gửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 3 13, 2013 8:10 am
Đây là hiện tượng tốt, không móng khởi sợ hãi nó sẽ mất luôn khả năng tâm linh. Néu hiện ra con mắt nhỏ chưa rõ là của ai, thì nguyện thầm xin cho tôi thấy rõ hơn, sẽ thấy được cả hai bên mắt. Nếu mắt hiện qúa to gấp mấy chục lần, nhìn rõ cả lỗ chân lông, có người ngồi thiền đã thấy, tưởng mắt qủy, sợ hãi qúa không dám tập thiền nữa, gặp trường hợp này thì lại nguyện thầm xin cho thấy com mắt nhỏ lại. Khi thấy được 2 mắt thì thấy được cả sống mũi, nhưng chưa biết là ai, thì lại nguyện xin cho thấy rõ là ai, dần dần sẽ thấy một khuôn mặt, có thể thấy cả đầu cổ, thì ra chính là mặt của mình. Cứ tiép tục tu tập, khi mình nhân ra mình thì Nó là chân ngã như bản lai diện mục, Nó sẽ hiện ra mỉm cười với mình khi mình đã làm điều gì đúng hoặc Nó sẽ lắc đầu nhăn mặt khi mình đã làm điều gì sai, hoặc mình dự kiến sẽ làm điều gì, Nó mỉm cười là việc mình định làm là tốt, Nó lắc đầu nhăn mặt thì mình không nên làm. Nó sẽ là người kiểm soát theo dõi công việc mình làm. Mới đầu Nó chỉ ở trong tâm thức sau dần dần Nó trở thành con mắt thứ ba có khả năng nhìn xuyên thấu. Khi đi ngủ tắt đèn, mình nhắm mắt vẫn nhìn thấy cả căn phòng sáng và những đồ vật trong phòng, khi mờ mắt thì phòng vẫn tối, nhắm mắt lại phòng vẫn sáng....
Nếu tu sai, hay bỏ cuộc, phạm 5 giới. Nó biếm mất, không bao giờ gặp lại.
Nhờ con mắt thứ ba này, khi niệm A-Di-Đà-Phật chân thành tha thiết sẽ dễ thấy Phật A-Di-Đà hiện ra trước mặt.
Trên đây chỉ là một hiện tượng "Bản Lai Diện Mục", hành giả còn qua một hiện tượng "Thiên Nhân Đồng Nhất Thể' nữa, dưới mọi hình thức xuất hiện khác nhau, đều thấy mình tan ra biến mất hòa vào không gian vũ trụ...khi nào có hiện tượng này, tôi sẽ giải thích sau.
Thân
admin