Cầu ơn trên giải nghiệp bệnh

Cầu ơn trên giải nghiệp bệnh

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 9 13, 2015 9:47 am

Thưa thầy, con là Đăng Dũng, năm nay 20 tuổi, con biết đến trang web của thầy được hơn 1 năm rồi thầy ạ. Con đọc bài hướng dẫn học viên và bệnh nhân cầu ơn trên giải nghiệp bệnh, con làm theo thầy hướng dẫn trong bài. Vì nhà con không có bàn thờ Phật nên con quỳ lạy trước quyển ' Mật Tông Phật giáo tinh hoa yếu lược' ( con photo quyển này từ trang vũ trụ huyền bí), lúc 11h 30 ' trưa nay, con quỳ và chắp tay lên trán, thả lỏng và sau khi khấn nguyện và niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được khoảng hơn 15 phút thì tay con bắt đầu chuyển động xoay vòng đồng thời thân trên cũng chuyển động xoay vòng theo, sau khi kết thúc động tác xoay vòng thì 2 bàn tay vẫn chắp lại rồi đưa về trước ngực, rồi đưa về phía trước rồi chuyển động xoay tròn từ phải sang trái với tốc độ nhanh dần, xong động tác này rồi thì 2 tay con đưa về trước ngực rồi vái lạy, lúc đó con cảm ơn ơn trên đã chỉ dạy cho con và tay con thôi không chuyển động nữa.

Thưa thầy có phải con được ơn trên nhận theo học rồi không ạ, con rất muốn được học cùng với chư vị để giải nghiệp , tạo phước giúp đời, sau buổi trưa nay, trong lòng con rất hoan hỉ và hạnh phúc. chiều nay lúc tầm 5h chiều con chắp tay lên trán xin ơn trên cho con học khí công để chữa bệnh, con thấy tay mình làm nhiều động tác xoay vòng từ chậm cho đến nhanh, sau mỗi động tác mạnh thì là động tác điều hòa nhẹ nhàng hơn , có nhiều động tác xoay vòng cả hai tay, rồi kết hợp đi bộ. Con xin thầy chỉ cho con những bước tiếp theo con cần phải làm gì với ạ. Con xin cảm ơn thầy và con chúc thầy có thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ chúng sinh.

Đăng Dũng
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Cầu ơn trên giải nghiệp bệnh

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 9 13, 2015 9:53 am

Kính gửi Thầy Ngọc ,

Con tên là Trần Thuý Vân trú tại số nhà 4 ngách 10 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, Hà Nội sinh năm 1984 ( Giáp Tý)

Con rất may mắn được biết đến bộ môn khí công y đạo của Thầy
Từ nhỏ con đã hay ốm và thoát chết nhiều lần, sức khoẻ lúc nào cũng yếu kém, người hay mệt mỏi không có sức làm việc bền bỉ.
Gia đình con không có ai giác ngộ Phật pháp. Nhưng năm lớp 4 con có tham gia hát mừng lễ Phật Đản tại chùa gần nhà nên từ đó con chăm chỉ chắp táp và học hành đỗ đạt hơn. Nhờ ơn Đức Phật ban phước con thấy mình cũng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và có giác quan khá tốt.
Hiện tại con bị chứng ăn không tiêu, bụng trướng, loét bao tử, trào ngược và khó thở ( khám tây y họ bảo là hen nhưng con uống thuốc hen liên tục 4 năm mà không khỏi), người hay lạnh, sợ gió, dị ứng ( nổi nốt ngứa mề đay) và hay cảm.
Con có học 1 lớp khí công Phật Gia tại Hà Nội và con áp dụng tập theo.Sau tập được 1 tuần con thấy đỡ bị đau các đôt sống lưng nhưng lại bị mất ngủ, nửa đêm đổ mồ hôi liên tục,bụng lạnh,người lạnh. Con thấy bất thường và tìm hiểu đến khí công y đạo.
Con đo huyết áp thì biết là mình bị thiếu máu, thiếu khí và đường trong máu hơi thấp.
Con đã bổ sung máu, đường và ăn uống, tập theo hướng dẫn của Thầy được 1 tuần thì thấy sức khoẻ tuy chưa khỏi hẳn nhưng đã tốt hơn trước.
Nhờ cơ duyên con lại đọc trang chữa nghiệp bệnh và vũ trụ huyền bí.
Hôm nay ngày 13.9.2015 tức ngày mồng 1 tháng 8 âm lịch con thành tâm thắp nhang niệm đức Phật Quan Âm Bồ Tát tại bàn thờ nhà con.
Khoảng 9h45 phút con thấy bụng, ngực phồng căng tức lên, một lúc sau thì hết.
Tay vẫn chắp con thấy người chuyển động, làm rất nhiều động tác con chưa từng làm nhẹ nhàng và dẻo như vậy ví dụ như chắp tay trên trán cúi lạy phía trước rồi ưỡn người ra phía sau, lắc mạnh người về bên trái bên phải rồi vung 2 tay thật manh. Rồi lắc hông thành vòng tròn thật nhanh …. Rồi cũng tập nạp khí trung tiêu nhưng chân xoay tròn trên cao… Có một sức mạnh vô hình điều khiển con, người con hoàn toàn tỉnh táo, vẫn nghe thấy những âm thanh, tiếng động bên ngoài. Con nhìn thấy hào quang của Phật Quân Âm phát sáng khi con tập luyện. Con cảm nhận được Đức Quan Âm chứng cho lời cầu khỏi bệnh của con,con mong mình có sức khoẻ để nghiên cứu y học bổ sung, giúp đỡ người bệnh, người gặp khó khăn.
Nhờ Thầy chỉ dạy cho con
Con xin kính chúc Thầy cùng gia đình sức khoẻ, tinh tấn tu hành !

Con cảm ơn Thầy ,

Trần Thuý Vân
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron