Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nam sinh lớp 12 gục ngã khi chạy việt dã

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 24, 2019 9:19 pm
gửi bởi audible
GỤC NGÃ KHI CHẠY VIỆT DÃ, NAM SINH LỚP 12 TỬ VONG DO SUY ĐA PHỦ TẠNG

TTO - Chạy về đích và bị ngất, nam sinh lớp 12 ở Phú Yên được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau 5 ngày nằm viện, nam sinh đã tử vong do suy đa phủ tạng.

Chiều 24-5, gia đình cùng thầy cô, bạn bè ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã thương tiếc tiễn đưa nam sinh N.Q.K. (18 tuổi, học sinh lớp 12C8 của trường) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chết do nhiễm trùng?

K. là một trong số 20 vận động viên của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tham gia giải việt dã Chạy vì sức khỏe cộng đồng, được tổ chức tại TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) vào sáng 19-5.

Đây là giải thể thao dành cho học sinh, sinh viên các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

K. dự thi cự ly 4km dành cho nam. "Khi chạy về cách đích vài mét, em K. khuỵu ngã, đồng đội đã dìu em qua khỏi vạch đích, sau đó đưa ngay lên xe cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Cứ nghĩ em bị đuối sức, không ngờ… Đau thương quá!", thầy Vũ Đình Hiếu, giáo viên dạy thể dục, đồng thời là huấn luyện viên của đội vận động viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai dự giải này, buồn bã.

Thầy Hiếu cho biết em K. là vận động viên thể thao của trường. Từ năm lớp 10, K. đã tham gia vào đội bóng rổ, rồi đội tuyển đẩy gậy, tham gia nhiều giải thể thao dành cho học sinh cấp tỉnh.

"Hồi tháng 3-2019, K. tham dự Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh ở môn đẩy gậy và có khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa. Em có sức khỏe tốt, không bệnh lý gì. Theo quy định, giấy khám sức khỏe này có giá trị trong 6 tháng", thầy Hiếu cho hay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 24-5, bác sĩ Lê Hòa ở khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết K. nhập viện vào khoảng 10h sáng 19-5 trong tình trạng bị cô đặc máu, sốt, ý thức thay đổi.

Bệnh nhân được điều trị bệnh say nắng, bù dịch, nâng huyết áp và hạ sốt. Khoảng 5 giờ sau đó, K. tỉnh táo lại, đi đứng bình thường, tiểu được, mạch và huyết áp rõ, nghĩa là không còn bệnh say nắng nữa. Tuy nhiên, K. vẫn sốt cao và có triệu chứng tiêu chảy.

"Chúng tôi nghi ngờ K. bị bệnh đường ruột nên đã điều trị kháng sinh mạnh để chống tiêu chảy nhiễm trùng khá sớm, trước khi chuyển bệnh nhân này lên khoa nội tổng hợp vào sáng 20-5" – ông Hòa nói.

Đêm 20-5, K. đi ngoài nhiều lần và tình trạng sức khỏe xấu đi nên được chuyển lại khoa hồi sức tích cực - chống độc. K. được cho thở oxy và chuyền dịch. Những ngày sau đó, tình trạng K. nặng hơn nên bệnh viện cho thở máy và lọc máu liên tục, nhưng đến sáng 24-5 thì em quá yếu và gia đình xin đưa về để lo hậu sự.

Theo BS Hòa, kết quả xét nghiệm và chiếu chụp cận lâm sàng cho thấy K. bị suy thận cấp, tổn thương tế bào gan cấp và suy hô hấp cấp. "Khả năng là vi khuẩn tiêu hóa xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng, dẫn đến tình trạng suy đa phủ tạng của bệnh nhân", ông Hòa nói.

Khép lại giấc mơ vào cao đẳng

Thẫn thờ bên quan tài con, ông Nguyễn Văn Hồng (48 tuổi, cha K.) đỏ hoe mắt kể rằng K. cao gần 1m70, nặng 69kg, rất khỏe. Hàng ngày đi học về, em thường chơi thể thao, lên trường tập luyện chạy bộ cùng bạn.

"Trước khi K. dự giải việt dã này, tôi nói cháu sao sắp thi tốt nghiệp rồi mà còn đi thi thể thao chi mất sức, cháu mới nói là do vừa rồi thi đẩy gậy Hội khỏe Phù Đổng chỉ đạt hạng tư nên nay muốn chạy việt dã để kiếm thành tích cao hơn làm kỷ niệm với trường. Ai có ngờ…", ông Hồng nghẹn ngào.

"Khoảng hơn 1 giờ rưỡi sau khi tôi xuống viện thì K. tỉnh táo lại, nói chuyện bình thường, đi lại còn hơi yếu một chút. Tôi nghĩ chắc cháu mới kiệt sức ngất, giờ tỉnh lại thì dần hồi phục, không ngờ diễn biến bệnh xấu bất ngờ quá", người cha đau khổ nói.

Chiều 24-5, nhiều thầy cô, bạn bè cùng học tập đến ngôi nhà nhỏ của K. ở thôn Phú Diễn Trong (xã Hòa Đồng) thắp nén hương tiễn em. Nhiều bạn học của K. không giấu được những dòng nước mắt lăn dài. Em Lê Tấn Trưởng, bạn cùng học lớp 12C8 với K., rơm rớm: "K. là bí thư chi đoàn lớp, học khá, tích cực tham gia nhiều phong trào của lớp của trường. K. vừa đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức sau khi tốt nghiệp THPT. Chỉ còn 1 tháng nữa là tụi em thi tốt nghiệp, vậy mà…".

Duy Thanh

-------------
Ở nước ngoài cũng xẩy ra trường hợp này, như xe đang chạy bị hết xăng thì xe bị chết máy, con người đang chạy bị tụt mắt đường huyết thì con người bị chết.