Thầy kính
Con cảm thấy rất may mắn & hạnh phúc khi được Thầy truyền dạy môn này. Mặc dù Con là người chậm nhất trong lớp. Con hứa với lòng con sẽ cố gắng.
Dưới đây là những gì xảy ra trong thời gian Con tập.
Con không nhớ ngày nào của những việc xảy ra, vì lúc đó Thầy chưa kêu ghi lại.
1-Thấy thời gian 2hrs qua mau, không như lúc mới đầu hơi ngán rồi có khi tập xong còn tới phần chia sẽ. Có khi hơn 3hrs hồi nào cũng khg hay.
2-Cảm thấy người khỏe & tỉnh táo hơn. Có óm đi chút chút dù uống nhiều đường.
3-Cảm giác như cái nảo trong đầu nhỏ lại. Con có cảm giác muốn lấy nó ra coi.
4-Lúc đang tập có nhiều đi ảnh hiện ra. Cái làm con nhớ nhiều nhất là cái xương đầu lâu & 2 ống xương chân (dấu báo động vùng nguy hiểm). Nhờ Thầy giải mà Con thoát nạn.
4-Lúc nằm tập trước khi ngủ máu huyết lưu thông, người ấm, mừng quá báo cáo cho Thầy, bị Thầy chê chuyện nhỏ.
5-Đang tu tập thấy chữ “Thước rớt xuống, bên phía trái, thấy nhiều loại hoa đẹp.
6-Tối qua (Apr. 12 đang tập, nghe tiếng nổ bên tai.)
Còn nhiều nữa, mà Con khg nhớ hết.
Kể từ hôm nay con sẽ để ý để ghi lại đầy đủ hơn.
Một lần nữa Con rất cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội quý báo này & cảm ơn các bạn đồng tu chia sẽ để Con được học hỏi thêm.
Kính
Thanh Loan
Thầy có la Con, thì là ít ít nha Thầy. Con cũng đã
cố gắng lắm.