Thầy Ngọc chữa bệnh phản khoa học ?

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Thầy Ngọc chữa bệnh phản khoa học ?

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 12 28, 2015 9:08 am

CHỮA BỆNH PHẢN KHOA HỌC ???
Xin các bạn và thày cô hãy xem một bài học tôi vừa đọc qua , thấy hay và cũng là một kinh nghiệm hiện hữu của thầy Đỗ Đức Ngọc KCYĐ...... Theo tôi, chúng ta hãy học và tự suy luận, học hỏi và tìm tòi thêm. Chẳng cần phải nhắm mắt nghe thầy dạy rồi làm theo y khuôn, sợ nguời đời dèm pha – nhất là những kẻ trí thức ngày nay.
Tại sao trong chúng ta lại có những nguời có trình độ, bằng cấp đuợc gọi là trí thức “ “ đỉnh cao trí tuệ “ đuợc mọi nguời kính nể mà họ lại có những tính cách ngạo mạn và tự kiêu ? Chỉ có họ mới đuợc quyền phẩm định đâu là đúng đâu là sai . Không những thế, mọi nguời phải nghe theo họ cùng nhau mà dèm pha những kẻ ngoại bang thì họ mới ưng….. Cũng lại theo tôi nghĩ, vì chúng ta tôn thờ , kính trọng , luồn cuối và khen họ quá mức. Cái sự tôn thờ ấy đuợc nâng cao quá cái giá phải trả cho nên từ trên cao chỉ có nhìn xuống, nhìn ngang thì chẳng thấy gì, nhìn lên thì còn bao là bát ngát....
Theo họ KHOA HỌC là gì ? Có l ẽ họ cho rằng Khoa học là những gì họ đã đuợc học và theo học , đuợc cấp bằng và chỉ có họ mới có thẩm quyền nói đâu là khoa học. Nếu họ không đuợc học, không theo học và không biết thì đó là PHẢN KHOA HỌC hay là KHOA HỌC TỰ DIỄN........ Ôi thật buồn cuời và thật đau lòng cho những ai còn kính nể những kẻ trí thức ngạo mạn hại nguời “ Chính họ là kẻ đần độn ngu si từ cái tâm tự cao tự đại mà ra- cũng chính chúng ta hại họ vì chúng ta khen đáo để và tôn sùng bằng cấp của họ. Họ thấy truớc mắt, thấy cái hoạ truớc mắt hết đuờng cứu vãn mà vẫn cho là bị lừa đảo . Những cái gì mình và bọn mình làm mới chính là đạo đức mới là chính quy “ vàng thật “ . Dù mình bó tay, khoa mình học cũng bó luôn tay chân mình vẫn phải chê bai kẻ khác nếu không mình thua họ à ! .. Ah , họ không có bằng cấp như mình tức là họ không có tư cách như mình . Mình có quyền . “
Theo tôi , KHOA HỌC còn đuợc gọi là SCIENCE. Từ Latin, Science_ là knowledge, learning, to know …....... Như vậy KHOA HỌC _ là môn học để tìm tòi, học hỏi là môn cởi mở trí tuệ sáng suốt học hỏi không ngừng. Nếu như những tên trí thức tự cho rằng Khoa học đã ngừng tại ranh giới của hắn, tức là nó không còn là khoa học nữa mà là tiều sử vì nó bị đã kết thúc rồi... Nam Nguyen



2-Mắt từ từ mờ dần …. Cụ ông 88 tuổi, có dùng thuốc hạ áp huyết và đường, mắt từ từ mờ dần, con gái là dược sĩ đưa cụ đi mổ mắt, cụ nói sau khi mổ thì mắt sáng được một thời gian, sau đó lại bị nặng hợn. Cụ kể lại rằng, cô con gái lại đưa cụ đi khám bác sĩ mắt, bác sĩ này giới thiệu lên bác sĩ thầy của mình, ông khám xong bảo chữa không được, lại giới thiệu đến một bà bác sĩ giỏi hơn người Hoa, bà khám rất kỹ, cũng nói khó chữa được, lại giới thiệu đến bậc thầy cao hơn, bác sĩ này cũng cho biết không chữa được.
Từ khi cụ biết pp KCYD bệnh mắt mù dần nguyên nhân do thiếu đường nuôi thần kinh thị giác, cụ nhờ một cô học viên KCYD chữa, cô cho uống thêm đường và day những huyệt dẫn máu và đường vào mắt, phục hồi thần kinh thị giác, cụ nói chỉ có 15 phút mắt cụ sáng lại cho đến bây giờ được hơn 1 năm rồi, nhưng cụ cười nói rằng, con gái cụ vẫn chống đối cụ, nó vẫn cố chấp nói là phương pháp này phản khoa học ...thì kệ nó mắt tôi bây giờ còn sáng hơn khi xưa mà không cần phải đeo kính nữa.

Thân
doducngoc
------------

Kính gởi Thầy Ngọc
Thầy Nam Nguyễn

Con học những gì Thầy Ngọc giảng dạy và đã áp dụng trong cuộc sống thấy rất hiệu quả , nên con hay chỉ và khuyến khích mọi người tập theo , chép dĩa và tặng miễn phí ...., họ vẫn nhận nhưng để đó đến độ quên không biết để ở đâu nữa ,

Rồi đến lúc họ đi khập khiểng do đau đầu gối , trông thật tội , mà 28 tết rồi còn gì . Con thấy vậy mời vào nhà chỉ cho bài DCK 4 nhịp có vịn ghế , tập xong đi lại thấy nhẹ chỉ hơi đau 1 chút , con chỉ về tập ngày 2 lần , mỗi lần 20 cái kết hợp trước khi tập 15 uống nước đậu bắp , chỉ 1 ngày sau là hoàn toàn hết , mồng 2 tết con sang hỏi thăm , ông ấy đứng cười và dậm chân rầm rầm nói bài cô chỉ hay quá , con nói còn nhiều bài hay nữa của Thầy Ngọc chỉ trong cái dĩa con tặng cho Bác đó , ông ấy về kiếm và điện cho con báo vui mừng rằng : ở dưới đáy tủ .Bây giờ Bác ấy chịu khó tập đều và còn nhờ con chỉ cho tự đo AH và đo đường nữa ah .

Con nhận thấy Thầy Nam Nguyễn nói đúng quá , người càng học cao lại càng chấp và đả phá , nói rằng con sao tin Thầy Ngọc quá ( người trong nhà cũng có mà người ngoài cũng có ) , Đến lúc họ bệnh , những bệnh mình thấy thật rõ áp dụng bài Thầy Ngọc là hết nhưng với những người cố chấp như thế con thực sự hơi e dè , thôi thì họ tin Tây y thì cứ đi Tây y cũng được , uống thuốc Tây y 3 tháng không thuyên giảm , đến lúc nghe Tây y phán phải mổ CS cổ ( lên lịch mổ rồi) mới sợ ( mà BS cũng nói nếu mổ thì phải chấp nhận i 5 ăn 5 thua , nếu xui có thể bị liệt tay ,lúc bây giờ thì lo lắng lắm .
Nhưng với PP của Thầy Ngọc sau khi làm cho các đĩa đệm vào ổn định thì giảm đau rõ rệt , chỉ cho họ cách tập của Thầy và phải tập đều đặn thì từ ngày ấy đến nay không phải ghé BS cột sống cổ nữa , đỡ tiền mà khỏi mất thời gian chỉ tốn thời gian tập thôi ..

Con thấy với các dạng người cố chấp nầy mình chẳng nên nói nhiều với họ , khi nào hết phương rồi thì nếu gặp duyên họ sẽ để mình làm và họ mới tin thôi .

Con có vài dòng tâm sự cùng các Thầy .
Chúng con luôn tri ân Thầy ĐỖ ĐỨC NGỌC , người sáng lập ra môn KCYD cứu nhân độ thế
Học trò chúng con kính chúc Thầy Ngọc , Thầy Nam Nguyễn năm mới luôn khỏe và Gia đình hạnh phúc .

Con
Nguyệt

-----------------

Kính thưa Thầy,

Con vừa dùng phương pháp của Thầy để trị 1 bệnh nhân bị stroke ngày Noel ở 1 tiệm ăn. Bà té xuống và tay lạnh, môî táí, đau buốt lồng ngực bên trái, thở khó, mắt trợn lên.

Con cho để tay ở Nhân Trung. Và dùng kim tiểu đường chích các đầu ngón tay chân và trái taii để nặn máu. Sau đó 2 vuốt ống chân để hạ huyết áp từ 189 - 107 - 45 xuống 152 - 85 - 67. Bà ta thở lại bình thường, không đau ngực nữa. Con gọi cấp cứu đến, họ đo EKG tất cả bình thường nên Bà ta được về nhà nghỉ ngơi, không cần lên nhà thường.

Tuyệt vời qua Thầy ơi! Con kể cho bệnh nhân nghe Con chỉ làm theo cách thầy chỉ, Bà gửi lời biết ơn đến Thầy.

Kính Chúc Thầy luôn với bàn tay đi xa hơn, để cứu nhân độ thế nha !.

Kinhmail
hoathuyen
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron