Về vô minh. On ignorance.

Về vô minh. On ignorance.

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 4 13, 2020 10:39 am

Về vô minh. On ignorance.
Có câu nói rằng mục đích cuộc sống này là chính cuộc sống - life for life' s sake. Nói cụ thể hơn, ý nghĩa
cuộc sống là sống sao cho an vui. An vui là không còn đau khổ nữa, là thoát khổ. Vì sao khổ?, vì vô
minh. Vô minh về cái gì?, về bản thân mình: mình không hiểu về mình cho nên mọi cái đều sai lạc hết.
Mình không thỏa mãn với người, với đời, vì cái mình muốn không đến, mà cái đến thì mình không
muốn, vậy nên mình khổ đau. Khổ đau như một định mệnh.
Con người mình phải chăng không phải là thực thể vật chất như vẻ ngoài, mà tất cả đều diễn ra như
những tiến trình (processes / processus), biến chuyển và đổi mới không ngừng. Các hệ thống sinh học
khác nhau vận hành khắp cơ thể một cách hoàn toàn tự động, các phản ứng sinh hóa xảy ra liên tục
trong từng tế bào, các tế bào chính chúng cũng được đổi mới không ngừng, cơ thể chúng ta cấu tạo
bởi các hạt siêu nhỏ (subatomic particles), chuyển động trong khoảng chân không trong từng nguyên tử
vật chất. Đó là thực tại tối hậu của thân thể con người: năng lượng chuyển động trong khoảng không
kết tụ nên vật chất. Tâm trí con người cũng vậy, chỉ là một chuỗi các tiến trình: ý thức, nhận thức, cảm
giác, và phản ứng, được vận hành lập đi lập lại, phát khởi qua tiếp xúc của năm giác quan và ý thức với
ngoại giới và nội tâm. Tất cả các tiến trình này cũng gần như diễn ra một cách vô thức, nếu mình không
thể theo dõi và cảm nhận được chúng.
Không những không hiểu về mình, mình còn phủ lên cái vô minh đó bằng đủ thứ vật phẩm phù phiếm
chỉ để tô điểm cho ngoại diện (không phân biệt chúng độc hại hay không), đủ trò giải trí tiêu khiển để
'giết thì giờ' vì nhàm chán, đủ thứ kiến thức về người khác, chuyện khác, cảnh khác ngoại trừ về mình,
đủ loại ảo tưởng, lý tưởng, để cải tạo xã hội ngoại trừ thay đổi chính mình. Nhưng vậy chưa đủ, mình
còn tìm mọi cách khai thác các khía cạnh thể chất và tâm lý bản thân để bắt nó phục tùng, nhằm thực
hiện những 'mục tiêu' do cái tôi của mình không ngừng tự đặt ra để duy trì sự hiện hữu của chính nó.
Mình có thể cho rằng quên đi thực trạng xã hội nhiễu nhương hay nỗi khổ của người khác, mà chỉ để ý
đến thay đổi bản thân, vậy là ích kỷ, là vô cảm; nhưng thanh lọc bản thân để có được một thể xác và
tâm trí lành mạnh chính là tốt cho mình, có ích cho người khác, và góp phần thay đổi xã hội. Nếu trong
nội tâm mình vẫn còn những tranh chấp, giận dữ, thù hận, tham lam, đố kỵ, hay bạo động, mà mình
không tự biết, hay không muốn biết, mà chỉ chú ý đi kết án người khác, phê phán xã hội tiêu cực, thì
mình tự dối mình dối người, và không bao giờ thay đổi được nguyên trạng, vì thực tế tiêu cực phát xuất
từ ngay chính bản thân mỗi người trong mối tương quan lẫn nhau.
Thông cảm trước nỗi khổ của người khác không có nghĩa là chính mình phải buồn khổ khóc than, mà
mình phải giữ cho bản thân được an tỉnh và quân bình, để có thể trở nên có ích một cách tích cực.
Trạng thái tâm tình tiêu cực hay tích cực nơi chính mình sẽ lan tỏa ảnh hưởng đến môi trường những
người xung quanh, chứ không chỉ riêng mình.
Con người là loài duy nhất có khả năng kỳ diệu thâm nhập vào bên trong để quan sát con người mình,
hiểu thấu và chứng nghiệm thực tại riêng của bản thân, và từ đó giải trừ mọi ràng buộc đau khổ. Không
sử dụng khả năng nội thị bẩm sinh chính là lãng phí cuộc sống trong đời này, và có thể mình sẽ mang
gánh nặng vô minh đó từ đời này sang đời khác. An vui thật sự phát xuất từ chính nội tâm mình, chứ
không phải từ sự sở hữu hay chinh phục bất kỳ cái gì nơi ngoại giới.
Bản chất thực của tinh thần con người chính là năng lượng tích cực và tình yêu. Khi mình tự thấu hiểu
và giải phóng ra khỏi mọi cái tiêu cực, ẩn ức vô thức phủ lấp tầng tầng lớp lớp trong con người mình, thì
chỉ còn lại có tình yêu, tình yêu thuần khiết với mọi sự, và năng lực sáng tạo, và an vui. Cầu mong cho
mọi người đều đạt đến năng lượng thuần khiết tích cực này.
BS. NPLong.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron