Mỗi lần niệm Phật thì đầu bị căng

Mỗi lần niệm Phật thì đầu bị căng

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 4 03, 2016 7:41 pm

Thưa thầy Pháp danh con là Thanh Chúng con là đệ tử của thầy Thich Trị Tịnh ,con có vài điều thắc mắc kính mong thầy giải đáp và hướng dẫn giúp con ,vì ngoài thầy ra có lẽ không ai có thể giúp con được cả .

Con đă phát tâm ăn chay niệm Phật được hơn 2 năm rồi con có nghe đĩa khuyên người niệm phật và nghe cd; niệm phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm văng sanh 'của thầy Thích Minh Tuệ ,con đă tu tập theo phương pháp đó ,con ngồi thiền và niệm Phật lạy Phật ,sáng tối 2 thời ngoài thời khóa thì niệm Phật thường xuyên con cảm thấy rất an lạc .Cho đến tháng 7 năm rồi ở Chùa Từ Đức do thầy Nhuận Nghi trụ trì có mở khóa tu Phật thất 7 ngày ,con đến tu qua ngày thứ 2 thì thân trước của con giống như sóng biển ngực thì căng cứng như sắp nổ tung ,bụng thì như sóng biển cứ dồn dập xô tới đẩy lui con phải ngồi gồng mình mà chịu đựng ,tuy bị như vậy nhưng cũng không thấy mệt thầy à ,cứ như thế cho đến ngày thứ 5 thì thêm một hiện tượng mới là miệng của con có một luồng hơi nóng lan tỏa trong vòm họng đi qua từng kẽ răng đến ngày thứ 6 thì nóng dữ dội hơn con không thể nào ngậm miệng được trong 5 phút con có báo với thầy Nhuận Nghi ,thầy ấy nói chưa có ai gặp trường hợp như con cả rồi thầy bảo con niệm Phật ra tiếng (vì khi vào khóa tu con và moi người niệm bằng trì) con nghe lời thầy niệm ra tiếng đến hết khóa tu thì người con bớt đi những cơn sóng còn miệng thì vẫn nóng ,khi con về nhà tình trạng đó vẫn còn con rất là khổ tâm con có điện thoai hỏi Thầy Minh Tuệ thầy cũng nói chưa thấy trường hợp này ,con cảm thấy hụt hẫng lắm thầy ạ ,nhưng nếu con không niệm Phật thì ít bị hơn, con khởi niệm Phật thì con mới bị nhiều có người baỏ con ngưng niệm Phật thử xem con có ngưng thử một ngày nhưng buồn không chịu nổi vì không niệm Phật được ,thế là con niệm Phật tiếp tục con tự nghỉ nếu niệm Phật mà có chết liền con cũng cứ niệm sau đó dần dần miệng con bớt nóng và rồi con đă lên mạng để tim hiểu con đă đoc bài của thầy 'tập thở khí công thiền bằng niệm Phật' con thấy những gì thầy nói giống hiện tượng của con gặp quá (ở câu số 4) con đă tập niệm Phật theo hướng dẫn của thầy để mở thiên môn ,ngày đầu tiên trong ít phút con đă nghe đỉnh đầu mình có vòng xoáy trên đó giống như cái bông vụ xoay vậy ,con đă tập niệm Phật theo mỗi hơi thở giờ thì con niệm có lúc gần 40 câu trong một hơi thở và đồng thời những chuyển động trên đầu con càng ngày càng tăng hơn có lúc con cảm giác như đầu con bị méo đi, trên đầu con lúc nào cũng mát có lúc như để cục nước đá trên đó rồi nước chảy lần xung quanh đầu xuống chân tóc có lúc con nhắm mắt lai để niệm Phật thi thấy trên đầu sáng lên nhưng khi mở mắt ra thì không có gì ,mỗi khi con ngồi bán già chấp tay niệm Phật thi tất cả mười đầu ngón tay của con đều nhúc nhích người con rần lên da đầu con thi cử động liên tục như bi ai đó gom tóc nắm lại kéo lên trên ấn đường thi căng cứng có lúc nhói từ trên đinh đầu đi thẳng xuống ấn đường lúc nào cũng căng cứng và cử động,2 lổ tài thì như có con gì bò trong đó da mặt và sống mũi cũng căng ,miệng con lúc nào cũng giống như đang ngậm kẹo the mát và có vị ngọt .

Con nói thêm để thầy rõ là lúc trước con bị viêm xoang rất nặng mỗi tháng con nhức đầu ít nhất là vài lần mỗi lần như vậy thì phải uống thuốc mất 3 hay 4 ngày mới khỏi ,nhưng gần 1 năm rồi con không bị nữa ,con cũng bi tiểu đường và đau nhức thường xuyên lúc trước con phải uống thuốc đường ngày 2 lần nhưng giờ tất cả những bịnh trong người con đều hết ,có người bảo với con là ơn trên đang chuyển chờ con một thời gian nữa con sẽ chữa được binh ,con không biết đúng hay sai ,vừa rồi con gái con cũng bi viêm họng nóng sốt ,con có đễ tay lên trán nó và cầu nguyện Phật bồ tát gia trì thì một chút nó khỏe và không sốt nữa .bây giờ con không biết thế nào con chỉ một lòng muốn tu tập cho thật tốt con đã nguyện buông xả vạn duyên ,cố gắng tu hành đễ đượcc tự tại vãng sanh thành Phật độ chúng sanh ,nhưng trong lúc con còn ở thế gian này nếu chúng sanh cần gì thì con sẽ giúp với khả năng của mình ,thầy ơi không biết con nguyện như vậy có đúng không hả thầy ,sao cái đầu của con nó cứ dần con mãi ,con xin thầy hãy giúp con chỉ cho con biết con phải làm gì ,vì hiện tại con không thể nào ngồi niệm Phật lâu được cái đầu con nó cứ chuyển động ,con rất mong được hồi âm chỉ dẫn của thầy.
Con xin chúc thầy nhiều sức khỏe để cứu độ chúng sanh

Kính chào thầy
Thanh Chúng

Trả lời :

Tập như vậy mới là giai đoạn 1 khí tụ đỉnh đầu nhiều qúa. nên mới có hiện tượng như vậy đỉnh đầu gọi là .Thiên Môn

Niệm bằng Ý hay niệm dùng khí là niệm ra tiếng, theo nguyên tắc Forward , mình tưởng tượng , khi mình niệm 4 chữ A Dii Đà Phật, là Đức Phật A Di Đà đang phóng hào quang xuyên qua đỉnh đầu của mình đưa xuống Khí Hải đan điền, miệng vừa niệm ra tiếng khẽ A ý ở đỉnh đầu, dẩn khí và hào quang xuống đến dưới rốn là Khí Hải là chữ Phật.

Câu 2 chữ A ý để sau lưng giữa cột sống đối xứng với rốn, là Mệnh Môn, chữ Di Đà ý đưa theo cột sống lên gáy lên đỉnh đầu là chữ Phật thì dùng ý cho chữ Phật phóng thẳng lên trời tưởng tượng là cõi cực lạc, rồi lại đến câu thứ ba chữ A tưởng tượng Đức Phật từ cõi cực lạc phóng hào quang vào đỉnh đầu đến chữ Di Đà Phật dẫn xuống Khí Hải, rồi câu 4 lại từ Mệnh Môn là chữ A theo cột sống đi lên đỉnh đầu phóng lên trời.

Đối với KCYD vừa theo pp Forward của Tây Tạng, vừa luyện đơn theo vòng Tiểu Chu Thiên nối 2 mạch Nhâm Đốc,

Nói về tâm linh, các tế bào là oan gia trái chủ chờ cơ hội mình giải đãi sẽ làm cho mình đau khổ vì bệnh, nay nhờ mình tu, niệm Phật, nhờ Phật phóng hào quang vào cơ thể giúp oan gia trái chủ cũng được Phật cứu độ, tế bào sẽ khỏe mạnh thì mình được khỏe mạnh

Cả mình và các chủng tử cùng tu cầu vãng sanh tịnh độ.

Khi không niệm ra tiếng thì cuốn lưỡi ngậm miệng, vẩn dùng ý tập như trên.

Trước khi tập Forward, ngồi bán già, kiết già hay trên ghế, ngửa 2 bàn tay, tưởng tượng trược khí xấu khí bệnh trong người phóng ra khỏi 2 lòng bàn tay bằng 4 chữ A Di Đà Phật,lâu khoảng 5 phút rồi mới bắt đầu tập như trên gọi là thu khí.

Sau đó bàn tay mình có năng lượng sạch có thể chữa bệnh thì dùng ý niệm A Di Đà Phật phóng khí ra bàn tay để chữa bệnh. gọi là phóng khí, năng lượng nhiều hơn là nhiệt khí, iđện khí, cao hơn nữa là từ trường. Khi người nóng là dư khí phải xả trược nhiều.

Trước khi tâp phải Xả Trược, sau khi chữa bệnh phải xả trược, còn lúc nào rảnh cũng tập bài Thu năng lượng bang Ý trì hay niệm khẽ ra tiếng.

doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron