Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Xin Xác Nhận Giấc Mơ Của Cháu Với .

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 6 01, 2012 7:16 am
gửi bởi s0ncd
Trong giấc mơ cháu mơ thấy có gặp Thầy Ngọc mặc dù cháu chưa gặp ở ngoài đời bao giờ , nhưng cháu thấy Thầy bị một vụ tai nạn tay của Thầy Ngọc mài xuống đường mà không hề chảy máu ạ, lúc ra coi thì chỉ tay của Thầy không còn, vậy có Cô Bác nào gặp được Thầy ở ngoài đời rồi thì có đúng như vậy không ạ. Cháu xin cảm ơn ạ
Re: Xin Xác Nhận Giấc Mơ Của Cháu Với .

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 6 05, 2012 6:44 pm
gửi bởi admin
Trả lời
Đúng rồi, số tôi chết vào năm 41 tuổi theo tướng số, chỉ tay và tử vi, nhưng biết trước nên đã tạo nhiều phước đức để cải nghiệp, thay vì bị chết thì bị tai nạn xe hơi kéo tôi trên đường một đoạn 10m làm mất chỉ tay ở cả hai bàn tay, sau đó đường chỉ tay dài ra để tuổi thọ được kéo dài hơn cho đến bây giờ 72 tuổi.
Thân
doducngoc
Re: Xin Xác Nhận Giấc Mơ Của Cháu Với .

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 6 05, 2012 10:58 pm
gửi bởi Vương Văn Liêu
Giấc mơ của bạn thật tuyệt vời: bạn đã mơ gặp được Thầy Ngọc và những điều bạn mơ thấy lại đúng là những gì xảy ra trong thực tế với Thầy. Từ đây ta thấy Tâm linh, giác quan thứ 6 còn bao điều bí ẩn; tu nhân, tích đức là điều cần thiết, thương người như thể thương thân thì mới giải được oan nghiệt .
Re: Xin Xác Nhận Giấc Mơ Của Cháu Với .

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 6 05, 2012 11:38 pm
gửi bởi s0ncd
Thế là lại một giấc mơ nữa được xác minh là có thực.
Cháu cảm ơn Thầy ,và các Bác đã xác minh giúp cháu.
Re: Xin Xác Nhận Giấc Mơ Của Cháu Với .

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 6 19, 2012 11:06 pm
gửi bởi tutamtichduc
lạ thay !