Giấc mơ rởn da gà

Giấc mơ rởn da gà

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 11 18, 2014 1:24 pm

Thầy ơi, bây g ở VN là gần 3 giờ sáng.

Hôm nay là sinh nhật của con, con đã nhận được món quà quý từ Thầy là email chữa bệnh, nhưng con vừa nhận thêm một món quà nữa làm con giựt mình thức dậy vào giờ này và phải email cho Thầy ngay.

Tối trước khi đi ngủ con thường đọc bài tụng Thầy cho và niệm Phật A Di Đà để cầu cho bé cuả con khoẻ mạnh, thường đọc xong thì con hồi hướng cho tất cả chúng sanh và oan gia trái chủ cuả bé.

Mấy hôm nay bệnh quá nên tối nay con đã thêm phần hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp cuả con vào. Hồi hướng xong con nói:

Kính thưa quý vị oan gia trái chủ cuả tôi, xin quý vị từ bi đừng đòi nợ tôi nưã để tôi có sức khoẻ tu học, tôi nguyện từ đây hằng ngày sẽ lạy Phật, niệm Phật và hồi hướng công đức cho quý vị, cầu cho quý vị được siêu thoát và vãng sanh tịnh độ. Nếu quý vị hoan hỷ thì xin cho tôi biết.

Sau đó đi ngủ, con mơ thấy mình đi đến một nơi mà ngồi trên xe nhìn hai bên đường thấy vong linh rất nhiều,con rất ngạc nhiên không hiểu sao mình có khả năng nhìn thấy người âm, rồi xe dừng tại một điểm thì thấy nơi đó rất đông nhưng người dương rất ít, toàn là vong linh thôi, con bước vào thì những vong linh mừng rỡ chạy tới nắm tay con, con sợ quá, bị người âm nắm tay không sợ sao được, nên con hát A Di Đà Phật, A Di Đà Phật theo thói quen cho đỡ sợ thì lúc đó họ cùng hát A Di Đà Phật theo con luôn.

Mơ xong con giựt mình thức dậy lạnh hết cả người, con vừa mừng vưà sợ vội email báo Thầy biết ngay.

Thầy ơi, Thầy có comment gì về giấc mơ này không ạ?

Con hứa với họ là sẽ lạy Phật và niệm Phật nhưng bài Lạy Phật làm hạ áp huyết vậy là con chỉ niệm Phật hàng ngày để hồi hướng công đức cho họ thôi phải không ạ?

Con cám ơn Thầy đã hồi âm cho con, vậy là Thầy còn thương con, hihi..

Con chúc Thầy và gia đình an lạc và luôn được hưởng nhiều phước báu!

Kính thư
DH
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến67 khách