Ngồi thiền thấy mầu sắc

Ngồi thiền thấy mầu sắc

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 2 05, 2012 7:02 pm

Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc, kính chúc Thầy Cùng gia đình dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý!

Đầu năm con cũng thông báo và kính mừng Thầy cùng các anh, chị em một tin vui là Bênh nhân bị bệnh Ung thư vỏ não mà con đã hướng dẫn điều trị bằng KCYD và phương pháp ăn bổ máu mà con đã giới thiệu mấy tháng trước nay đã khỏi hoàn toàn, đây cũng là nhờ công đức của Thầy. Vạn lần cảm ơn Thầy.

Vừa qua con có xem một số bài niệm thần chú xin ơn trên giải nghiệp bệnh theo phương pháp gì đó mà con không hiểu ? con có thực tập làm thử bằng phương pháp ngối thiền khoảng chừng 15 phút thì con có một cảm giác rất lạ là: cảm giác cơ thể vẫn cảm nhận được bình thường, xong ngưới con như mất hẳn chỉ có phần đầu còn, lúc này trước mắt con chỉ có một hình ành bao trùm trước mặt hình rất nhiều màu sắc phía ngoài thì tròn, phía trong thì vuông và có rất nhiều hoa văn các loại rất đẹp cách chừng con khoảng 30 cm, và có các tia chiếu như hào quang vậy (các màu trong đó như là màu đỏ, nâu, xanh lá cây, nước biển, trắng theo các hoa văn, kiểu rất giống các tranh thêu của các mật tông tây tạng vậy) . . . Thấy vậy con sợ quá ngồi thêm khoảng 5 phút thì con phải xả thiền, mà trong lòng rất lo âu?

Nhân đây con xin được Thầy giải thích và hướng dẫn thêm cho con

(Cuối năm vừa rồi Con cũng có tham dự lớp Nhân điện lớp 1, 2 không biết có phải do của nhân điện không thầy?)
Kính Chúc Thầy năm mới An khang Trường thọ!

Con
Khổng Đức Tâm
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Ngồi thiền thấy mầu sắc

Gửi bàigửi bởi Thiện Quang » Thứ 2 Tháng 2 06, 2012 12:24 am

Chào sư huynh !
Cầu ơn trên trị bệnh là một phương pháp rất cao siêu, và rất hiệu quả. Tôi được chứng kiến rất nhiều người dùng phương pháp này để trị bệnh hiểu quả cực tốt, mỗi người mỗi kiểu chữa không ai giống ai, chữa tất cả các bệnh mình đã khám ra và những bệnh mình chưa khám ra vẫn được chữa. Rất nhanh mà không cần uống một loại thuốc nào cả..
Theo Mật Tông giảng mà tôi được học thì ý nghĩa của việc viết linh phù là chất chuyền tải, đọc chân ngôn là phát sóng, bắt ấn là an ten , khi mình đọc chân ngôn thần chú là mình đang phát sóng vào không gian một thông điệp nào đó nhằm mục đích cầu xin các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh,Thần... Với tâm chánh định bạn sẽ được các vị ân chứng chỉ cho cách chữa bệnh và làm điều tốt (Điều Kiện là thiện tâm khởi xuất). Còn (Tà tâm khởi xuất) thì cũng phát lên không gian một dạng sóng mang thông điệp đen tối mà hàng Thiên Ma sẽ thu nhận họ luôn ở quanh ta họ đã nhân được những thông điệp này và họ đến với các đệ tử của họ, họ đáp ứng việc đang cầu xin của bạn và đương nhiên ban trở thành đệ tự của họ .Pháp thuật của họ cũng rất mạnh cũng chữa bệnh cũng đạt được các ước nguyện. Cho dù là ma hay người hay Bồ Tát hay bất cứ ai đều không thoát khỏi quy luật nhân quả, vì vậy hãy cẩn thận với việc cầu xin của mình.
Chúc sư huynh thành công

TQ
Thiện Quang
 
Bài viết: 109
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 23, 2011 10:03 am

Re: Ngồi thiền thấy mầu sắc

Gửi bàigửi bởi Moon » Thứ 3 Tháng 2 07, 2012 5:06 am

Xin chúc mừng Huynh , vậy là Huynh có duyên mới gặp các hiện tượng đó .
Huynh cứ yên tâm tập . Vì Thầy Ngọc có nói ( rất nhiều học viên cũng hỏi như huynh vậy , và còn nhiều hiện tượng khác nữa - trong mục " cầu ơn trên giải nghiệp bệnh " , huynh vào đó tham khảo nhé .
Riêng tôi , ban đầu cũng rất sợ , sợ đủ thứ luôn ( sợ tà ma ngoại đạo , vong nhập ....) , cũng tham khảo nhiều , rất muốn thực hiện nhưng sợ sợ làm sao , may trong lúc Thầy ẩn tu , tôi có hỏi huynh Thiện Quang và được sự giải thích cặn kẽ , động viên , hướng dẫn tận tình từng bước một , nỗi sợ qua đi và bây giờ tôi đã thực hiện được gần 1 tháng rồi .
Tôi cũng có đọc những chia sẻ của người đi trước , down clip thầy dạy về cầu ơn trên giải nghiệp và nghe họ chia sẻ thì thấy hết sợ .
Nhân đây , tôi xin ghi lại nhật ký các buổi đàu xin ơn trên trị bệnh như sau:
- Lúc 18 giờ 30 chiều qua (10/01/2012) .Sau khi thắp nhang , rồi niệm hồng danh 3 lần , hít thở sâu 3 cái xong thì niện liên tục NBC . Độ 45 hay 50 phút thì thấy cái đầu hơi lắc lư , rồi mình qua phải - trái nhưng nhẹ thôi .

Một chút nữa thấy có cái gì giống như luồng điện hay gió làm mình ớn lạnh nhưng đi từ trên đầu xuống ( không mạnh lắm - đô 5 giây thôi ) , rồi hai tay vẫn chắp nhưng có lúc đưa lên cao chỉa thẳng lên trời rồi lại xuống thấp chỉa xuống đất ,sau đó tiếp tục lắc lư như thế cho đến lúc tôi thấy nhức đàu quá , sợ bị trúng gió vì trên sân thượng cũng gió nhiều , có thể là bụng đói cũng nên - vì HA tôi thấp nên đến giờ mà chưa ăn hay bị xây xẩm .
Lắc lư như vậy đến 19 giơ 25 thì mệt quá nên niệm xin cho đi ăn cơm . Tôi không biết đã được chứng chưa , niệm và xin cho chắc ăn thôi .

11/01/2012 :
-Sáng nay để Đồng hồ báo thức 4 giờ rưỡi sáng , làm VS xong thì đến 4 giờ 45 lại lên ST lại thắp nhang và niệm - thả lỏng người nhưng vẫn chắp tay . Một lát sau , thấy người lại hơi lắc lư : rồi có luồng gì giống hôm qua từ trên đàu chạy xuống chân - độ 10 giây , rồi tự nhiên ngửa người ra sau độ 20 độ , rồi cúi gập người xuống , đầu tiếp đất , lại cúi lên xuống như vậy 4.5 lần rồi bắt đầu ngồi xuống xoay ở trục phân eo , rồi tư thế ngồi và gập đầu xuống sát chân như thế yoga , rồi lại đứng dậy lắc lư phải trái nhưng nhanh hơn .


Sáng mai cũng tiếp tục lúc 4 g 45

Ngày thứ 3 (13/01/2012 : Tôi thấy vẫn có những động tác cũ , lắc , ngửa người , vái lạy ..nhưng gần cuối thì vẫn tư thế đứng các đàu ngón tay chạm vào nhau , lòng bàn tay hướng ra ngoài rồi đặt nhẹ vào trán và xoay vòng vòng , ( độ chục vòng ) , lát sau hơi bị chóng mặt nhưng không té liền mà từ từ nằm xuống rồi không có động tác nào nữa ( từ 4 giờ 20 sáng - 5 giờ 30 sáng )

Ngày thứ 4 (14/01/2012) : Chắp tay , lúc thì đưa tay thẳng trước rồi để vào Ấn đường , sau đó lại đưa ra trược ( tay vẫn chắp ) rồi hạ xuống tại đản trung , rồi tiếp tục đưa ra trước và hạ xuống đan điền . Làm liên tục thứ tự ấy ( 3 vị trí huyệt / lần ) độ 10 lần .
Sau đó , lại chắp tay đưa cao qua đầu bên trái rồi cúi đầu vung xuống bên phải (10 lần ) , đổi bên giống như người ta cuốc đất vậy đó . ( Từ 9 giờ 15 phút tối - 10 giờ 30 phút thì xong )

Ngày thứ 5 (15/01/2012):Cũng giống ngày thứ 4 nhưng thêm động tác : các đầu ngón tay chạm nhay , lòng bàn tay hướng ra ngoài , để nguyên vậy và xoay vòng tròn đứng từ ngực lên đầu ( độ chục vòng ) , rồi xoay vòng tròn đứng (dộ 10 vòng ) nhưng lòng bàn tay hướng vào trong . Sau đó quỳ và cúi lạy sát đất y chang như mình lạy phật ở chùa .
Cuối cùng lạy 3 lạy và để tay lên đùi không còn động tác gì nữa (từ 9 giờ 20 - 10g kém 10)

Ngày thứ 06:(16/012012 – )
Các động tác giống như cũ , nhưng lúc sau có vẻ giống như nhu quyền
Từ 9 giờ 10 - 10g 10 tối

17/01/2012 đến nay : Tôi vẫn tập đều - nhưng bây giờ có thêm động tác mới : xoay tròn tròn .- thấy lâu lắm , lâu lắc hà , chắc là cả 60-70 chục vòng gì đó . Bình thường lúc trước khi chưa cầu ơn trên mình xoay độ 12-15 vòng là thấy chóng mặt rồi , còn bây giờ vừa xoay vừa niệm thần NBC thì như vậy đó , nhưng không không thấy mệt .Có 1 điều là xoay xong thì các vòng từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn không còn thầy ra động tác nào nữa thì lạy tạ rồi nghỉ .


Thường trước khi tập và sau khi tập tôi hay xem đồng hồ để biết mình tập trong bao lâu .Chị thấy chư vị cho tập khỏng 50 phút hay 1 giờ ( đều đều như vậy , thấy hay lắm ).

Xin được nói thêm : có học viên hỏi Thầy : Ngũ bộ chú là tà hay chánh , Thầy Ngọc trả lời : NBC là câu trì chú của Phật chứ không phải tà . Tà ma nghe câu niệm nầy thì tránh xa .Thầy còn bảo niệm NBC cũng giúp cho người thân của mình ( đã mất ) sớm được siêu thoát , người sống bớt tai ương . Nếu đã được ấn chứng tức là được theo học lớp dự bị ở Thiên đình rồi ( Đó là Thầy Ngọc giải thích trong mục thắc mắc cầu ơn trên giải nghiệp bệnh đó )
Điều quan trong mà tôi thấy được : khi niệm , càng niệm càng thấy mình an lạc và từ tâm hơn , biết nghĩ đến những người nghèo , người bệnh và cái Tâm của mình muốn chia sẻ với họ hơn .
Chúc huynh luôn nhận những điều kỳ diệu từ việc cầu ơn trên ....và nhớ chia sẻ với mọi người nhé để chúng ta cùng cảm nhận được hạnh phúc làm học trò của Thầy Ngọc , của môn KCYD nầy nha.
Moon
Hạnh phúc là được chia sẻ
Moon
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 24, 2011 10:09 pm

Re: Ngồi thiền thấy mầu sắc

Gửi bàigửi bởi Moon » Thứ 3 Tháng 2 07, 2012 5:09 am

Í quên , nếu có gì thắc mắc cần giải đáp thêm thì huynh trao đổi thêm với huynh Thiện Quang
( hiểu biết khá nhiều và tận tình lắm )
Moon
Moon
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 24, 2011 10:09 pm


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến23 khách