Tản mạn nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 2015.

Tản mạn nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 2015.

Gửi bàigửi bởi hoangthuynam » Thứ 6 Tháng 2 06, 2015 4:27 am

Thoắt cái lại một năm nữa sắp trôi qua, sắp đến tết rồi. Trời rét căm căm với mưa phùn gió bấc, lòng người như giá băng, khung cảnh quanh ta có vẻ não nề làm sao…Không có việc bận rộn, thử lướt qua vài trang mạng để thư giãn, nhiều thông tin quảng cáo, với tai nạn, tin pháp luật…không xem mà nó đập vào mắt, y hệt lúc đi ngang qua bãi rác…
Lại nhớ ông xã hay ngồi một mình, cãi nhau với cái Ti Vi, thì ra mình cũng không hơn là mấy. Tắt rụp cái mạng đi, lại nhớ, bệnh ông Nguyễn Bá Thanh đang ở giai đoạn nặng “không nên quá lạc quan”, vì ông phát nhiều bệnh mới; Ông Nguyễn Bá Nho ở Sóc Sơn vừa chữa khỏi ung thư cho giáo sư Văn Như Cương… “Trao đổi với chúng tôi, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường khẳng định: "Ông Nho theo chúng tôi nắm được chỉ là hội viên sinh hoạt trong Hội Đông y của huyện Sóc Sơn còn chưa được cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh. Kể cả ông Nho có làm hồ sơ, thủ tục đăng ký cấp phép rồi nhưng khi chưa có phép thì vẫn không được hành nghề khám, chữa bệnh".
Thế là nghĩ đến Thầy thuốc Việt Nam, nghĩ đến ngày Thầy thuốc Việt Nam…nghĩ đến giấy phép khám chữa bệnh của Thầy thuốc Việt Nam… nghĩ đến mình…

Thôi, nhân ngày Thầy thuốc Việt nam, mình cứ tự hào là người Việt Nam, không là thầy thuốc cũng được, mình cần nhiều tiền để làm gì đâu, của phù du ấy mà (!)
hoangthuynam
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 22, 2011 1:10 pm

Quay về Thắc Mắc - Linh Tinh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách