Dạ con kính thưa Thầy!
Quy y là giữ ngũ giới:
1. không sát sanh,
2. không trộm cắp,
3. không tà dâm,
4. không nói dối,
5. không uống rượu.
Từ giới thứ 2 đến giới thứ 5, con không cần cố gắng mà tự thân vẫn giữ được từ lúc nhỏ đến nay.
Nhưng giới thứ nhất: không sát sanh, con hiểu là sát sanh có 2 nghĩa: trực tiếp và gián tiếp, thì con chưa thực hiện được.
Trực tiếp là tự tay mình giết hại một sinh mạng, gián tiếp là vì mình mà sinh mạng đó bị giết.
Vậy con không trực tiếp giết hại nhưng con lại mua thịt động vật về ăn chẳng khác nào con tiếp tay cho các đồ tể. Bởi vì có cầu mới có cung. Nếu trên đời này ai ai cũng ăn chay thì những lò sát sanh cũng sẽ bị xóa sổ, thế giới không còn hận thù, nghiệp binh đao cũng hết, con người muông thú sống hòa bình với nhau.
Nhưng vì nghiệp duyên, con chưa ăn chay trường được bởi vì con làm dâu gia đình theo đạo Thiên Chúa. Đã một lần gia đình chồng nổi cơn tam bành vì con nói là con không ăn thịt được nữa sau khi đọc được được bài viết : "Vì sao phải ăn chay" và xem đĩa VCD "Sự kêu gào của các sinh mạng".
Mà quả thật, nếu con tách ra ăn chay thì làm phiền lòng gia đình chồng con, vậy là con cũng phạm tội. Biết sao cho vẹn đôi đường?
Từ nhỏ mỗi khi muốn cầu xin việc gì, con hay đến trước bàn thờ Phật và phát tâm an chay, mỗi lần từ một đến vài tháng, việc ăn chay đối với con rất dễ dàng, trong lúc ăn chay không bao giờ thèm đồ mặn.
Xin Thầy chỉ con biết, để giữ giới thứ 1, có phải là mình phải trường chay không hay là chỉ cần không trực tiếp giết hại sinh mạng là được rồi?
Nhiều khi con cầu xin cho kiếp sau con gặp được thuận duyên để có thể ăn chay trường.
Có một lần, con xem Thầy giảng là có cô kia uống đương quy tửu và tập khí công hoài mà huyết áp vẫn thấp, hỏi ra mới biết cô ăn chay và ăn ít, Thầy khuyên cô cứ ăn mặn như người ta và trong nhiều bài thuốc của Thầy cũng có dùng động vật. Con thắc mắc hoài chỗ đó? Bởi vì nói theo nhân quả, mình gieo một hạt đậu thì sẽ được một cây đậu... vậy nếu mình ăn mặn cả cuộc đời, bao nhiêu sinh mạng phải chết để biến thành bữa ăn cho mình, cái sát nghiệp này, đời đời kiếp kiếp không trả hết!
Kính xin Thầy khai sáng cho con!