Dược sĩ Phát tâm chữa bại liệt

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Dược sĩ Phát tâm chữa bại liệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 3 21, 2022 4:15 pm

htrinh vn <htrinhvn@gmail.com>
Sun, Mar 20, 1:32 PM (1 day ago)
to me

Kính thưa Thầy,

Con tên Hương Trinh, sinh năm 1963, là dược sĩ tốt nghiệp Đại học Y Dược Tp HCM.
Năm 2015, con học KCYD qua các clip của Thầy trên Youtube, sau đó đã phát tâm trường chay và tu tập theo Pháp môn Tịnh Độ.
Nhờ những bài học của Thầy, con yên tâm ăn chay tu tập, và con cũng phát tâm hễ con biết ai bị bại liệt, con sẽ chữa cho họ đi lại được.

Tháng 4.2018 con đã chữa được cho một chị cũng là dược sĩ, bị liệt một bên tay chân sau tai biến do tiểu đường, cao áp huyết.Nhà chị đã có 5 người chết vì tiểu đường, và chị cũng nghĩ mình sắp chết.
Sau 4 tuần chị hoàn toàn phục hồi, đi xe đạp được. đến nay vẫn tập khí công, uống đường và không hề tiêm vaccine.

Ngày 20.2 mới đây con lại nhận một ca bại liệt hậu covid, ở Bến Tre, bệnh nhân nữ 55 tuổi tiểu đường, cao áp huyết đã 9 năm, bác sĩ đã trả về chờ chết. Khi trả về chỉ còn da bọc xương, sau 7 tháng được chồng nuôi chị mập tròn vo, chân tay teo tóp cong quẹo.
Chị không ngồi đuoc do lưng rất đau, nhưng chị mập quá con cũng không sờ được gì. Sau một hồi vận dụng hết các chiêu thức của Thầy, vuốt gân sửa chân, chị đã ngồi dậy và vịn bàn đứng được.
Con cũng hướng dẫn chị giảm uống nước, đề nước tiểu có màu như nước trà. Ngay hôm đó chị hết tiểu đêm, trước đó một đêm tiểu 3 lần, rất cực khổ!
Sau đó con về Saigon, điều trị từ xa qua Zalo. Chị lại tiếp tục nằm, không ngồi lên được vì lưng quá đau. Con cho chị ngưng hết thuốc, cho uống đường điều trị, và uống thêm dầu cá. Có những ngày đường lên 500, 600, 700 làm con sợ hết hồn. Nhờ học được bí kíp đường giả của Thầy, con kiên quyết cho uống đường, tập kéo gối và lăn. Sau 1 tuần thăm đò con đang cho chị uống 15 muỗng canh đường mỗi ngày, có khi còn thêm nước mía, pepsi, trả hoa cúc, chè đậu xanh đề hạ nhịp tim. Sau vài ngày chị đã ngồi dậy ăn cơm được, không phải nằm ăn như trước nữa!
Sau 3 tuần, khi con về Bến Tre lần 2, chị đã vịn bàn đứng lên và lần đi được.
Lúc này chị đã ốm lại, con đã sờ được gai cột sống to như viên bi. Chồng chị nói trước đây có 2 cục to lắm, nay đã tiêu, chỉ còn cục này.
Con châm chỗ đó như xăm mứt, vẫn không có máu, con hơ nóng, dặn chị rang muối dắp. Sau buổi điều trị chị đã có thể tự đứng không cần vịn.
Đến nay, đo đường buổi sáng vẫn hơn 200-300, vẫn còn mắc nợ chưa trả hết Thầy ơi.
Hôm qua, sau 4 tuần, chị đã tự đi được mấy vòng quanh bàn. Khi tập bài lăn, chị không đủ sức lùi lại đứng lên như em bé, con đành cho chị ngồi lên và đứng dậy như bình thường, may mà vẫn ổn. Hiện con đang cho chị tập bài đứng lên ngồi xuống và bước lên ghế.

Việc chữa trị của con, nếu có gì sai. Xin Thầy chỉ dạy.

Ca này thật khó lắm, cơ thể kiệt quệ, bệnh nhân chậm chạp, đầu óc lơ mơ dặn trước quên sau, tập sai tùm lum. Đến nay áp huyết vẫn nghịch, chưa thuận được. Hôm nay con cho chị uống baking soda.
Tuy nhiên, chị đã đi được. Họ hàng con ở Bến Tre lại được một phen ngạc nhiên. Một người nói không ngờ con ghê gớm như vậy. Hai đứa cháu là Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh ở bệnh viện Chợ Rấy nói con dữ vậy!
Con giới thiệu về Thầy và KCYD, họ tin tưởng lắm. Hiện một người bỏ thuốc tiểu đường tập khí công, một cụ tiểu đường biến chứng ung thư gan thời kỳ cuối đã chịu uống đường, nhờ vậy mà không còn đau nữa. Và vài người khác con cũng đang hướng dẫn tập luyện, họ hy vọng sau này sẽ giới thiệu cho nhiều người khác. Sau khi con về Saigon, ở dưới bùng dịch, con cũng đã chữa Covid cho gần một chục người, dập dịch thành công!
Con cũng thấy cô An Huệ chữa bệnh trên Youtube, thật là hoan hỷ!

Những việc như vậy con có thể làm được, tất cả là nhờ Thầy. Hôm nay con mạo muội viết thư kể lại với Thầy, đê tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Mỗi ngày con đều hồi hướng công đức đến Thầy, mong Thầy khoẻ mạnh trường thọ, công đức viên mãn, thế giới sớm công nhận công trình nghiên cứu của Thầy.

Kính thư
Bùi Thị Hương Trinh
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách