Giấc mơ xấu ám ảnh.

Giấc mơ xấu ám ảnh.

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 1 12, 2016 10:42 am

Con kính chào thầy Đỗ!
Con đang rất lo lắng vì bệnh tình, tâm lý của con. Vì lo lắng mà con vừa có một giấc mơ đáng sợ, giờ con không biết tin ai,kể với ai... Giờ con chỉ tin ở Thầy! Mong Thầy có thể giúp con để con không lầm đường lạc lối!
Con tên Hoàng, năm nay 30 tuổi, con lập gia đình mới được 3 năm nhưng vì bệnh xuất tinh sớm nên giờ con xuất hiện nhiều suy nghĩ lo lắng, thậm chí bệnh hoạn! Con luôn lo sợ sẽ bị vợ phản bội nên thường có suy nghĩ hay ghen! Con vừa mơ là con đã giết vợ mình vì ghen tuông mù quán! Giờ con xin Thầy hãy giúp con soi sáng để con không đi nhầm con đường mà con không thể quay lại.
Con đã điều trị ở thầy Tân Anh và uống thuốc khoảng hơn năm nay, tình trạng sức khoẻ có cải thiện nhưng bệnh xuất tinh sớm thì vẫn vậy! Vì vậy mà con rất lo lắng, giờ con phải làm sao? Con sẽ không làm phiền Thầy nếu con không có giấc mơ tội lỗi như vừa đêm qua, con sợ nếu không được ai chỉ dẫn, "tâm ma" trong con ngày một lớn con sẽ làm nên nghiệp chướng! Tính con nóng, lại cộc cằn, con biết rõ nhưng sao không thể kiềm chế được! Con mong Thầy giúp con, con xin đội ơn Thầy nhiều lắm!
Kính thư!
Hoàng
------------

Trả lời :

Theo Đạo Phật vợ chồng là duyên nợ. Còn duyên thì ở, hết duyên thì xa lìa nhau là bình thường, ghen tuông là tham ái mù quáng hại người gây nghiệp sát thì mình đọa địa ngục, việc gì phải ghen, vì mình bất lực thì để tâm tu hành thì làm sao phạm tội. Sau này khi tâm bình thì thần kinh vững lúc đó muốn xuất tinh hay không là do ý chí của mình., nên cần phải luyện ý chí bằng tâm thiền.
Mình không có tình dục sẽ có đời sống thánh thiện.
Người ham tình dục như súc vật thì sẽ đọa làm súc sanh.
Giấc mơ là phản ảnh tâm xấu tốt của mình, biết được giấc mơ thì biết cách ngăn ngừa để không bị phạm tội.

Thân
doducngoc
-----------
Con kính chào Thầy Đỗ!
Con xin cảm ơn Thầy đã hướng dẫn cho con đường đi, con sẽ cố gắng tu tập cho tốt những điều Thầy đã nói! Con xin cảm ơn Thầy!
Kính thư!
Hoàng
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Giấc mơ xấu ám ảnh.

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 5 Tháng 1 21, 2016 3:46 am

Nam mô A Di Đà Phật!
Kính Thầy!

@ Hoàng: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ môn dạy:

"...Chúng sanh nào tính đa dâm,
Thường thường tín niệm Quán- Âm kia là:
Dù thấy sắc lòng đà chẳng đắm,
Dâm- dục kia dứt hẳn chẳng còn.

Ai hay nóng nảy giận hờn,
Hằng niệm Bồ Tát tánh thường khỏi sân.

Ngu si quá chẳng phân hơn thiệt,
Niệm Quán- Âm, khỏi tiệt chẳng sai!..."

Nam mô Đại Từ, Đại Bi, Quan Thế Âm Bồ Tát!!!
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron