Giấc mơ

Giấc mơ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 12 03, 2019 2:48 pm

Chị Trang ơi,

Thời gian gần đây mỗi ngày em đều dành 10-20 phút tập Khí công Y đạo. Chủ yếu là buổi tối trước khi đi ngủ, hoạc những khi mất ngủ. Tập xong mệt thì dừng lại, rồi nằm tập trung vào hơi thở để cho hôn trầm thì ngủ luôn. Và mục đích duy nhất em cố gắng tập Khí công Y đạo là mong cơ thể được khỏe mạnh, khí công có thể sửa chửa nhưng chỗ bị hư hại trong cơ thể của em.

Hôm qua 2/12/2019 lúc đang nằm nhắm mắt ôm con ru con ngủ thì tự nhiên em thấy lóe lên một ánh sáng nhỏ, rất sáng, sáng sắc sảo và lóe lên như sao trên trời đêm khi lóe lên ý. Lúc đó em con buột miệng nghĩ là “Trời, sáng gì mà sáng dzữ”. Giống như ánh sáng của kim cương ý. Sau đó, em nhắm mắt lại lần nữa xem có thấy gì không thì thấy tối thui hà, ko thấy cái ánh sáng đó đâu nữa. Con em đang ho, chảy mũi, sốt nhẹ 37độ nên cứ trong nó nên mãi em không ngủ được. 1, 2h sáng em vẫn không ngủ được nên em lại tập Khí công Y đạo. Em cũng chỉ tập thở Thiên Môn 5-5 và 5-5-5 thôi. Em nghĩ khi nào thật nhuần nhuyễn và thấy được thì em mới tập qua giai đoạn tiếp theo chứ không nóng vội như lần đầu tiên mới tập cách đây 6,7 năm nữa. Ngồi tập, xong nằm tập, rồi tập trung vào hơi thở để cho hôn trầm mà ngủ ý, vì mãi em không ngủ được. Chẳng biết qua bao lâu thì em bị giống như bóng đè. Thế là em niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát với một niềm tin tuyệt đối là khi niệm danh hiệu các Ngài thì các Ngài sẽ che chở cho em và không thế lực xấu nào hại em được. Rồi tự nhiên kiểu như Òa một cái, có một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ và dồi dào chạy rần rần trong từng huyết mạch khắp ngõ ngách cơ thể. Nó giống như xảy ra trong trí tưởng tượng của em? Quán tưởng? Em cũng không biết nữa, kiểu như tự nhiên suy nghĩ của mình đột nhiên xuất hiện hình ảnh và cảm giác như thế. Mà cảm giác này rất thật. Vì em cảm giác như thời gian không gian ngừng lại, thân hình nhẹ bẫng cảm giác như mình bay được luôn, từng ngõ ngách huyết mạch toàn bộ cơ thể tê rần rần, sôi trào một lực lượng làm em có cảm giác mình đang cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn, sôi trào của Phật và cảm giác như kiểu mình muốn phổ độ chúng sinh luôn được ý. Động tác tay xoay chuyển hoàn toàn do lực lượng này dẫn dắt. Cả thân mình nghiêng sát mặt đất, hoặc lơ lửng ngoài của sổ - mà bên ngoài là mênh mông vô tận giống như màn đêm đen nhánh nhưng rải rác vô số ánh sáng lung linh như sao trời đầy màu sắc ý, nhưng em lại không hề sợ hãi mình sẽ bị té ngã mà hoàn toàn tin tưởng. (Thực tế lúc này là em vẫn đang nằm ngửa, nằm thẳng ở trên giường đắp chăn, mọi chuyện chỉ xảy ra trong suy nghĩ, trong não của em thôi nhé). Sau đó em nhìn xuống phía dưới (lúc này cơ thể bình thường không phải cảm giác sôi trào năng lương vô hạn nữa) và nghĩ khi mình đeo kiếng và không đeo kiếng thì nhìn xa có rõ không nhỉ, lúc tháo kiếng ra nhìn xuống thử thì mũi em vẫn nằng nặng. Tự nhiên lúc này em nghĩ đến thân thể em đang nằm ngủ trên giường và nghĩ trong đầu là “ồ, chắc là lúc đi ngủ mình quên tháo kiếng xuống nên cứ có cảm giác nặng ở sống mũi”. Em nhìn thấy phía dưới xa đó là những ngôi nhà bằng đất, có người đi ra đi vào, kiến trúc như kiểu người Chăm ý, và tất cả đều bằng đất, tất cả người và kiến trúc, nói chung cái khung hình em nhìn thấy xa xa đó chỉ có một màu kiểu như đất màu kem, kiểu mất hết hơi nước, chỉ là đất hanh khô màu kem sáng. Rồi nhìn hẳn qua phía gần mình bên phải thì là một dải ánh sáng lung linh như sao trời đầy màu sắc trong màn đêm đen nhánh và huyền ảo. Đẹp lạ lùng lắm. Em chỉ cho con em xem và nói là phải nhớ vị trí để đi tìm đến xem sao. Tự nhiên lúc này lại nghĩ cách xác định vị trí là: nó ở Hà Nội, gần cái cột cao cao có cái tên giống giống tên siêu thị gần nhà bên Nhật (chắc trong trí tưởng tượng nên nó hơi lung tung). Lúc này em chưa có ý định tìm đến chỗ này, mà chỉ là ghi nhớ cách tìm thôi, thì tự nhiên con em dẫn em đi. Đi một lúc thì đến cái chỗ “dải ánh sáng lung linh như sao trời đầy màu sắc trong màn đêm đen nhánh và huyền ảo”. Có một dòng suối nhỏ ngăn cách chỗ em đứng và chỗ tuyệt đẹp này. Bên dòng suối có một cậu thiếu niên đứng đấy.

Cậu ý hỏi em: “ngày sinh tháng sinh?”
Em không biết nên trả lời ngày DL hay AL nên ấp úng một lát mới nói: “Dương Lịch ngày 20/11”
Cậu ý nghe xong trả lời ngay: “Sao ít thế. Thôi đi về đi không thì hết hạn”
Em mới ngạc nhiên hỏi lại: “Hết hạn gì cơ?”
Cậu ấy trả lời: “Hết hạn đưa”
Em mới hỏi: “Đưa gì cơ ạ?”

Chẳng nghe thấy cậu ấy trả lời thì nhoằng một cái, em mở mắt và thấy mình đang năm trên giường. Kiểu như tự nhiên đang ở trong thế giới nào đó, mở mắt ra thì là ở hiện tại ý. Nếu là mơ như bình thường thì em sẽ uể oải mở mắt dậy, và biết là mình nằm mơ. Nhưng đây em tỉnh chị ạ. Kiểu như nhoằng cái trở về hiện thực, mà những chuyện trước đó vẫn còn vô cùng rõ ràng. Em ngạc nhiên và thấy lạ lắm. Cái cảm giác khi nguồn năng lượng dồi dào đó chạy trong người nữa, rất thật. Em sợ sáng dậy không nhớ gì, nên em lấy điện thoại viết nháy lưu lại những gì mình trải qua. Lúc đó nhìn đồng hồ là 3:35. Tối nay mới ngồi gõ tỉ mỉ chi tiết lại nè.

Em không biết đấy là cái gì. Cái mình quán tưởng ra, hay mình tưởng tượng ra, hay giấc mơ... hay gì gì đấy. Nhưng cái em trải nghiệm được đó là: biết được cảm giác khi có nguồn năng lượng mạnh mẽ, dữ dội và vô tận tê tê rần rần xoay chuyển ào ào vũ bão trong từng huyết mạch toàn cơ thể, niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật và Chư Vị Bồ Tát, nhìn thấy hình ảnh huyền ảo và đẹp đẽ trong đêm đen đầy sao lấp lánh nhiều màu sắc, cảm giác ngạc nhiên đầy dấu chấm hỏi khi tự nhiên vèo một cái mở mắt ra và mình đang ở hiện tại, vậy chuyện gì vừa xảy ra? trong mơ?
Em chỉ chia sẻ cho chị đọc xem thế nào, chị có ý kiến hay nhận xét gì về việc này hay không, vì những chuyện này em chỉ chia sẻ được với chị thôi. Cái ánh sáng lần này nhìn thấy khác với ánh sáng hồi đầu tiên em nhìn thấy và kể cho chị nghe ý. Ánh sáng nhìn thấy đầu tiên thì nó lóe hết tầm mắt, không nhìn rõ được hình dáng và xòe nhiều tia mỏng và dài, và dịu. Còn ánh sáng lần này nhỏ hơn nhưng sáng rất sáng, như kiểu cô đặc lại ý, sáng nhưng nhìn rõ được.

Hang Luu <axa83axa@gmail.com
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron