From: Châu <chau992014@gmail.com>
Vuốt huyệt làm hạ áp huyết. Công dụng tuyệt vời ! Thắc mắc ?
Thưa thầy,
Lúc xưa, con chỉ biết là mỗi lần anh con vuốt chân(lúc đó ảnh vuốt theo kiểu thầy chỉ làm hạ đường và AHuyết, cách này hơi khác với cách thầy mới sáng chế cách đây mấy tháng) và vuốt lưng cho mẹ con, con thấy mẹ con khoẻ ra thấy rõ. Nhiều lần như vậy, chứ không phải con tưởng tượng.
Năm ngoái, lúc mẹ con đang bị đau lưng do thoái hóa cột sống, vì không hoạt động đi lại được, chỉ có kéo gối, nên đường ở phần lưng rất cao, so với lượng đường thử ở tay. Lại thêm con cho mẹ con ăn qúa nhiều, nên nhiều khi chị con phụ kéo gối cả tiếng, mẹ con vẫn rên vì mệt, nên con nhờ chị con vuốt lưng(có khi chỉ phải vuốt liên tiếp nhiều lần, cho đến khi mẹ con trông khoẻ ra, đo lại thì lượng đường xuống rất nhiều. Tay con yếu nên khi con vuốt, đường không xuống như chị con làm cho mẹ).
Thời gian đó mẹ con nằm liệt giường vì thoái hoá cột sống, bs bảo chỉ có uống thuốc giảm đau rồi sống ngày nào hay ngày đó...nếu con cần phân tích, tìm hiểu, mổ xẻ cho thật khoa học, hợp lý(ví dụ như: phần đốt sống đã bị vỡ ra, nhúc nhích người cũng đau đến nỗi mẹ con phải than khóc thì làm cách gì cho nối lại được để hết đau?v..v?). Nếu con không tin thầy bảo: "bệnh này rất dễ chữa, chỉ cần tăng máu huyết(ăn phở bò, chích b12); tăng khí (chờ 30 phút sau mỗi bữa ăn rồi kéo ép gối); tăng đường(theo tiêu chuẩn của ngành dược, không theo tiêu chuẩn của bs); dùng kim tiểu đường và ống hút châm nặn máu chỗ đau." Nếu con cũng ngờ vực rồi buông xuôi thì mẹ con bây giờ chắc chắn đã ra người thiên cổ.!!!
Thật ra, dè dặt, ngờ vực, không dễ tin người cũng là một trong những đặc tính của người khôn ngoan. Nhưng con cám ơn Chúa, Mẹ đã cho con tin tưởng tuyệt đối vào thầy để có được sự kiên nhẫn đến cùng, theo sự hướng dẫn của thầy để giúp mẹ con. Cộng thêm với kinh nghiệm vuốt huyệt cho chính bản thân con mấy tháng nay , con xin có vài ghi nhận về cách vuốt huyệt của thầy:
VUỐT HUYÊ ̣T (chân và lưng theo kiểu Hoa Đà Giáp Tích)là mục không thể thiếu cho những bệnh nhân đang bị bệnh nặng. ( Dĩ nhiên là phải đo áp huyết để chọn cách vuốt cho phù hợp như thầy dạy, và đo đường nếu cao thì không cần uống, mà thấp thì phải uống tránh cảnh suy tim.) Được vuốt mỗi ngày, bệnh nhân sẽ có thêm sức để tập các bài tập cho có khí.
Con rất thích dùng đầu nhọn của cây cạo gió Diện Chẩn(con dùng chày day mới mạnh được)day Hà Đồ Lạc Thư ở 3 chỗ của vùng bụng. Con đã làm nhiều lần trong mấy tháng nay. Ai đang yếu, nên tự mình làm cho mình, dễ làm, hiệu qủa cao. Bôi dầu huynh diệp, không có máy hơ ngãi cứu điện thì dùng máy xấy tóc hơ nóng vùng bụng trước khi day. Khi day bôi thêm dầu cù là cho trơn. Ai lạnh vùng bụng hay bướu tử cung hơ thêm huyêt TAM ÂM GIAO như thầy chỉ. Con chưa học được nhiều để tìm các huyệt khác trên bụng day cho đúng, nên con làm cách này là dễ nhất.
Day huyệt xong, thấy khoẻ, là phải tập các bài tập khí công liền. Còn con, nhiều khi con thấy khoẻ nên lại làm những chuyện khác, không tập đều đặn, nhiều khi ỷ y lại thức qúa khuya liên tiếp nhiều ngày để làm chuyện này chuyện nọ, thế là bệnh lại muốn trở nặng lại...
Cuối cùng: khi đã qua cơn nguy hiểm, thì ngoài giữ TINH, KHÍ, THẦN và lượng ĐƯỜNG đúng tiêu chuẩn theo lời dạy của thầy, thì đối với con, VUỐT HUYỆT cũng vẫn là mục không thể thiếu trong việc duy trì sức khoẻ.
Trong giai đoạn phụ giúp mẹ con chữa bệnh và cho chính mình con, con cám ơn thầy đã nhắc nhở thêm cho bệnh nhân qua những bài thầy dạy: "Cầu xin ơn trên giải nghiệp bệnh". Con nhờ thầy mà được ơn trên phù hộ, ban sức và cho người nhà có điều kiện phụ giúp con, cho con có được sự kiên nhẫn đến cùng, vì khi chưa hết bệnh, tuy là bệnh đang trên đà tiến triển tốt đẹp, chỉ cần một vài yếu tố về tinh thần cũng đủ làm bệnh trở nặng, phải cần một sự suy luận đúng đắn, chứ không, dễ nản chí anh hùng lắm(vì chỗ đau này chưa hết hẳn, đột nhiên lại nảy sinh ra những vùng đau đớn khác, ví dụ như mẹ con: sức khoẻ vừa khá hơn, nên khi xuống giường, không chờ con đỡ mà tự xoay người ngồi dậy đi xuống, làm xương, chỗ phần lưng xoay ngang đang yếu bị vặn đau chỗ đó đến nỗi phải la khóc...)
Ai là người Công Giáo nên nghe những bài giảng về Thần Khí Đạo của Lm Michael J Trường Luân Nguyễn(Lm dòng Chúa Cứu Thế) qua link:
http://mjtruongluan.com/thanhkhidao.html (nhiều người được ơn lành của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, hướng dẫn của cha.) Con rất thích các bài cha giảng, con cũng được nhiều ơn từ khi nghe các bài cha giảng. Nhưng con vẫn chưa đạt đến trình độ cầu nguyện như cha dạy: "Lạy Chúa, Chúa muốn con sống thì con sống, Chúa muốn con chết thì con chết."
Con xin chúc các bệnh nhân tin tưởng vào kinh nghiệm của thầy, và con xin trích lời Chúa Giêsu đã nói:"Phúc cho ai không thấy mà tin." Cho dù cách chỉ của thầy có quái chiêu, có khó hiểu, có đi ngược lại những lý luận thường tình của số đông.
Một lần nữa con vô cùng tri ân thầy đã không quản gian khổ để giảng dạy cho chúng con. Con cũng kính xin thầy chuyển lời ghi ơn công đức của các bậc Sư Tổ, qua thầy đã truyền cho chúng con những cách vuốt huyệt tuyệt vời!. Con sẽ ráng học thêm để khi cần có thể giúp cho người thân, bản thân và những người khác.
Kính Thầy
chau
tb: Sẵn đây con cũng đồng ý với thầy: áp huyết và đường cao(như trường hợp bạn cô Nga, đường có 282mg/dL tức khoảng hơn 15mmol/L, không cần chích insulin cho người mệt mỏi, không còn sức tập, chỉ cần kéo gối, nếu vẫn còn cao, thì uống thêm hạt chia cũng xuống nhiều lắm, ở VN con nghĩ hạt é có thể thay thế hạt chia được.)
