Diệu Châu Bảo Bảo và Khí Công Y Đạo

Diệu Châu Bảo Bảo và Khí Công Y Đạo

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 9 23, 2020 9:15 pm

Diệu Châu Bảo Bảo


A MI ĐÀ PHẬT!
Dạ Diệu châu Bảo Bảo con kính lễ Thánh Lão Gia Gia.
Cách đây 2 năm khi Đức Thánh Lão Cát Cát Tiên ông(Đức Thái Thượng Lão Quân) khai con mắt thứ 3 cho con Ngài có dạy sau này có một vị Thầy hữu hình sẽ chỉ dạy cho con.
Lúc đó con nghĩ Thầy sẽ đi tìm trò chứ trò có biết gì đâu mà tìm Thầy!
Nhưng đêm ngủ thì con được học với Thầy vô hình...dạy cho con các huyệt đạo trên thân và hôm sau con gặp ai có duyên con ứng dụng. hiệu quả lắm với người bị tai biến.con cảm nhận họ bị tắt ở đâu thì con day mở ở đó thôi.vậy mà thông ngay đó Ngài ạ.
Con biết đây là năng lượng vũ trụ mà ơn trên đã giao cho con và con cũng đã phát nguyện ..Phụng sự chúng sanh cúng dường Chư Phật.
Nay đủ duyên lành!
Diệu châu Bảo Bảo con kính lễ Thánh Lão Gia Gia chỉ dạy cho con thêm ạ!
Trên Thiên có Đức Thánh là Tiên ông!
Trần gian thì có Thánh là Gia Gia.
Diệu châu Bảo Bảo con là Hài nhi.
Xưa kia ngự ở cung trời Lợi Đao.(Đao lợi)
Ham vui xuống dưới dương trần!
Giờ đây mới đủ duyên xưa quay về.
Con nay một dạ thiết tha.
Bòn công tích đức sớm về Nhà Xưa.
Thưa qua Thánh Lão Gia Gia.
Dạy cho Bảo Bảo con nay nên làm.
Con xin một dạ chí thánh.
Đời này phụng sự chúng sanh hết mình.
Để mau trở lại Thiên đình.
Cùng nhau hát khúc khải hoàn hân hoan!
Con Về đảnh lễ các Ngài!
Cho lòng thỏa nguyện bấy lâu mong chờ!..
Om A Mi Ta Bha Shir.

Diệu Châu Bảo Bảo

Bây giờ Pp KC Y ĐẠO quá tuyệt vời.Diệu châu Bảo Bảo con học và hành sẽ hết lòng xiễn dương theo Tâm từ bi của Thánh Lão Gia Gia cứu khổ chúng sanh!
Trên đền bốn ơn nặng.
Dưới cứu khổ ba đường!
Con biết pp này còn độ giúp nỗi khổ niềm đau của các vị trong cõi âm..vô hình nữa ạ.
Chúng sanh kết oan trái nhau trong nhiều đời nhiều kiếp! NGÀI ạ.
À còn một việc này nữa.
Con thưa với Ngài là lần đầu tiên con nhìn thấy Ngài trên youtube là con đã xúc động lắm trong Tâm thức con thật kì lạ nên con quỳ xuống đảnh lễ Ngài và nhận Ngài làm Sư phụ luôn..người con như có môt luồng điện mạnh chạy cùng khắp.. tự nhiên con bậc khóc...khóc vì vui vì mừng và con đã học suốt ngày đêm ngủ cũng nghe... hihi
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron