Cộng Tu Tịnh Độ online

Cộng Tu Tịnh Độ online

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 12 20, 2020 10:35 pm

TỰ TU TỊNH ĐỘ TẠI NHÀ TRONG MÙA DỊCH, NIÊM CHÚ, LẠY VÀ NIỆM PHẬT (Cư Sĩ Huệ Tâm Hải)
https://youtu.be/zIEi3ddAPXg
Qúy vị Phật tử nào muốn cộng tu online với Thầy KCYĐ ĐỖ ĐỨC NGỌC, tức Cư Sĩ HUỆ TÂM HẢI vào lúc 70;30-90;30 sáng và tối, giờ Montreal thì download ZOOM.US nhập Meeting ID 7819792463 password phbtt viết tắt của chữ Pháp Hội Bồ Tát Tạng vừa niệm Phật vừa luyện khi lực tăng cường sức khỏe
Video dài 90 phút, nội dung : Tụng 7 biến Chú Đại Bi và 7 biến chú vãng sanh
10 phút chú A Di Đà : Om A MI TA BHA SHRI
5 phút chú Dược Sư cầu cho mọi người không bị bệnh : TAYATA OM BEKANZE BEKANZE, MAHA BEKANZE RANZA SAMUNGATE SOHA
5 phút chu Tara hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm cầu cho mọi người bình an vui khỏe : : OM TERATU, TERATURE SOHA
20 phút Lạy Phật NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (là động tác thể dục tăng cường sức khỏe chữa bá bệnh )
20 phút nhắm mắt định tâm niệm 6 chữ hồng danh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Hồi hướng

Khai thị niệm Phật
https://www.youtube.com/watch?v=XYkkVlMDiPw&t=2757s
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Cộng Tu Tịnh Độ online

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 5 13, 2021 5:12 pm

Mục đích Cộng Tu Khí Công Tịnh Độ


Như nhiều Phật tử đã hỏi Thầy Chân Hiếu cách tu sao cho có kết qủa, thầy trà lời tâm phải nhớ đến Phật,

Có người nói mấy năm đầu tu có thấy tiến bộ, sau không thấy tiến bô thêm, thầy trả lời ai cũng phải qua giai đoạn như thế.

Theo Khí Công Tịnh Độ, không phải đo sự tiến bộ bằng thời gian, không mong cầu, mà chúng ta phải nghĩ sống chết do nghiệp, khi nghiệp đến muốn cầu sống cũng không được, hay ngược lại cầu chêt mà nghiệp thế gian chưa dứt thì chết cũng không được.

Đối với Khí Công Tịnh Độ là học và thực hành hạnh bồ tát thong thời gian còn ở thế gian ngày nào là còn thời gian cứu giúp người không lo sống chết, vì mỗi đêm là một lần chết không đau đớn bệnh tật nếu chúng ta khi còn thức, miệng niệm tai nghe tiếng niệm Phật là lúc nào tâm cũng đã nhớ Phật gọi là đem Phật vào tâm, nhưng không cụ thể bằng cách tưởng tượng đang nhận hào quang của Phật theo tiếng niệm vào trong đầu tụ lại đỉnh đầu và lại theo hào quang của Phật phóng ra khỏi đỉnh đầu lên càng cao càng tốt, công phu tu tập hàng ngày tích lũy được nhiều năng lực phóng tâm vượt qua 36 tầng trời theo hào quang Phật về Tây Phương, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ngày nào niệm Phật cũng tâm nhớ Phật, tương ưng với Phật thành thói quen, chúng ta không cần quan tâm đến tiến bộ hay không. Trong thân có 6 cửa luân hồi, ngày nào chúng ta cũng cho thần thức theo đỉnh đầu thoát ra ngoài là vượt khỏi cõi người rồi, cho nên trong lúc ngủ thần thức chúng ta ra khỏi đỉnh đầu, gọi là xuất thần lên cảnh thần tiên, may mắn chúng ta gặp được các vị thầy trong tiên cảnh, học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu, rồi trở lại trần gian ngay vào sáng hôm sau, nhớ lại được mọi chuyện đã học như học về đạo, học về thuốc, học được cách chữa bệnh, thì nghiệp chúng ta còn, nên mới trở lại thế gian để cứu giúp chụ́ng sanh, còn nếu may mắn chúng ta hết duyên nghiệp với thế gian thì khi xuất thần ra khỏi đỉnh đầu lên cõi tiên học hỏi thêm 3 năm và khi thầy cho xuống thế gian, thì đã qua30 năm, thân nhân chúng ta tưởng chúng ta đã chết, đã chôn hay thiêu mất xác, nhưng chúng ta vẫn không hay biết, chỉ biết sao chúng ta lại là đứa trẻ mới sinh, đợi khi trưởng thành mới thực hiện được những gì đã học được trong tiên giới, Còn hay hơn nữa xuất thần vượt qua tiên giới gặp được Bồ Tát Quán Âm đưa về gặp Phật A Di Đà, xin ngài cho con ở lại để tu thành Phật, thì chúng ta đang sống trong cõi Cực Lạc, chúng ta đã ngủ bỏ xác lại cõi ta bà, chỉ có người thân chúng ta đau khổ thương tiếc, còn chúng ta không cảm thấy gì là đau khổ mà đang sống sung sướng ở cõi Cực Lạc.

Vì vậy chúng ta cần phải niệm Phật tai nghe tiếng đem theo tiếng Phật theo hào quang của Phật vào trong đầo và phóng lên đỉnh đầu để bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xuất hồn đi về Cõi Cực Lạc đi trong giấc ngủ.

Do đó đêm nào cũng là đêm mà chúng ta sẵn sàng lìa bỏ thân xác theo hào quang của Phật về cõi Cực Lạc cũng được, hay còn duyên trần ở lại cõi ta bà cứu giúp chúng sanh cũng đều tốt cả không còn lo đến sự sống chết của bản thân .
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách

cron