Tâm linh với vũ trụ huyền bí

Tâm linh với vũ trụ huyền bí

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 11 06, 2014 8:45 pm

Kinh gửi thầy.
Con tên Thiện Tâm Linh,con biết đến Thầy cũng do nhân duyên sau khi tra cứu tìm về công dụng của cây Phan Tả Diệp. Sau khi đọc xong con lại biết thêm về môn phái mật tông do Thầy già mật ấn dưới những bài viết và sự hướng dẫn của Thầy và con đã làm theo.

Đêm hôm.qua là lần đầu tiên con làm nhưng khi bắt đầu con.khấn xin ĐỨC LẠT MA và xin.gia nhập môn, tự nhiên hai hàng nước mắt của con cứ thế tuôn trào như khóc và cứ thế sau khi con khấn niệm danh hiệu Đức PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI 3 lần và dâng nước xong chắp tay tụng danh hiệu ngài (trong lúc này con vẫn khóc) khoảng 7 phút thì hai tay con dang ra và vẫy như chim đang bay mọi tư thế, sau đó như con. lại chơi đàn dương cầm say sưa, một lúc lại như tập những tư thế khóa và chế ngự một người nào đó trong con bắt phải khuất phục và cứ thế tập trong khoảng 1 tiếng các tay ấn quyết (con.cũng không biết có chính xác là bắt ấn quyết không). Cuối cùng khi xong là tự nhiên đứng chắp tay vái chào 4 phương và trung tâm. Nhưng con lại không nghe thấy ai nói hoặc nhìn thấy gì như mọi người mô tả. Con muốn hỏi Thầy thế là con đã được tâm ấn chưa? và tại sao khi mới bắt đầu con đã khóc (con khóc trong khoảng 15') và tiếp theo con phải làm gì? Con đã đủ duyên để học môn này chưa ạ?

Xin thầy chỉ giáo cho con sớm và dạy thêm cho con. Con cũng xin bạch thật với Thầy con làm ngoại cảm cũng đã được 7 năm rồi.Con được Đức PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI. cấp phép cho con và cho con. pháp danh THÍCH THIỆN TÂM LINH trong thời gian con làm mặc dù con không xuất gia vẫn được.mang họ THÍCH (con không biết mang cả họ THÍCH vào pháp danh có lỗi không ạ . Xin Thầy cho con biết).Trong thời gian con học chủ yếu là tự trải nghiệm để có vốn tích lũy giúp đời nhưng con lại chưa đủ duyên giúp mình.
Hạnh nguyện khi con vào làm tâm linh là co không đi tìm mộ vì tìm mộ có quá nhiều người giỏi rồi, con toàn soi vong, ngục, động mộ ,nhà cửa bát hương....có phạm không, chữa bệnh cho vong,trục vong..... và nhiều việc khác. .

Con thấy con cũng có một phần nhỏ giúp cho các nhà trong thời gian qua, con làm cũng rất lợi lạc mặc dù con không nhìn được gì mà toàn làm bằng linh cảm. Gọi là LINH CẢM QUAM ÂM .Cách hóa giải các nhà cũng khác nhau và sau khi kiểm tra cũng rất hiệu quả. Khi con làm tâm linh có lúc con nhận thẳng thông tin từ bề trên (loại thông tin này chủ yếu là động viên,khích lệ), Còn khi vào việc gần như mình làm theo một phản xạ quen thuộc nào đó hoặc bề trên ốp thẳng vào mình để giúp cho các nhà, hoặc con nhận thông tin qua một người nào đó vâng dạ trong con mà con không biết (Việc này con cũng xin Thầy giải thích giúp cho con đó là ai và hiện tượng đó là gì,con cũng hỏi nhiều mà không ai trả lời , con cũng xin nhận thông tin trực tiếp mà không ai cho, dường như người trong con khi nhận được thông tin thì phân tích, lên kế hoạch cụ thể thì mới cho con làm và giúp con trong cả công việc và cuộc sống.Và con thấy người này rất giỏi và có ĐỨC, con nghĩ con giữ được cái đức của mình đến nay cũng do người Thầy này đó ạ.Chẳng cho con làm sai, làm ác, làm điêu (nên bây giờ con vẫn vất vả Thầy ạ). Phát nguyện của con khi làm tâm linh là con xin bằng những phương tiện rẻ nhất,tiện nhất để đâu cũng có, nhanh nhất và hiệu quả nhất.KHÔNG CHẤN,KHÔNG PHÁ CHỈ HÓA GIẢI để giúp cho các nhà vì còn quá nhiều người nghèo cần được giúp.Trong thời gian con làm chưa bao giờ con đặt giá cho ai. Ai cám ơn ít nhiều con đều hoan hỷ,không có con phát tâm thêm. Chịu khó làm việc công đức và bố thí nhưng ngược lại con lại chưa có duyên để giúp mình và những người bên cạnh mình như chồng con và gia đình hai bên cả âm và trần. Hiện tại con cũng có vài học sinh học tâm linh (trước khi gặp con họ đều bị điên hoặc ung thư,bùa ngải,...) con hay đùa rằng con gặp toàn thiểu năng của tâm linh qua kỹ năng của mình đã phát triển thành tài năng tâm linh vì các bạn đó rất giỏi có khi con thấy còn giỏi hơn con Thầy ạ, nhưng con vẫn thắc mắc bề trên chẳng dạy trước cho con bao giờ mà toàn đến việc là thực hành luôn, chủ yếu là thực hành trong cuộc sống và trong cụ thể từng công việc.
Trước con cũng được học nhiều các thầy sau khi được Phật cấp phép con đã phải trải qua và trả bài rất nhiều môn. Sau con được Thầy NHẤT TÂM TUỆ LINH dạy . Con được biết đấy là quan cao nhất trong hàng THẦN LINH, sau đó là THẦY ĐỨC TÂM TUỆ LINH quan thần linh tại số 1 đông tác kim liên (gần như đây là lò đào tạo các nhà ngoại cảm ở việt nam) và sau này là THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN tiền bối. Con đang làm rất tốt và rất bận, ngày 30-8 âm lịch con còn liên tục phải trả lời các máy điện thoại gọi về (con xem qua điện thoại luôn, không cần đến nhà. Con không ngồi xem tại nhà mà những người có duyên biết mình thì mình giúp và đi đến nơi để hóa giải và lễ nếu cần). Thì sang đến ngày 1-9 âm lịch tự nhiên cho con dừng hết và không có thông tin gì từ bề trên.
Con xin mãi thì cho con làm nốt hồ sơ trả cho các nhà trong vòng 3 ngày và từ đó đến giờ con được nghỉ và cũng trong lúc này con được biết đến duyên của Thầy.
Vậy con xin hỏi Thầy có phải con được cử sang môn mới hoặc đổi trường tâm linh không ạ.Hôm nay là duyên cho nên con mạo muội tâm sự nhiều với Thầy để xin bề trên gia hộ và xin Thầy chỉ bảo cho con, hướng dẫn cho con trên bước đường hành đạo và tu học để mong theo được hạnh nguyện của các Thầy, giảm nghiệp mình và tích thêm ít công đức cho các con mình sau này.

Con xin chân thành cảm ơn Thầy vì Thầy đã đọc bức thư dài này của con và con mong sớm được sự hồi âm của Thầy. Con xin kính chúc Thầy và toàn thể gia đình thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ tăng cao và luôn luôn hạnh phúc.
CON THIỆN TÂM.LINH thientamlinh1972@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tâm linh với vũ trụ huyền bí

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 11 06, 2014 8:50 pm

Sang một môn học mới là Tu về Tịnh Độ sẽ độ được nhiều chúng sinh cả âm lẫn dương, và mình cũng được tiến hóa nhanh hơn.

Ngài Thái Thượng Lão Quân chủ quản các vị thần tiên nam giới. Bà Nữ Oa chủ quản các vị thần, tiên nữ giới, nhưng cảnh trời sung sướng qúa khó tu, khi hết phước báu, vẫn còn trong lục đạo luân hồi.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến69 khách