Bệnh phân có ga

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Bệnh phân có ga

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 1 25, 2015 10:39 pm

Kính thưa ông!
Con năm nay 35 tuổi, nam. Cân nặng 63 kg. Quê quán Vĩnh Long, Việt Nam. Con xin viết vài dòng để chia sẽ cùng ông, có cơ mai ông có thể giúp con chữa được bệnh.
Từ năm con 25 tuổi con hay bị chứng ói ụa như ốm nghén, mỗi khi hồi hộp là bị như vậy nhưng không có thứ gì nôn ra. Cho đến năm 30 tuổi thì mức độ càng nặng thêm ụa càng nhiều hơn ngày khoảng 15 lần, kèm theo đau bụng bên phải, nặng bụng lúc gần đến giờ đại tiện (khoảng 4-5-6 giờ sáng). Phân thì nát, có gaz, bọt bèo nhiều. Ngày đi cầu 3 lần, sáng 2 lần: lần 1 khoảng 400 gr, lần 2 sau ăn sáng khoảng 200gr , tối 1 lần khoảng 200gr, tổng lượng phân cả ngày chỉ khoảng 800gr-1 kg trong khi đó con ăn cả ngày 3,5-4 kg thức ăn(sáng 0.5 kg, trưa 1,5 kg, chiều 1,5 kg cộng thêm trái cây nữa là 4kg, uống nước khoảng 1,5 lít-2 lít/ngày)

Có một buổi sáng nọ sau khi ngủ dậy con thấy trên mí mắt bên phải (như hình) có một khối u và trên cổ ngang vai có vài cục thịt (thường gọi đồi mồi) nhưng con đã đi đốt còn mí mắt thì không đốt được gây cợm khó chịu khi buồn ngủ hay chảy mồ hôi.
Con đã đi khám bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Hòa Hảo, chợ rẫy mỗi bệnh viện có kết quả khác nhau như viêm dạ dày trào ngược thực quản, Viêm hang vị xung huyết, viêm tá tràng.
Con đã uống thuốc nam 3 năm, đông y, tây y nhiều năm chỉ giảm được nôn ói nhưng bụng vẫn còn đau râm râm mỗi ngày.

Khi ăn thức ăn mát như rau ôm, ổi thì không tiêu, nặng ngực, uống rễ cây mật nhân thì bị mệt do tụt áp huyết, áp huyết thường lên xuống thất thường. Khi ăn no với thức ăn có nhiều đường thì nặng đầu, khi đói thì mệt mỏi , do cử chua cay hay bao tử không hấp thụ nhiều năm nên thiếu canxi huyết.

Khi uống nghệ với mật ong thì giảm ợ chua, uống bột quế với mật ong thì cảm thấy chỗ đau hiện rõ (bên hong phải từ rốn qua, dưới xương sườn, sờ đụng cục cứng tròn ấn vào chạy qua chạy lại, ấn mạnh thấy xì hơi). Khi đánh hơi thấy nóng, hôi khắm, chua thiu. Khi bụng đói thường khỏe hơn, ngực không nặng, tim thì bị hở van tim hai lá 1/4.
Con có tập bài kéo ép gối thở ra làm mềm bụng không hít vào thấy giảm đau nhưng sáng ngủ dậy thường hay mệt. Tập bài vỗ tay 4 nhịp sau ăn thấy nóng người nhưng sau ăn buồn ngủ, mệt nên ít tập.

Trước khi ăn thận hấp tiêu thì ngày đi tiểu trên 12 lần, cảm giác mắt tiểu liên tục và nóng khát trong người nên uống nhiều nước. Ăn thận hấp tiêu thì giảm thèm nước nên đi tiểu còn 6-8 lần/ngày. Khi ăn tiêu vào thì bụng đầy hơi nất cục, đau rát nên cũng không măn mà với tiêu.
Tư tưởng thì mệt , loạn nhiều tập trung không được cố gắng một chút là ngủ gật.

Huyết áp sau ăn:
Tay phải: 146-66-78
Tay trái: 129-68-80


Con rất mong thư hồi âm của ông. Chúc ông sống lâu trăm tuổi.

khai6995@yahoo.com.vn
------------------


Trả lời :


Sau khi ăn 30 phút tập bài bó bắp chân đi cầu thang chậm 30 lâu 30 phút cho cơ thể xuất mồi hôi, tập xong tháo băng quấn chân, đo lại áp huyết và đường, rồi tập 200 lần bài Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mêm Bụng chậm.
Mỗi ngày tập 3 lần như trên, trong 1 tháng, theo dõi áp huyết phải lọt vài tiếu chuẩn tuổi mới khỏi bệnh.

Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng (trong lớp) :
http://www.youtube.com/watch?v=pkms8wHh5Tk
Bó bắp chân đi cầu thang chậm làm giảm áp huyết
http://youtu.be/lhTAx9tTMSo
http://youtu.be/bAk4f8K00e8
http://youtu.be/umMLS5nxfzg

Tập đi cầu thang 1 bậc, đi 600-1200 lần, đi nhanh hay chậm tùy theo áp huyết cao hay thấp
http://youtu.be/InJ0vkRNrR8

------------------


Kính Ông!
Nhận được thư của Ông con mừng vô kể. Ông trả lời nhanh và hợp với bệnh của con. Con đã tập khí công theo chỉ dẫn của Ông. Con tập 600-700 lần bài bó chân đi cầu thang và 200 lần kéo ép gối thở ra làm mềm bụng. Thời gian đầu con tập khoảng 45 phút là mồ ra ra ướt áo người nhẹ khỏe, bụng không còn đau nên con rất vui muốn báo tin cho Ông nhưng nghỉ lại để hết bệnh dứt điểm rồi báo luôn.
Bài bước cầu thang 1 bậc con tập như sau: chân đạp đất mạnh, rộng, bó chân chặt cộng thêm uống pepsi huyết áp xuống nhanh quá. Mỗi lần bước xuống dậm chân thức ăn trong bao tử xuống tốt ợ hơi liên tục. Bài này con đọc trên web của ông biết được nó có 02 hơi thở: Hơi thở 1: Đi chậm miệng thở ra, ý ở chân thì hạ áp huyết, đường giảm. Hơi thở 2: Đi nhanh ngậm miệng, thở ra bằng mũi ý trên đỉnh đầu làm tăng áp huyết, đường giảm. Còn giữ áp huyết không tăng không giảm con nghĩ tự động hít vào, tự động thở ra, ý ở bụng không biết đúng không nhờ ông dạy.

Còn bài kéo gối thở ra làm mềm bụng nửa tháng đầu không bị gì nhưng lúc sau con tập thấy đau 2 bên xương sườn nên con ngưng tập 1 tuần cho hết đau. Sau đó con tập tiếp thì lại đau trên đầu bên trái, sờ tay lên cào đầu cũng đau nên con ngưng tập 1 tuần nữa đo lại áp huyết thấy thấp nên con chuyển sang tập 1 bài bước cầu thang nhanh mỗi lần 300 bậc không bó chân kèm uống coca nên đầu hết đau và tập bài kéo gối: Khi bụng tự nhiên hít vào đủ hơi kéo gối ngậm miệng thở ra bằng mũi, ý cũng ở bụng thì giữ áp huyết không giảm nhưng triệu chứng đầy hơi tức ngực sau khi ăn vẫn còn. Bên hong phải cảm giác dễ chịu, thỉnh thoảng cũng còn đau. Phân ít thấy có bọt nữa, phân ra cuộn hơi nhỏ, không cuộn to, vẫn còn đi tiêu 2 lần vào buổi sáng. Bài kéo gối thở ra này có 02 hơi thở: Hơi thở 1: Khi bụng tự nhiên hít vào đủ hơi bắt đầu kéo gối thở ra bằng miệng, ý ở bụng thì áp huyết giảm. Hơi thở 2: Khi bụng tự nhiên hít vào đủ hơi kéo gối ngậm miệng thở ra bằng mũi, ý cũng ở bụng thì giữ áp huyết không giảm. Trước khi ngủ con tập thêm bài thở đan điền thần, thứ 7 uống Phan tả diệp
Áp huyết và đường của con đo được ngày 26/01/2015?
Áp huyết buổi sáng trước ăn: Tay phải: 112-65-67 Tay trái: 120-72-66
Áp huyết buổi trưa sau ăn: Tay phải: 114-61-71 Tay trái: 124-67-68

Đường huyết trước ăn: 90 mg/dl
Đường huyết sau ăn: 140 mg/dl

Áp huyết chân phải buổi sáng: 140-83-66
Áp huyết chân trái : 140-84-67
Con còn một bệnh nữa sau khi uống bia, rượu uống rất ít nhưng đi tiểu rất mệt, mấy năm trước khi uống bia xong con đi tiểu trong bồn cầu mệt quá ngất đi không biết bao lâu tự nhiên tỉnh dậy, bây giờ cũng còn như vậy nhưng con tránh uống nhiều (không quá 3 xị) nên không còn xiểu nữa.
Bài tập của Ông sáng tác thật công phu, thật tuyệt phải chi mọi người đều biết thì đỡ khổ.Khi nào Ông có về Sài Gòn cho con biết với để được lên thăm.
Chúc ông khỏe.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7020
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron