Có tài mà cậy chi tài...

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Có tài mà cậy chi tài...

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 7 02, 2014 8:46 pm

Có tài mà cậy chi tài.
Chữ tài liền với chữ tai một vần


Là một vị luơng y" vô danh " soàng soàng đã ra truờng và hành nghề Đông Y tại Cali trên 20 năm.Kinh nghiệm, bản thân truớc khi ra truờng đã học hỏi tu luyện Y Đạo của cụ Hải Thuợng Lãn Ông " Lê Hữu Trác ".
Bấy giờ trên phuơng diện lâm sàng và chữa bệnh cũng dám tự xưng là xuất sắc " tự nổ mà thôi chưa dám nổ ra ngoài ".
Vì mãi mê nghiên cứu về Y Học và Đạo , gọi là " Y Đạo ", sau một thời gian tò mò đi tìm thêm và học hỏi bên ngoài, duyên lành đã đến, tôi tìm hiểu trên mạng qua Youtube thấy thầy Đỗ Đức Ngọc " Khí Công Y Đạo " một y học theo tôi, thật tuyệt vời - tôi lấy đó làm mực thuớc để đo luờng và để đi xa hơn. Không ngờ, trên mạng lại hiện ra Bùi Quốc Châu " Diện Chẩn Liệu Pháp " phuơng pháp chữa bệnh lạ lùng, tuởng chừng là đơn giản nhưng rất phức tạp vì bệnh tật đi càng sâu thì hiệu pháp mất đi công lực " vô hiệu". Trong đó có danh y Trần Dũng Thắng, Tạ Minh là nguời tôi cũng nguỡng mộ, 2 vị này y lý tinh thông cũng không khác gì thầy Bùi Quốc Châu. Tôi rất thích môn này, nhưng nhiều lúc thấy như là thần thoại vì kết quả chưa vững chắc.

Sau một thời gian lại thấy Thần Y Võ Hoàng Yên " Diệu Thủ Thần Thông "- không thấy tận mắt thì thật khó tin. Một thầy trẻ đẹp ví như võ tuớng, với bàn tay thần kỳ như con nhà võ đi đến đâu thì bệnh tật phải tránh thật xa. Đúng là một kỳ tuớng. Tôi say mê nghiên cứu vì không đuợc chỉ bảo về liệu pháp này nên ra công hiệu quả còn kém.

Đến những ngày gần đây lại có một qúy nhân xuất hiện, tuy lớn tuổi nhưng bàn tay ngọc ngà của ông đã chinh phục bao nhiêu bệnh tật lạ thuờng. Đó là thầy Lý Phuóc Lộc " Đồng Ứng Trị Liệu " một phuơng pháp tôi đã và đang thực hành từ lúc ra truờng, nhưng không thể so sánh với vị này vì ông thầy này dùng bằng 2 bàn tay thép của mình mà thôi. Y Lý của thầy Lộc dựa vào cơ bắp và vùng đau mà kết quả thì thần kỳ.

Bây giờ tôi mới ngộ đuợc rằng, đúng là nuớc Việt có nhiều vuờn hoa Diệu thảo , những tay thuốc lạ kỳ và vô giá.

Chỉ là một tay băm lang soàng như tôi thì biết đuợc qua ít ỏi về kinh nghiệm rằng bệnh tật như cuộc tàn của chiến tranh. Sau cái cuộc tàn này chúng ta " bệnh nhân và thầy thuốc " phải cùng nhau cũng cố xây dựng và thiết lập lại cho bản thân đuợc cuờng tráng và an vui cho bệnh nhân. Sự tái thiết này tùy theo sự tàn phá và sự hủy hoại của cơ thể.
Có những cái bệnh bộc phát ra rất khiếp vía, nhưng mà gốc chỉ có một, không tìm ra thì nó là ẩn bí , chữa mãi không lành bệnh. Khi thấy đuợc thì chỉ cần gãi nhẹ một cái thì bệnh bị bứng rễ cơ thể bình phục.
Có những bệnh trông thấy dễ ăn, nhưng vào cuộc thì khó nuốt vì rễ đã mọc nhánh đi quá xa mà thầy thuốc chỉ nhìn thấy một cành hay một lá. Nhặt xong một lá rồi tự đắc tuởng mình là thần y, nhưng bệnh lại nhô ra nhánh khác, cứ như thế mà tiếp diễn. Đến lúc thầy thuốc phải đầu hàng và gọi đó là nghiệp quả vì không chữa đuợc., trong đó chắc tôi là nguời mẫu này mà thầy tôi Hải Thuợng đã cấm không đuợc phạm khẩu nghiệp. Chữa không đuợc là vì bản năng và bản chất của mình chỉ đến đó mà thôi, phải chuyển đến những bậc cao minh hơn mới không hổ thẹn làm thầy, cấm gọi đó là Nghiệp Quả. Dựa vào đâu mà ta có thể phê phán như thế... Nghiệp của ta là chữa bệnh còn phê phán là để thánh nhân.

Thưa các bạn, sau những năm học hỏi về Y lý và Đạo pháp, thầy Đỗ Đức Ngọc là một dũng tuớng kiêu hùng. Y lý của thầy mênh mông, luận bệnh thần kỳ và vạn biến, có máy đo đuờng, đo Huyết áp và đo oxy hổ trợ, thật uyên thâm linh diệu. Không phải là một y lý suông cho vui tai mà là một y lý cần phải có căn bản cao thâm thì mới thấm đòn. Nếu không thì ta cũng tà tà trên xa lộ không biết lối ra-vào. Nhờ có áo giáp của cụ Hải Thuợng Lãn Ông, thầy Ngọc nói đâu tôi hiểu đến đấy, ra vào lên xuống rất thông thả. Mong sau này tất cả các bạn hữu và các thầy nghiên cứu thêm của thầy Ngọc.

Về thầy Võ Hoàng Yên, tôi tự học , quan sát trên mạng với những thủ thuật mờ mờ ảo ảo khó mà học đuợc,
giống như ma thuật hay thần thông., gọi là ma " là ẩn khó thấy rõ chứ không có y nghĩa xấu ". Tôi cũng cố gắng tu luyện và thực hành, nhưng có điều tôi thấy, thầy Yên thoa dầu đè nắn bóp day kéo những huyệt đạo nằm gần khớp, dù là khớp xuơng tay chân, xuơng sống, xuơng sọ. Nhưng những thủ thuật trên đè ấn day trên đầu là về tai nghe mắt thấy ngửi nếm và cảm giác. Tôi thấy không phải là khó hay kỳ bí vì khi tôi ra tay cũng thu đuợc công...... Khi dùng thủ thuật của thầy, tôi tự nhận và khai báo đây là thủ thuật của thầy Võ Hoàng Yên. Dĩ nhiên không phải là đệ tử chân truyền nên tôi còn vấp ngã. Tôi hành nghề Châm Cứu đã lâu, chỉ dùng một huyệt một bên và một kim mà thu công không nhỏ. Sau này học thêm cái hay của ngành Chỉnh Xuơng Liệu Pháp " Chiropractic ", tôi cho thêm vào phuơng trị liệu., rồi lại thêm của thầy Đỗ Đức Ngọc, Võ hoàng Yên, lại thêm Lý Phuớc Lộc. Đúng là Châm Cứu Buffet " tạp phuơng hổ lấu "

Vì bá tánh tôi muốn tìm hiểu có phải thầy Yên đang sử dụng những mấu chốt của những sợi gân, sợi thần kinh giao cảm , thần kinh vận động, thần kinh cơ bắp và thần kinh nội tạng " tạng phủ " và những sự sai lệch của khớp mà nắng , gõ, vỗ, đập để điều chỉnh lại cho ngay ngắn chăng ???????????? Tôi muốn tìm ra chân lý, một y lý mà truớc kia chưa hề nghĩ đến.

Nếu sự thật đuợc thầy Yên " khẩu truyền hay khẩu quyết ", tôi thật sự thay mặt bá tánh cảm tạ. Tôi phải chung sức đóng góp với thầy Đỗ Đức Ngọc giúp bá tánh vô vụ lợi, tôi đã và đang thực hiện........ Kính mong 2 thầy và tất cả thầy vì bá tánh phối hợp chặt chẽ và chia sẽ cái duyên của Trời ........

Nếu đuợc thêm thầy Lý Phuớc Lộc tham gia, thì Y Học Bổ Sung do nhóm nguời Việt sáng lập thì quả là tuyệt vời. Tất cả hãy cùng nhau đàm đạo và chia sẽ tận tình thì nguời Việt ta có thể sản xuất ra THẾ TAM TÀI ... " Tuyệt Học của Y Đạo Việt Nam "......... Cùng nhau nổ lực tự học và tự chữa cho gia đình, bạn bè, xã hội và cho quốc gia. Nguời Việt chúng ta đã có nhiều cành nhánh khô cằn không tốt và mang tiếng với những quốc gia bạn và quốc gia láng giềng. Nhưng không sao, ta còn những ngọn thần đăng đang soi sáng khắp mọi nơi............. Những lời tôi thầm cầu nguyện mong những thầy giỏi hãy cùng nhau đóng góp để xây dựng một nền văn minh Y Học Việt Nam.

TRÊN MẠNG tôi thấy có những tấm ảnh đăng hình nguời đang chữa bệnh cho các bệnh nhân theo phuơng pháp của thầy Võ Hoàng Yên, nhan đề " Nguời này không phải đệ tử của Võ Hoàng Yên. Đừng để lợi dụng ".... Tôi hình như có cảm tuởng thầy Yên đang bị sĩ nhục và bôi nhọ. Yêu cầu đừng bêu xấu thầy, hãy hủy bỏ những tấm ảnh này.

Dù là để tử hay chính thầy cũng đôi khí gặp những căn bệnh khó xử. Bệnh có thể chữa thần tốc, nhưng bệnh có thể tái lại. Những ai dùng phuơng pháp của thầy để chữa bệnh bằng tâm bằng đạo, đó là cái phuớc của thầy. Nay dùng tấm bình phong dựng lên để phê phán kẻ khác thì quả là cái Ngã quá cao. Tôi tự biết rằng thầy Yên không bao giờ đưa ý đó ra làm trò mà do đệ tử và những kẻ gièm pha.

Chúng ta hãy cùng nhau chung sức làm rạng danh dân tộc. Ai đã xử dụng không đúng phuơng pháp thì có thể học hỏi thêm và ta có thể giúp họ làm phuớc cho bá tánh. Chỉ buồn cho những ai dùng thuật pháp cao siêu để kiếm lợi to tát mà bá tánh không đủ trả công.

Xin cám ơn các bạn.

BS.Nam Nguyen

Lại nữa, có phải là thầy Yên tự sáng chế ra cách chữa trị thần kỳ này và đã mua bằng sáng tạo " mưu sinh " ??? Các bạn đệ tử trung thành của thầy xin đừng nâng bi thầy quá sẽ đưa thầy vào cái Ngã.
Thuật bấm huyệt đã có trên thế giới này rất lâu, nhưng vì chưa thấy tuyệt chiêu của nó " do thầy Võ Hoàng Yên thực hiện "....

Theo tôi, tất cả liệu pháp " Vạn Pháp Do Tâm Sanh Do Tâm Diệt "... Tôi kính trọng thầy Yên và các thầy vì tâm bồ tát và đạo đức của các thầy. Xin đừng cho rằng phải là đệ tử của thầy mới là chân chánh không lợi dụng và những nguời khác là lợi dụng, theo cái bảng " kỳ quặc " đó.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Có tài mà cậy chi tài...

Gửi bàigửi bởi mayxanh » Thứ 3 Tháng 7 15, 2014 3:14 pm

Trong một bài viết của Thầy DDN, có đoạn như thế này:

Những kỳ nhân do Ơn Trên chọn để có sứ mạng, nên tài năng đó thật sự không phải của mình, vì vô minh không biết nên tự kiêu tự đại sống xa hoa, làm hại cho thế gian sẽ bị lấy lại và trả quả nghiệp. Do đó nhiều Thầy trước kia đi đúng đường, sau đã đi sai đường do những vị ở thế giới tâm linh khác thừa cơ hội mình tham danh lợi đã mượn thân xác mình, cho mình có những khả năng thần thông. Trước kia Thầy Đáng dạy Nhân Điện đến cấp 6 do học được của Thiền Sư Narada, từ khi Thầy Đáng nhận là các vị thầy tâm linh Ai Cập tái sinh, thì thầy đã có nhiếu khả năng cao hơn, dạy lên cấp 20, mới phát minh ra angten và bộ óc người tiền sử là một dạng văn minh thời cổ Ai Cập.


Công nhận là quá đúng

Cho nên mình rất phục những bậc kỳ tài mà khiêm nhượng, hy sinh công sức thậm chí cả tiền bạc, chữa bệnh cho người nghèo một cách vô vụ lợi ... Những người này, xét theo cái nhìn của thế gian, là dại dột, nhưng thực tế họ sẽ được đền trả rất xứng đáng ...
mayxanh
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 1 08, 2014 2:49 pm

Re: Có tài mà cậy chi tài...

Gửi bàigửi bởi tuancuong » Thứ 2 Tháng 7 28, 2014 1:14 pm

Chào BS Nam nguyen, chào mọi người
Cũng đã lâu mới vào forum, hôm nay mới đọc được bài này của BS,
Tôi ở Vn cũng có duyên được biết thầy ngọc qua Internet, dù gia đình làm đông y nhiều đời, nhưng tôi không theo, từ khi biết thầy Ngọc tôi rất say mê môn này, và lại quay lại học cái cơ bản của đông y. Hiện nay tôi vẫn áp dụng PP của thầy Ngọc chữa bệnh cho mọi người.
Đọc bài của BS tôi thấy BS ca ngợi Võ hoàng yên (VHY)hết mực, nhưng tôi thực tế đã đi xe đò từ HN vào Hà tĩnh để xem cái trung tâm đó có thực như mọi người đồn thổi hay không,
Lúc đầu xem trên youtube tôi cũng nể phục lắm, nếu như nhìn thầy Ngọc và các thầy khác chữa bệnh thì thầy VHY cao thủ hơn nhiều, đúng như một "thần y"
Qua 3 ngày nằm vùng ở hà tĩnh,trực tiếp xem họ chữa bệnh, ăn ngủ với bệnh nhân tại 1 nhà trọ bình dân tôi mới thấy, mọi việc không như trên mạng nói đâu,
Không phải họ thổi phồng hay giả tạo mà họ chỉ đưa lên mạng những thành tích đạt được thôi, còn những cái chìm nghỉm đằng sau họ không hề đưa lên.
Nếu là người nghiên cứu y học và phẫu thuật rồi thì mọi người sẽ thấy họ chỉ làm giãn các hệ cơ, dây chằng, gân ....và các đám rối thần kinh. Hầu như là có kết quả tốt với những người bị tắc , co rút, tê bì, nói chung gọi dân gian là xương khớp thì hiệu quả, nếu đứng trên phương diện đông y thì cách chữa đó vẫn là chữa ngọn. không cho bệnh nhân biết do đâu mà họ bị như vậy, và ai có cùng triệu chứng là chữa như nhau, không hề thăm khám.
Có rất nhiều người đi lại lai ở đó hàng năm trời rồi
Đó là cách chữa bệnh, còn khi tiếp cận với thầy Yên, lúc đầu thấy tôi cầm cái điện thoại quay phim thì thầy nói xanh dờn một câu, "thầy chữa làm phúc ở đây, cũng muốn phổ biến cho mọi người biết, nên thầy không cấm quay phim...." nhưng khi biết tôi cũng làm nghề và đến đây tham khảo thì có 1 đệ tự của thầy yên ra chỉ đích danh tôi không được quay nữa và lui ra ngoài , ngồi yên 1 chỗ,
nghĩ cũng đúng ...........là đứng gần họ chữa bệnh thì phải lui xa , dễ làm ảnh hưởng, nhưng khi sang phòng khác vắng vẻ tôi vẫn bị nhắc nhở kiểu cố ý không muốn cho tôi lại gần, mà những người khác thì vẫn xúm lại không bị nhắc.
Duy nhất chỉ có 1 anh cũng là đệ tử hay đồng nghiệp thì tôi không rõ, anh này tôi hỏi gì cũng tận tình chỉ bảo từng tiểu xảo và kỹ thuật, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị cái người "theo dõi" kia dồn ra chỗ khác, không cho tiếp cận với việc chữa bệnh.
Buổi khác tôi tới cũng bị như hôm trước, chỉ ngồi lặng yên từ xa xem thôi, vì bệnh nhân rất đông, họ cứ nghĩ thần y là chữa hết cả mọi bệnh, nên bệnh gì họ cũng tới, Mà chú ý là không phải chữa từ thiện hay miễn phí nhé, xếp hàng đăng ký và chữa bệnh, mỗi người 100k, buổi sáng hôm đó tôi đếm qua loa cũng hơn 100 người, cả ngày thì cũng không phải ít tiền đâu nhé. 3 ngày đi học được bài học là không nên tin những cái trên mạng ngay mà phải thực tế đã.
Buổi tối về phòng trọ, ở với những người bệnh và người nhà bệnh nhân đưa người thân đi chữa bệnh. tôi cũng hỏi thăm và biết được cũng rất nhiều người đi đến trung tâm này cũng rất lâu, nhưng họ vẫn không khỏi chỉ đỡ chút chút, nhưng hỏi họ "không khỏi sao không tìm nơi khác, ?, họ trả lời là chả biết chỗ nào nữa...." duy chỉ có 1 bệnh nhân tai biến là tôi thấy có duyên , thấy ông vất vả lăn lê ở giường tôi mới lân la hỏi thăm, thì được biết ông này tai biến liệt nửa người ,lúc nhớ lúc quên, tự nhiên bà vợ nói "tôi biết cậu không phải bệnh nhân, cậu chữa được thì giúp cho..." tôi mới lấy máy đo đường, ở tay liệt . Đường 4.2, tay lạnh ngắt như người chết, đường ở chân 4.0, Nếu như học KCYD thì ai cũng biết là đường như thế thì làm sao mà không liệt,
Tôi bảo người nhà cho uống cốc nước đường nóng thì tôi mới giúp vì lúc đầu thấy uống đường là sợ lên huyết áp. Sau 10 phút thông cột sống bệnh nhân và cả người nhà đều bất ngờ, cái chân của ông này cứ cứng như bị bó bột ở đầu gối , nay đã co duỗi được, tuy vẫn phải nhờ người nhà giúp nhưng cũng khá hơn rất nhiều sau những ngày ở lại đây chữa bệnh, tiếp tục cho tập bài ép gối xong khoảng 10 phut, tôi cho bệnh nhân tập đi, vừa đi vừa đếm 1 2 3 4 theo bước dậm chân, chỉ sau khoảng 30 phút họ đã có cái nhìn mới về bệnh của họ và quyết định đi về, tôi chi cho họ vào trang KCYD và hướng dẫn các bài tập về nhà, hôm sau họ lên đường về nhà luôn, tôi cũng vậy.
Tôi viết ra đây không phải chỉ trích ai nhưng khuyên mọi người không nên tin ngay vào những thứ trên internet mà hãy thực tế đi, trải nghiệm đã rồi hãy bộc bạch chia sẻ.
Thầy VHY không sai cái sai ở người dân hoặc ai đó tự thôi phồng , đưa một nửa của vấn đề lên cho mọi người thấy, làm nhiều người mất công vô ích lặn lội đường xa rồi kết quả chả được gì, người có tiền không sao, người không có tiền thì 1 chuyến đi cũng tiêu tốn không phải là nhỏ….
Cảm ơn mọi người đã đọc.
tuancuong
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 24, 2013 2:44 am

Re: Có tài mà cậy chi tài...

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 2 Tháng 7 28, 2014 10:32 pm

Cám ơn Tuancuong nhé. Tôi cũng đã nghe nhiều anh em kể chuyện về việc vào tận Trung tâm chữa bệnh của LY Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh để quan sát, đã thấy gì và biết được điều gì.
" Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần"
......
Tôi thấy chữa bất cứ bệnh gì cũng phải thăm khám và có 2 ông bác sỹ giỏi giúp mình- như Thầy Ngọc nói đó là máy đo HA và đo đường.
Có người đau nhức cột sống, đi châm cứu cả tháng không khỏi, tác động cột sống 3 tháng cũng không khỏi, khi đo HA và đường thì rất thấp. Tôi bảo bệnh nhân có đi chữa đến cả năm cũng chẳng khỏi đâu vì các thầy chỉ chú tâm "chữa", còn cái gốc là khí huyết suy kém, đường huyết thấp thì không để ý.
Các học viên đã đến học KCYD, khi về khuyên bạn bè về tiêu chuẩn đường huyết theo KCYD, nhiều người không tin.
Báo chí còn nói đường là tác nhân nuôi " khối u", gây đủ thứ bệnh....Giữa một bên là Tây y thống trị và giới truyền thông đồ sộ tuyên truyền, chúng ta có nói cho ai đó về KCYD cũng là tùy duyên.
Nhờ ơn Thầy Ngọc ta mới thoát khỏi cái vô minh này.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am


Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách