Trình Pháp

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Trình Pháp

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 9 13, 2015 1:19 pm

22 tháng 8 2015

Kính chào Thầy,

Cách đây khoảng một tuần, ban đêm nằm ngủ, tự nhiên bị ''ai'' đánh thức dậy, con cảm thấy tỉnh táo lắm, rồi cảm nhận rằng cơ thể nó tự nhiên nóng lên, rồi cảm nhận được tiếp nhận năng lượng ở sau lưng, một luồng nhiệt rất nóng chạy lên, chạy xuống khoảng 6 lần, từ dưới thắt lưng cho đến đốt sống cỗ. Sau đó con cảm nhận rất thư thái, thoải mái, rất dễ chịu ở cột sống lưng, rồi thấy mồ hôi đổ ra, sau đó nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường.

Kính mong Thầy hướng dẫn cho con.

Kính,
Con
Hương


-------------


12 tháng 9 năm 2015


Kính chào Thầy,

Cách đây khoảng vài ngày, ban đêm con đang ngủ thì được đánh thức dậy bằng đồng hồ báo thức nhìn vào đồng hồ thì thấy 1h sáng, con nghe tiếng reng reng báo thức trong đầu. (thông thường con để đồng hồ báo thức vào 6:30h AM, con cứ nghĩ đồng hồ bị hư nên reng vào 1h sáng, rồi tự động tắt ). Rồi như lần trước, cơ thể con nóng lên, con tiếp nhận một dòng điện (năng lượng) thật nóng chạy từ dưới thắt lưng lên tới tận đỉnh đầu, sau đó con có cảm nhận rất dễ chịu và an lạc. Đến lúc 6:30h sáng đồng hồ lại reo con phải thức dậy để bấm tắt đồng hồ thì mới biết rằng đồng hồ báo thức không bị hư.

Kính,
Con
Thu Huong Nguyen <thuh_nguyen@yahoo.ca>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7021
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Trình Pháp

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 3 11, 2017 7:00 pm

Thu Huong Nguyen <thuh_nguyen@yahoo.ca>
6 févr.2017


Kính chào Thầy,
Hôm qua vào giờ hành thiền ban đêm, con vừa nhắm mắt được vài phút thì tự nhiên thấy ánh sáng trắng, rất sáng ở trước trán.
Con cứ tưởng ai giỡn chơi chiếu đèn pin vô mặt mình , nên mở mắt ra thì thấy bóng tối trước mặt, chẳng có ai cả (bởi vì thiền vào ban đêm).
Con nhắm mắt lại vẫn thấy ánh sáng trắng, rồi lại từ từ mở mắt ra lại thấy tối đen. con lập lại như vậy 5 lần vẫn không thay đổi.
Con vẫn tỉnh thức, không biết phải làm gì, nên con liền niệm phật liên tục và không để ý đến.
Kính mong Thầy chỉ dẫn cho con.

Con cám ơn Thầy rất nhiều, chúc Thầy luôn an vui hạnh phúc và thân tâm an lạc.

Kinh,
Con,
Huong


---------------

Kính chào Thầy,
Mừng Thầy trở về Montréal sau 3 tháng đi xa.
Thấm thoát vừa tròn 3 năm con học Khí Công với Thầy.

Cách đây khoảng một tuần lễ, vào một ngày thứ bảy (19 fev 2017), sau khi ăn trưa xong, đang nằm nghỉ ngơi, một lát sau con lại lim dim mắt, nửa mê nửa tỉnh, con lại thấy ánh sáng trước trán, một lát sau lại thấy mình xuất ra đi đến một nơi thật đẹp, thanh tịnh, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không gian yên tĩnh, sông núi rất đẹp . Thấy trước mặt là một con sông khá lớn, con có thể nhìn thấy bờ bên kia, thấy có một nhóm người đang nhìn mình, như đang chờ mình(?) . Tự dưng con có ý muốn qua bên kia bờ (mặc dù biết bờ sông khá rộng), tự nhiên con đưa cái chân ra bỗng nhiên con đến được bờ bên kia, thật kỳ lạ. Rồi tự nhiên nhập vào nhóm người đứng đợi rồi cùng nhau đi dạo mát, xem phong cảnh, con đi dạo, con đi ngắm cảnh như đi thiền hành (nhiếp tâm vào 4 chữ A di đà Phật ). Con đi dạo hết con đường này rồi đến con đường khác rất đẹp. Tự nhiên con giựt mình rồi thức dậy, cái cảm giác đầu tiên : cái đầu của mình sao mà thoải mái, thư thái, nhẹ nhàng, sảng khoái , an lạc vô cùng. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy, như được chư vị ơn trên cho thêm sinh lực.
Kính mong Thầy giúp đỡ, chỉ dạy thêm cho con.
Con Kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe thân tâm an lạc.

Kinh,
Con, Huong
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7021
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến39 khách

cron