Tu tập Tịnh độ của Tiến

Tu tập Tịnh độ của Tiến

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 4 22, 2020 10:38 am

Tien Nguyen van

Chân Tâm bao quát đất trời,
Xưa nay Chư Phật chẳng ngoài Chân Tâm.
Chẳng cần lập tự lập văn,
Trước sau chư Phật tâm tâm tương truyền.
Tâm ta gồm mọi nhân duyên,
Mọi đời sau trước, mọi miền gần xa.

Tâm ta tạo Phật cho ta,
Bỏ Tâm tìm Phật hỏi là tìm đâu ?
Phật Tâm, Tâm Phật trước sau,
Ngoài Tâm tìm Phật hỏi sao chẳng lầm.

Cho nên phải biết hồi Tâm,
Nội quan quán chiếu mà tầm siêu linh.
Bản lai diện mục của mình,
Muốn tìm thì phải ly hình nhập Tâm.1

Con kính bạch Thầy:
Bài thơ này nguyên tác của Tổ sư Bồ đề tâm pháp
Đêm sau buổi công phu con có nghe thấy:
Thầy tâm linh vô hình độ cho con là Bạch liên Tử giảng ở chùa Huyền Không.
Nhờ được chuyển lời tới mà con đã hồi Tâm cố gắng tu tập.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều đã dạy chúng con tu tập Tịnh độ
Con Tien Nguyen
-------------

Dạ thưa Thầy
Sáng nay công phu con có nghe thấy được đặt tên pháp danh Hiền Giang. Sau đó nhìn thấy linh ảnh của Đức Phật Di Đà, ánh sáng bạch kim. Ngài nhìn con mỉm cười
Con cám ơn Thầy đã dành nhiều thời gian cho chúng con tu tập, giác ngộ đạo.
Con
Tien Nguyen
------------
Kính thưa Thầy
Đêm con đang thiền thì nhìn thấy hình ảnh Thầy tâm linh độ cho con và Thầy sánh vai nhau, Thầy độ có nhờ Thầy tìm hộ 1 học trò từ kiếp trước kiếp này đang ở sống ở cõi này tên là...và câu chuyện 2 Thầy đàm đạo, nói về bản thân con.
Buổi sáng trước khi công phu Thầy có hỏi con mơ gì không thì con xin kể lại hình ảnh, tiếng nói con nghe được và hỏi lại Thầy chuyện đó có đúng thực hay không
Khi Thầy cười và nói: Ờ ...cách tu tập của mình là thế đó thì con vui lắm và con xin nói thêm câu hát con nghe được:
Chảy đi sông ơi, dòng sông hiền hòa
Chảy đi sông ơi, dòng sông hiền hòa...
Thầy có nhắc con quán lại hình ảnh Thầy độ thì con có nói đã gặp Thầy độ đã lâu và được học 1 số điều nhưng con chưa hỏi được tên Thầy độ vì khi đó nhĩ căn của con chưa mở.
Sau đó Thầy nói với con là: cứ phải để Thầy đi tìm trò lâu nay làm con hối lỗi lắm vì không chịu viết mail cho Thầy và ráng tu đạo.
Con khấu đầu xin nhận lỗi này với Thầy và Thầy độ
Con
Tien Nguyen
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tu tập Tịnh độ của Tiến

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 4 24, 2020 10:48 pm

Dạ thưa Thầy
Sáng nay trước buổi công phu Thầy có hỏi chúng con mơ gì không
Con xin kể lại giấc mơ:
Con nhìn thấy khuôn mặt 1 người đàn ông. Nhìn rất rõ đại não và tiểu não. Phía tiểu não gần huyệt não bộ có điểm sáng hình tròn.
Thầy giải thích cho chúng con: mỗi người có 1 sợi dây bạc vô hình, sợi dây đó nối với tiểu não. Người chết thì đứt sợi dây, hồn ra khỏi thân xác. Người tu thiền thì có khả năng xuất hồn vía đi học đạo và khi học xong hồn vía lại theo sợi dây bạc trở về thân xác.
Thầy còn giải thích ông Tổ của môn kcyd là ngài Thái Thượng Lão Quân. Các ngài Biển Thước, Hoa Đà, Tôn Tư Mạc cũng là các bậc Thầy môn kcyd. Thầy dặn chúng con cần phải học các phương pháp chữa bệnh của các Thầy đó

----------

Dạ thưa Thầy
Sáng nay trước buổi công phu Thầy có hỏi chúng con mơ gì không
Con xin kể lại giấc mơ:
Con nhìn thấy khuôn mặt 1 người đàn ông. Nhìn rất rõ đại não và tiểu não. Phía tiểu não gần huyệt não bộ có điểm sáng hình tròn.
Thầy giải thích cho chúng con: mỗi người có 1 sợi dây bạc, sợi dây đó nối với tiểu não. Người chết thì đứt sợi dây, hồn ra khỏi thân xác. Người tu thiền thì có khả năng xuất hồn vía đi học đạo và khi học xong hồn vía lại theo sợi dây bạc trở về thân xác.
Thầy còn giải thích ông Tổ của môn kcyd là Thái Thượng Lão Quân. Các ngài Biển Thước, Hoa Đà, Tôn Tư Mạc cũng là các bậc Thầy môn kcyd. Thầy dặn chúng con cần phải học các phương pháp chữa bệnh của các Thầy đó
Thầy kể cho chúng con nghe, ngày xưa ngài Biển Thước bắt mạch như thần. Ngày nay các bậc Chư Thánh dạy cho Thầy dùng máy đo huyết áp thay cho bắt mạch .
Thầy còn dặn dò chúng con giữ Tâm đạo, hành đạo giúp chúng sanh, không tham si sân, ngã mạn thì các Vị đó mới độ cho chữa bệnh ngày càng nhiều khả năng lạ người thường không làm được.
Thầy còn quan tâm tới chúng con, nào là trước buổi công phu uống đường chưa, cuối buổi công phu đo đường thiếu phải uống thêm
Chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều đã dành thời gian dạy chúng con tu Đạo làm người. Ơn Thầy, con sẽ làm theo lời Thầy dạy giúp chúng sanh tu tập, chữa bệnh
Con
Tien Nguyen
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách