gửi bởi cammy » Thứ 5 Tháng 5 31, 2012 10:02 pm
Xin chào thầy Ngọc và thầy Vương Văn Liêu,
Câu hỏi này cũng là câu hỏi con thắc mắc, vì sau khi con tập bài kéo gối thở mềm bụng 200 lần, và tập thở đan điền tinh thì đo HA thấy có hạ xuống đó, nhưng chỉ một hai giờ sau đó thì lại thấy HA cao lên trở lại. Như vậy khi nói tập thở và điều chỉnh ăn uống để cho lọt vào tiêu chuẩn HA của KCYD thì HA đó sẽ ổn định trong thời gian bao lâu, mình vẫn tiếp tục theo dõi mỗi ngày cho đến lúc HA không còn thay đổi nữa thì mới thật sự là đúng phải không ạ.
Theo thầy Vương Văn Liêu thì HA đầu ngày thường là thấp nhưng con thì lại có HA rất cao đầu ngày, ngay vừa khi mới ngủ dậy, HA đo được của ngày hôm nay thứ 6, 1 tháng 6 2012 là
tay phải 167/90-98 máy nhồi một lần.
tay trái 146/94 -92 máy nhồi một lần.
Sau đó khi đi tới lui, làm việc trong nhà, khoảng 1 giờ sau đo lại thì thấy là
tp 137/83 - 100
tt 127/81- 98
Bây giờ sau khi đưa con đi học, lái xe về nhà, chưa ăn sáng mà đo lại thì thấy
tp 152/100 - 98
tt 145/93 - 95.
Sau khi ăn một donut đường và ly cafe sửa nhỏ không đường
tp 160 /121 - 105
tt 148/103 101
hiện tại thấy người bình thường không có nhức đầu, tay và chân lạnh. Buổi sáng đã đại tiện, phân chặt.
Xin các thầy giải thích dùm cho 2 câu hỏi này.
Từ sáng đến giờ 6am - đến giờ là 11.23 am, chỉ trong vòng có 5 tiếng đồng hồ HA đã thay đổi, làm sao biết cái nào là chính xác.?
HA của con đầu ngày tại sao lại cao không như thầy VVLieu đã viết. Đó là lý do gì?
Con mới vừa tập tểnh đến với KCYD, trước đây thường xuyên bị nhức đầu, mỗi lần ăn không tiêu, đồ có nhiều dầu mở, khí hơi ứ ở ngực muốn ợ nhưng không ợ được, do vậy làm cho nhức đầu, nhức vai phải và gân cổ phải. Mỗi lần như vậy, con chỉ nằm cả ngày rán chịu cho qua cơn đau đầu, vì biết rằng có uống thuốc nhức đầu cũng không hết. Thường thì phải chịu cơn đau một ngày. Có lúc đau quá thì nhờ con cái trong gia đình các cháu thoa bóp massage trên đầu cho đở đau. Nhưng đó chỉ là để giảm cơn đau thôi, chứ muốn hết nhức đầu thì chỉ có khi nào ợ ra được, hoặc chờ cho khí hơi trong người tan biến đi thì cơn đau đầu sẽ tư nhiên hết. Những tưởng mình phải chịu bịnh này suốt đời, vì đi bác sĩ họ không thông cảm được, vì sao ăn không tiêu, mà lại nhức đầu, người nhà thì nói con bị migrain. Con thì vẫn tiếp tục bị nhức đầu, đôi khi một tháng một lần, có khi 2 tuần một lần, bịnh giống như giả vờ, lúc đau thì như chết rồi, sợ ánh sáng sợ tiếng động, không ăn không uống nằm trên giường cả . Lúc sau này con để ý biết do thức ăn gây ra, thì để ý không ăn đồ dầu mở, ít ăn xôi, cơm nếp, thì thấy ít bị trường hợp đầy hơi nhức đầu.
Tình cờ khỏang đầu tháng 5, con được biết đến web site KCYD, và có duyên đọc bài Bệnh Nan Y-34: Nhức đầu 10 năm, tây y tìm không ra bệnh, con như tìm ra được nguồn cảm thông đối với bịnh nhức đầu của mình. Thầy Ngọc đã giải thích bịnh tình của bịnh nhân làm cho con có thể liên hệ đến bịnh của mình. Tuy nhiên con không ăn nhiều, mà là do ăn đồ ăn có nhiều dầu mở như bánh xèo, chả gìo, hoặc là ăn xôi hay cơm nếp, mà không tiêu hóa được thì bị nhức đầu, hoặc là 2 ngày mà không thể đại tiện, thấy bụng cứng khó chịu thì cũng bị nhức đầu. Nói chung con biết được bịnh nhức đầu của mình là do đường tiêu hóa gây ra, nhưng lại nói ra không có ai thông cảm, và cũng không biết làm sao trị cho dứt, vì những lúc nhức đầu thì cơ thể không muốn thu nạp cái gì vô hết, ngay cả nước chứ đừng nói đến thức ăn. Các loại thuốc tây để giúp tiêu hóa như tây uống giúp tiêu hóa cũng không giúp ích vì uống vô chỉ ngăn ở ngực, làm cho nhức đầu hơn.
Theo lời chỉ dẫn trong bài Bệnh Nan Y 34 của thầy Ngọc, con đã tập bài Kéo Gối Thở ra làm mềm bụng, thấy có hiệu quả liền, ợ ra được rất nhiều, và giảm thiểu được cơn đau đầu 7/8 phần, có thể ngủ được, và trong ngày có thể lái xe, đưa con đi học, và làm công việc nhà. Con không dám đâm chích vào các huyệt vì không biết chắc chổ.
Theo kinh nghiệm của con, từ lúc biết đến sự quan trọng của HA, mỗi lần nhức đầu vì ăn không tiêu, con đo HA, thấy lên rất cao. Từ lúc biết KCYD con bị nhức đầu 2 lần. Lần đầu nhẹ, chỉ tập KGối, là đã đở nhiều. Nhưng lần thứ 2, ngày thứ 3 29 tháng 5, 2012 đầu phaỉ, hốc mắt phải, vai va gân cổ phải rất là nhức, ngay cả một cái răng bên phải đã lấy gân máu rồi, bình thương không đau gì hết, lần này cũng bị nhức chung.
Sau khi tập KG 100 lần HA đo là
tp 158/100 -77
tt 147/98 - 80 tuy đã ợ ra được rất nhiều nhưng vẫn không giãm thiểu các cơn đau nhức ở trên.
Sau đo con đã tự mình cạo gió dọc theo gân cổ phải, vai phải, và phiá trước trán, trên hốc mắt phải, thì thấy những chổ này đều đỏ tươi và có hột hột. Khi cạo gió xong thì thấy bớt đau nhức nhưng cũng chưa hết 100%, con nghĩ là do hơi khí không thông, huyết không lưu chuyển được nên mới đau nhức như vậy. Con đo HA lại ngay sau khi cạo gió, tưởng là HA đã hạ giảm không ngờ laị cao hơn.
tp 181/93 -74 (máy nhồi)
tt 139/84 - 72
Sau đó con uống nước chanh thì thấy HA là
tp 157/104 -80
tt 141/93 - 80
thấy người lạnh dọc theo xương sông, tay chân cũng lạnh, bên Uc trời mùa đông nhà có mở lò sưởi nhưng con vẫn thấy lạnh, nên đã xông nước nóng với dầu eucaliptus, thì thấy người ấm áp đầu nhẹ hẳn ra, và đo HA
t 138/97 -89
tt 131 /88 - 87
Con viết thư kể chuyện dài dòng nhân vì trước muốn nói lên lòng tri ân của mình đối với thầy Đỗ Đức Ngọc và môn KCYĐ. Và thứ đến muốn chia sẻ với mọi người việc áp dụng KCYD đối với bịnh nhức đầu ăn không tiêu của con, mà thầy Ngọc đã chỉ dẩn trong bài 34. Xin thầy Ngọc và các anh chị thành viên nhiều kinh nghiệm về KCYD chỉ dẩn giải thích thêm.
Con cũng xin nói them là con đang chụp CT scan đầu và cổ để tìm xem có bị cái gì không, vì cổ bên phải thường xuyên bị nóng, có một chổ đau nhức vừa ngủ thức dậy là biết cái đau ở đó. hiện kết quả chưa có, sẽ báo cáo với thầy và gia đình KCYD khi có. Ngoài ra, con cung đa chụp hình cột sống lưng, hiện có 2 chổ disk bị thoát vị đĩa đệm, ngay từ mông trái có một chổ đau, bình thường biết đau, khi bác sĩ khám tìm ấn vào thì rất đau. hiện tại từ mông trái trở xuống đến đầu gối trái có lúc rất đau, nhứt là cuối ngày. Từ đầu gối trái chạy đến 2 ngón chân trái út và áp út thỉnh thoảng có cảm giác tê, càng về sau này càng thường xuyên hơn. Vài hôm nay, khi tập kéo gối thở ra mềm bụng, thấy bớt đau và tê chân, nhưng không hết hẳn. Xin cho con hỏi, bài KG này có ảnh hưởng gì đến việc trị chân đau và tê không ạ.
Thư đã quá dài con xin dừng ở đây. Con xin chân thành cảm ơn, và mong lời chĩ dẩn hồi đáp của các thầy, cũng như các cô chú bác anh chị thành viên KCYD.