Bác Thiện Quang thân mến! Em muốn nhờ Bác giải thích giúp một số vấn đề mà em cũng chưa thấu hiểu lắm. Mong Bác chia sẻ.
1. Thế nào là ngoại đạo? Nếu đứng trên cương vị của một người theo Phật thì Người theo đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành, Đạo Hồi.. Những đạo này có coi là Ngoại đạo?
2. Các tôn giáo lớn trên thế giới này có phải chung một gốc? Hay đơn giản hơn có phải các đạo trên thế giới đều là một Pháp môn của Phật, hay một pháp môn của Đạo Thiên Chúa...? Vậy đã là Pháp môn của Đạo Phật hay Đạo Thiên Chúa... thì phải chăng không còn khái niệm ngoại đạo trong các tôn giáo khác nữa? Phải chăng tùy duyên mà người ta sẽ đến với các pháp môn khác nhau để tu tập tâm tánh. nếu ai có lòng , có tâm từ bi hỷ xả, biết bỏ tham, sân, si thì đều có thể đến sự siêu thoát?
Rất mong nhận được trả lời của Bác!
chân thành cảm ơn
vanphu