn còn sống chưa chết, chỗ không đau tức chết rồi hoặc chưa thông. Tôi bắt đầu dùng kim thử tiểu đường châm vào ngón chân, vừa mới châm chưa nặn được ra bao nhiêu máu thì chị ta kêu ầm lên và nói là như có thịt chạy từ bụng xuống. Tôi sợ toát mồ hôi không dám nặn nữa. Tôi phán đoán chị này có lẽ sợ đau và sợ chết nên mới kêu ầm lên như thế, vả lại không có người nhà đi cùng ( chỉ có vài người hàng xóm đến dìu bà ta) nên chị càng sợ. Tôi nói với người nhà gọi ngay chồng hoặc con bà ta đến ngay. Trong lúc chờ đợi người nhà đến, Tôi không dám làm gì ngoài việc làm cho bà ta hạ áp bằng cách hít và thổi. Tôi nói với chị, Tôi không làm gì hết, nhưng chị phải hít thở theo tôi bảo. Tôi đặt tay lên bụng ( trên trung quản) tôi bảo chị hít vào thì bụng chị phồng lên, thở ra thì như thổi đèn cày và bụng xẹp như lốp xe. Dạy mãi chị ta mới làm đúng. Làm được khoảng 20 hởi thờ tôi đo lại AH, tôi không ghi lại nhưng đại khái cả 3 chỉ số đều xuống tốt, Đặc biệt là tay trái: 137/ 80 mạch hình như có gần 80. AH đã xuống, tôi lấy máy cho chị và tất cả mọi người cùng nhìn. Tôi bảo: Đây chỉ thở thôi AH cũng xuống, Cần gì phải thuốc. Chị ta dần dần bị tôi thuyết phục và tin dần. Đúng lúc đó thì con trai chị ta đến, Tôi nói với con trai chị ta: Tôi sẽ thử chữa cho mẹ của Anh, đằng nào thì bà cũng không đi được, để tôi thử. Hai mẹ con nhìn nhau và gật đầu. Tôi nói tiếp, nếu để tôi thử thì phải làm theo lời tôi nói. Chị ta đồng ý. Công việc chữa bắt đầu.
- Thông các kinh ở chân bằng việc nặn máu: Tôi châm vào đầu các ngón chân, bắt con trai chị ta nặn máu, chị ta cũng rên và và kêu lên như có thịt chạy từ bụng xuống chân. Tôi nói: Chị không chết được đâu, chị áp cao, tôi châm máu ở chân là AH sẽ giảm, đồng thời thông hết kinh mạch ở chân cho chị. Thế là chị ta đỡ kêu hơn. Nặn hết máu đen lẫn đỏ ở các ngón chân xong, tôi tiếp tục thử lại bằng việc bấm các huyệt. Lần này khác lúc đầu, bấm ngón nào là chị ta kêu đau oai oái, ngón nào cũng kêu đau, mỗi ngón tôi bấm 9 lần. Bấm xong tôi biết kinh ở chân đã thông nên chị ta mới đau vậy. Bắt đầu chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
- Thông cột sống từ thắt lưng đến hai chân: Tôi kiểm soát chị bằng đo lại AH, nhận thấy AH 140 mạch ổn định, Tôi bảo chị nằm úp xuống bắt đầu tôi thông cột sống. Ban đầu khi đưa chân lên cả hai chân đặc biệt chân trái chỉ ấn nên được một tẹo là kêu đau, tôi từ từ lắc cột sống rồi vỗ lững từ vùng phổi xuống đến hết mông cho máu lưu thông. Sau đó bắt đầu ấn, Thực sự là mệt, Cứ nghĩ theo thầy Ngọc dạy ấn mỗi bên khoảng 36 lần thì có thế được, nhưng ấn mãi gót chân mới vào được gần hông. Tay ấn, mồm cũng phải thổi theo bệnh nhân phù phù, toát cả mồ hôi. Tôi không biết ấn mỗi bên bao nhiêu lần nữa nhưng khoảng nửa tiếng thì hai chân mới mềm và gót chân mới chạm được hông, Và đặc biệt mông bệnh nhân không chổng lên trời như lức mới ấn nữa.
- Thông Khí huyết xuống chân. Tôi bảo chị thả lỏng toàn thân, Tôi dùng hai tay vỗ mạnh từ đùi xuống gót, đùi 10 lần, đầu gối 10 lần, bắp chân và mắt cá chân 10 lần, làm liên tiếp 2 lần mỗi bên. Tiếp theo tôi xoay chân cho chị( xoay đầu gối) mỗi bên 9 lần.
- Thông khí huyết toàn thân: Tôi bảo chỉ nằm ngửa lại, bắt đầu như bước 1, vì sợ chân chị ta đau nên không dám làm bài kéo gối thở ra làm mềm bụng mà chỉ cho hít và thổi ra từ từ, Làm như vậy khoảng 7,8 lần tôi lại đo lại AH.
- Xuống giường và tự đi bằng chân của mình: Nhận Thấy AH chị ổn định 140 mạch bình thường.Tôi bảo chị xuống giường và đi .Điều kỳ lạ đã xảy ra,chị ta một tay cầm tay tôi và từ từ đi , Tôi ban đầu cho chị cầm tay đi khoảng chục mét quanh nhà, sau đó tôi bỏ tay ra, chị vẫn đi được, tôi bảo chị dậm từng chân mạnh xuống thì máu mới lưu thông. Chị ta mãi mới dậm được chân xuống mạnh được (vì thực sự 2 năm rồi không đi, giờ đi nên chân rất ngượng). Nhận thấy chị ta đi cứng hơn tôi bắt chị ta phải vừa đi vừa vỗ tay, cứ vừa dậm vừa vỗ tay. Tôi bảo chị: Muốn đi được và không phải liệt thì dậm thật mạnh và vỗ tay thật mạnh thì sống, không thì chết. Tôi đi bên cạnh vừa đi vừa dậm và vỗ tay cho chị ta nhìn, cứ ONE, TWO, THREE…Nhưng thú thực ở nông thôn họ chẳng biết ONE, TWO, THREE là gì, vậy nên tổi đổi sang hát BÀ ƠI BÀ CHÁU YÊU BÀ LẮM ( vì bài này hơi thở gần giống với khi hát ONE, TWO, THREE...). Tôi bắt chị ta hát to, vỗ mạnh tay, dậm mạnh chân. Lúc đó cả xóm đã sang đầy nhà, người thì mừng, người thì bò lăn ra vì buồn cười, người thì vỗ tay dậm chân hát Bà Ơi Bà cùng bệnh nhân. Được khoảng 20 phút thì tôi bảo chị về nhà đi. Tôi bảo chị: vứt cái nạng này đi mà đi bằng hai chân của mình. Tôi dọa chị ta, Nếu chị không dậm và đi là liệt như trước đấy, Thế là chị ta cứ thế dậm chân đi về nhà. Vì sướng quá nên cao hứng chị ta dậm chân ra nhà mẹ đẻ cách nhà 200m, Đến trước cửa nhà mẹ, vừa kêu vừa vỗ tay dậm chân gọi : MẸ ƠI CON ĐI ĐƯỢC RỒI! Cả hai mẹ con cùng chảy nước mắt vì hạnh phúc.
- Cùng chiều hôm đó tôi sang nhà và dạy chồng chị các động tác để tập cho chị : Hít- thổi,Kéo gối thở ra làm mềm bụng, Thông cột sống và vỗ chân…. Sáng hôm sau tức là hôm qua chị ta đã dạy sớm đi khắp xóm, đi sang nhà tôi nhờ tôi ấn chân thông cột sống cho. Tôi bảo chị đi được rồi còn ấn gì nữa. Trưa hôm nay ( tức chủ nhật ngày 4.11) Chị đã đi được như người bình thường.

Khi biết tin tôi chữa cho chị ta đi được, thì Cái Khổ và Cái Vui bắt đầu ập đến nhà tôi. Cứ hàng đoàn người từ xóm này đến xóm khác kéo đến nhà, người thì Đau lưng, người thì AH cao, người thì đau đầu, người thì loét dạ dày, người thì tâm thần, trẻ con người già cứ đến kín nhà tôi. Nhưng thú thực ban đầu tôi từ chối nhiều, tôi không phải thày thuốc, không có kiến thức chuyên môn, Kiến thức chữa bệnh theo KCYD còn chưa sâu ( không cẩn thận là chết người đi tù oan hoặc công an đến hỏi thăm ngay). Nhưng ở Thôn quê là thế, Không xem, người ta lại bảo mình Khinh họ, bố mẹ cũng không biết nói sao để bảo họ về. Cuối cùng phải đồng ý xem cho họ. Tôi không ghi lại đã chữa và xem cho bao nhiêu người nhưng từ tối thứ sáu đến trưa chủ nhật, đến thời gian tắm rửa cũng không có, người thì nhem nhuốc. Khoảng 30 người tôi thấy nặng nên chữa ngay: Người cao áp huyết thì HÍT – THỔI, KÉO GỐI THỞ RA LÀM MỀM BỤNG. Người thần kinh áp áp huyết thấp, đau dạ dày, thoái hóa xương khớp… mà gốc bệnh do thiếu máu thiếu khí thì tôi kê đơn: Đương Quy Tửu cho họ tự đi mua, dặn họ tập luyện bài gì, bài gi…Người chống gậy, không đi được mà AH trên 110 tim mạch ổn thì tôi mới dám thông cột sống ( vì thông cột sống không đúng là làm tụt áp huyết ngay, nếu bệnh nhân AH thấp mình mà ấn nhiều họ tụt xuống 80, 90 là chết).Cũng may là cả bố mẹ và cô tôi đều làm tình nguyện viên cho tôi dạy cho họ tập, không thì chắc tôi không đủ sức mất => Hầu hết những người tôi thông cột sống xong thì họ hết đau và đi lại ngay được lúc đó. Thú thực đến 4h chiều hôm nay tôi lên Hà Nội lại thông cột sống chữa cho anh lái Taxi bị suyễn. Sau khi thông ra phải đến nửa cốc đờm, mất hơn 1h đồng hồ, chân tay tôi bắt đầu mỏi, mỏi như vừa đi vật nhau về vậy. Đúng là mệt, Nhưng mà vui.

KL: Tiếp xúc với KCYD không lâu, Từ khi gặp chú Liêu nhờ chú dạy bài Kéo gối thở ra làm mềm bụng mà tôi khỏi hết các bệnh, Tôi vui mừng vì mình đã tìm được sự đam mê mà suốt bao nhiêu lâu tôi đi tìm kiếm. Khí công Y đạo mới thực sự là Khí công thời đại mới, KCYD mới thực sự là thầy thuốc của mọi nhà. Con cảm Ơn Thầy Ngọc rất nhiều, nhờ Thầy mà chúng sinh như chúng con được cứu. Cảm ơn Chú Liêu và Các thầy, các Bác KCYD luôn theo sát và giúp đỡ con.
vanphu
vanphu03
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 04, 2012 1:01 am

Re: Liệt hai chân đi được nhờ "Thần dược" Khí công Y đạo

Gửi bàigửi bởi vodanh » Thứ 4 Tháng 11 07, 2012 10:09 am

Xin cám ơn bài viết chia sẽ của bạn.
Mình lại thêm có niềm tin.
Hy vọng bạn chia sẽ những kinh nghiệm quý báu giúp bạn mình đi lại được.
Cậu ấy bị liệt 4 năm rồi. Lúc trước bị ngã và chấn thương ở xương sống. Giờ thì nữa người không còn cảm giác, không làm chủ vệ sinh cá nhân được.
vodanh
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 26, 2012 6:01 am


Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến26 khách