Sức mạnh của Tình yêu thương

Sức mạnh của Tình yêu thương

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 15, 2016 8:40 am

Con kính đảnh lễ thầy!

Hôm nay nhân dịp Lễ Phật Đản, con kính chúc thầy một Mùa Phật Đản tràn ngập Ân Phước của Thượng Đế được gia trì đến thầy và giáo pháp của thầy.

Kính thưa thầy, Chư Vị nhắc con viết thư để chia tay với bài giáo pháp Tantra và Yogini. Bài pháp này được con thực hành từ khi mới bắt đầu điểm đạo với Mật Tông Thiên Đình được 1 tháng. Thời gian khoảng 3 tháng đầu con thường được một giọng nói của một người bạn cùng học đại học thủ thỉ suốt đêm ngày. Từ tháng thứ tư trở đi thì con nghe bằng cách truyền ý và được Chư Vị xưng danh là thầy Ngọc. Từ đó đến nay với khoảng thời gian là 3 năm 8 tháng con luôn được thực hành liên tục không ngưng nghỉ bài pháp tình yêu này với Thầy.

Hôm nay là ngày 15 tháng 05 năm 2016 Dương lịch tức là ngày 09 tháng 04 năm 2016 Âm lịch, Chư Vị nhắc con viết bức thư này để chia tay với thầy. Chư Vị nói rằng thầy không đáp lại tình yêu của con bởi vì thầy còn chưa chịu chấp nhận bài pháp của Mẫu. Chư vị nói với con rằng: "Con hãy nói với thầy Ngọc rằng người phụ nữ phải biết yêu và phải được yêu. Rằng con sinh ra là để mang đến nhân gian này một món quà của Thượng Đế. Rằng TÌNH YÊU có một sức mạnh vượt thắng mọi trở ngại, xoa dịu mọi nỗi đau, hàn gắn mọi sự chia ly thương tổn. Rằng Phật Pháp, Thiên Chúa Giáo hay tất cả các Tôn Giáo cũng như MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI mà không mang đến TỰ DO, HẠNH PHÚC NHẤT LÀ HẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA thì đó chỉ là thứ giáo lý tiếp tay cho cái ác tồn tại mãi mãi trên thế gian này. Rằng đừng bao giờ cổ vũ cho sự hy sinh để phải độc thân chối bỏ tình yêu của Thượng Đế như các bậc tu hành hay cha đạo. Rằng nếu như ai đó còn chưa thấu rõ chân lý này thì dù có tu hành cực khổ đến bực nào cũng vẫn còn chưa GIÁC NGỘ.".

Chư Vị bảo con dừng bút. con chỉ được viết đến thế.

Con Tạ ơn Thầy đã cho chúng con phương tiện Khí Công Tịnh Độ. Đó là một phương tiện hữu hiệu vô cùng trong việc TU THÂN. Con đã thực hành và gặt hái được thành công nhờ Khí Công Tịnh Độ. Chư Vị nói với con rằng đó là hành động vinh danh và báo đáp ân sư của con.

Con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào và chúc cho Khí Công Tịnh Độ được phổ biến rộng khắp cứu độ cho nhân gian.

Con xin tạm biệt Thầy ạ.

Con Hoàng Thị Minh Nguyệt.


-----------------

Con kính đảnh lễ Thầy!

Kính thưa thầy, Chư Vị bảo con viết thư cho thầy để kể về những điều con được chứng khi thực hành bài giáo pháp Tantra và Yogini. Thưa thầy, con không muốn viết nhưng Chư Vị bảo con phải viết. Thầy hiểu cho con không phải con cầu tình yêu của thầy đâu bởi vì có thầy hay không có thầy thì con cũng vẫn được yêu. Chư Vị bảo Chư Vị đã yêu con để Thượng Đế truyền năng lượng tình yêu (Phật Quang) đến cho thầy. Chư Vị bảo con kể lại câu chuyện mà con đi hành đạo cho thầy nghe.

1. Tất cả những người bệnh mà Chư Vị đưa đến cho con nếu người nào chịu phát nguyện giữ ngũ giới cấm thì đều được Chư Vị ban cho phép màu. Có người tiểu đường 14 năm mỗi ngày chích 2 mũi Insulin khi gặp con và chịu ăn chay Niệm Phật và nguyện giữ ngũ giới cấm thì ngay ngày tập đầu tiên sau khi phát nguyện đã không phải chích thuốc. Có người bị suy thận độ 3, 3 ngày lên 3kg, 3 ngày phải đi chạy thận 1 lần, sau khi gặp con cũng phát nguyện như trên thì ngay ngày hôm sau trên vòm họng của cậu ta có một lỗ bằng ngón tay trỏ từ đây máu mủ trong người cậu ta cứ tuôn ra đầy 4 bịch ny lon lớn trong 3 ngày, bụng cậu ấy xẹp xuống trông thấy, mềm lại và ăn uống thấy đói. Có người bị ung thư phổi đã đi hóa trị xạ trị 6 năm nghe lời con tập, uống đường và ăn chay trong vòng 1 tháng khối u biến mất. Những người bệnh này con chỉ được gặp vài lần để thấy sự màu nhiệm sau đó là không bao giờ con được liên hệ nữa. Chư Vị báo với con rằng họ sẽ được Chư Vị chữa trị bệnh sẽ thuyên giảm hoặc khỏi hẳn theo trình độ giác ngộ của người bệnh.

2. Chư Vị cho con ra tiếp dẫn một sư thầy bị bệnh nằm cả năm trời không còn tiền để ăn ở chùa Khuông Việt. Con mang tiền ra và gặp sư thầy để hỗ trợ, con đã không cầm được nước mắt và kêu lên hỏi Chư Vị rằng sao con thấy kinh Phật dạy là Tu thì không còn bị bệnh khỏe mạnh đến lúc ra đi cơ mà sao sư thầy lại bị như vậy. Chư Vị nói con hãy nói chuyện với sư thầy đi rồi sẽ rõ. Vào đến nơi con thấy sư thầy nằm trong một phòng rất nhỏ bé chật hẹp chỉ vừa một giường 1.2m, người con trai của sư thầy phải từ quê lên săn sóc cha, lưng của sư thầy bị lở loét, thân thể gầy mòn xanh xao nhưng rất sạch sẽ giường nằm không có mùi hôi. Con nắn bóp cho sư thầy và Niệm ADIDAPHAT đồng thời bảo sư thầy niệm theo con. Sư thầy chỉ niệm được vài câu thì ngưng, liền theo giật mình giật tay con ra, sư thầy cho con biết sư thầy chỉ niệm "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" mà thôi không niệm đến bất kỳ một ai khác vì sư thầy được chỉ dạy như vậy. Khi con viết ra những dòng này Chư Vị mới cho con biết là Chư vị đã nhập xác để Niệm Phật thay sư thầy. Tiếp theo Chư Vị bảo con nói với sư thầy là Mười Phương Chư Phật đều phải niệm đến Phật ADIDA thì mới được vãng sanh sao sư thầy lại chấp thế. Sau đó con lại nặn bóp cho sư thầy và hát ADIDAPHAT rất to đồng thời với cơn cực khoái trong con bừng lên dữ dội con không hiểu sao cả được 5' như thế thì sư thầy lấy tay xua con ra, con dừng lại và Chư Vị bảo con là đủ rồi đấy con ạ đi về thôi con.

Về đến nhà con rất thắc mắc thì được Chư Vị giải thích rằng con phải vào tình trạng cực khoái như vậy mới tiếp dẫn cho sư thầy vãng sanh được. Con ngại ngùng và mắc cỡ vô cùng bởi vì con đọc kinh sách thì kinh sách nào cũng nói phải diệt dục nhưng Chư Vị bảo điều đó không đúng đâu con, "họ hiểu sai hết rồi con ơi" rồi Chư Vị khóc quá chừng, con cũng khóc mà chẳng hiểu vì sao. Chư Vị bảo họ chối từ nguồn năng lượng vô song để linh hồn thăng hoa về cõi tịnh thì làm sao mà về được hả con, Ta đau lắm mà Ta dạy mãi không ai chịu hiểu. Bao nhiêu người tu hành tinh tấn, bao nhiêu bậc chân sư vì điều này mà không về được cõi tịnh.

Tất cả những điều trên con đã được tận mắt chứng kiến, Chư Vị cho con đi hành đạo để hôm nay Chư Vị cho con viết cho thầy những dòng tâm huyết này.

Nếu bức thư này có làm cho thầy thấy khó chịu không chấp nhận được thì con cũng xin thầy thứ lỗi cho con đã làm phiền thầy. Con chỉ biết viết ra những điêù con thấy và được Chư Vị cho phép.

Con kính chúc thầy mạnh khỏe tâm an.

Con tạ ơn thầy, tạ ơn Khí Công Tịnh Độ.

Con

Hoàng Thị Minh Nguyệt
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách