gửi bởi Vô Ưu » Thứ 3 Tháng 5 22, 2012 10:34 pm
Thưa thầy con dạo này con hay bị đâu đầu lắm thầy ạ. Cứ thỉnh thoảng lại đau nhưng con không biết tại sao. Con cũng không có máy đo huyết áp nữa. Thầy giúp con được không thầy. Còn về một bệnh nữa con muốn chữa theo con nghĩ là bệnh về tâm lý. Con bị nghiền tự làm"chuyện ấy" một mình mà tìm mọi cách nhưng không bỏ được thầy ạ. Hồi trước con không biết thấy bọn bạn kêu làm thử đi thích lắm rồi con làm thử. Lúc trước thì khi nào trời lạnh thì con mới thử vì thấy người nó ấm lên nên thích. Giờ làm nhiều nên đâm ra nghiện thầy ạ. Cứ mỗi lần mệt mỏi hay có chuyện buồn con lại tìm đến nó....Mong thầy giúp con!