Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Công giáo và khí công y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 12, 2011 8:02 pm
gửi bởi ly thanh trung
Thưa Thầy và các huynh tỷ!
Mọi người ai cũng biết là Khí công y đạo xuất thân từ Đông y và có rất nhiều sự ảnh hưỡng Phật giáo
Nay con xin mao mụi gửi bài viết này cho những người theo Công giáo!
Đối với những người có Đạo Công giáo thì sao?
Học Khí Công Y Đạo có phù hợp với tín ngưỡn cũa họ không?
Câu hỏi này con xin trã lời là: học Khí Công Y Đạo rất là phù hợp với Đạo Công giáo! Để dẫn chứng chuyện này con xin kể một chuyện có ghi trong kinh thánh:một hôm ông Thánh lazar lâm bệnh nặng thì lúc đó Đức Chúa trời đến thăm ông thì lúc đó Chúa Jésus bão ông:" lèves toi et marches!"
thì ông Thánh Lazar đứng dạy đi thì hết bệnh ngay!
Vậy phải chăng đó có phải là Khí Công không?
Tự mình phải tự chủ đông cho mình được hết bệnh :D
Ly thanh trung

Re: Công giáo và khí công y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 04, 2011 3:18 am
gửi bởi Diệu Hiền
Ai cũng học được nhưng người theo đạo Chúa thì không đi đến đích được. Muốn biết tại sao thì xin Thầy Đỗ Đức Ngọc chỉ dạy. Tôi không tiện nói ra ở đây!

Thân.

Re: Công giáo và khí công y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 14, 2011 11:44 am
gửi bởi ly thanh trung
Tôn chỉ hoạt động của hội : Là tổ chức những khóa học,
những buổi sinh hoạt chuyên môn về y lý đông y khí công để
giúp đỡ mọi người không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, và tuổi
tác cùng nhau tập luyện tinh khí thần hòa hợp giúp cho thân
thể khỏe mạnh,tu tâm dưỡng tánh được nhu hòa để bảo tồn
nguyên khí, và tự nguyện dấn thân phục vụ tha nhân.
Hội Khí công y đạo sẵn sàng mở rộng vòng tay thân ái đón
chào tất cả các qúy vị có nhiệt tâm mong muốn trau giồi khí
công y đạo để trở thành thiện nguyện viên hầu giúp đỡ cho
những người bệnh khác khi họ cần đến chúng ta. :roll: :roll: :roll:

Re: Công giáo và khí công y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 14, 2011 11:50 pm
gửi bởi Diệu Hiền
Học để chữa bệnh cho người thì ai có tâm và ý chí sẽ học được. Nhưng để ý chữ cuối cùng trong khí công y đạo là chữ "đạo", như Thầy Ngọc đây, bước cuối cùng là "nhập thất", vậy người không phải đạo Phật làm sao nhập thất? :D

Con ngu si nông cạn xin Thầy chỉ dạy cho con tỏ ngộ!

Con.

Re: Công giáo và khí công y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 19, 2011 8:47 am
gửi bởi tranhuu76
Chào hai bạn!
Tối không hiểu nhiều về Thiên Chúa Giáo. Nhưng tôi hiểu đạo nào cũng phải hướng thiện con người, và muốn cho con người sau khi chết được đến một thế giới tốt đẹp hơn. Muốn vậy thì kiếp này phải làm nhiều điều tốt cho giáo phái đó, cho xã hội đó, cho con người ,gia đình đó.
Tôi có biết một người lúc nhỏ được nhà chùa nuôi dạy và làm chú tiểu. Đến năm 21 tuổi thì còn duyên nợ đời trần cần phải trả nên đã xuất sư hoàn tục lấy vợ, Ra đời trôi nổi thấm nhuần nỗi khổ của trần tục đã hiểu ra rằng không nơi nào tốt bằng cửa thiền môn, lúc đó muốn quay lại đã không còn được nữa. Dù vậy Phật pháp bao la không bao giờ ngăn cấm những người đã có tâm, có ý giác ngộ để tu học và được giải thoát. Người đó đã có con đường mới, con đường tu tại gia theo Mật Tông. Người đó vẫn được rất nhiều người khắp nơi tôn trọng và kính mến đi theo học hỏi. Người này vợ cũng là một giáo dân , Trong nhà vẫn có bàn thờ Đức Chúa, và Đức Mẹ, cũng có Phật, có Bồ Tát . Ai thờ Thần nấy không bài xích không chê bai, họ tôn trong lẫn nhau rất bình đẳng và rất tốt đẹp ....
Tôi đã được dạy rằng nếu mình chê bai là làm cản bước đường tu tập của người khác điều đó có tội rất lớn. Nên tôi thấy chuyện đó cũng là chuyện thường. Mình nghĩ Chúa không bắt mọi người theo ngài , và ngài cũng không chê người khác. ngài chỉ hi sinh thân thể mình để chịu tội thay cho những người ở thế gian này cần đến ngài ... Chỉ có những người thiếu hiểu biết về Chúa mới làm những chuyện cực đoan trái với lời dạy của Chúa.
Tôi mong được học hỏi thêm các bạn về đạo pháp.

tranhuu

Re: Công giáo và khí công y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 24, 2011 5:25 pm
gửi bởi son nguyen
tôi mạn phép có chút ý kiến về việc tu đạo liên hệ đến tôn giáo: câu trả lời đã có ngay trong những trang sách của thầy, theo chuyện thầy kể thì thầy và linh mục Buì Đức Tiệp, cựu hiệu trưởng trung học Nguyễn Bá Tòng, cùng tu một pháp môn.
Đạo vốn vô hình tướng, ai còn chấp vào hình thức đạo này đạo nọ ắt đang có chút vướng mắc trở ngại trên con đường tu học. Tôi có nói gì sai xin chỉ dạy thêm cho. Cám ơn quí huynh đệ đã đọc những dòng chữ này.
sonnguyen

Re: Công giáo và khí công y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 16, 2011 8:26 pm
gửi bởi ly thanh trung
xin hỏi Chị diệu hiền một câu thôi:Ông Trời ổng Đạo gỉ thưa chị?
nếu chị biết ông Trởi Đạo gỉ thi tôi xin theo đạo đó!
bây giở thì tôi chỉ biết một cái đạo làm ngưởi là chánh
khi tôi sanh ra đời ;tôi khóc la nhưng mọi người xung quanh tôi lại cười vui thì tôi phải làm cách nào cho:
khi tôi rời cỏi đời này thì tôi lại cười nhưng mọi người xung quanh tôi lại khóc!
thế giới thiên đường hay niết bàn gì tôi cũng không mê!
chỉ mong cho thế gian này đở đau khổ vì bệnh hoạn thôi!
thân !
ly thanh trung

Re: Công giáo và khí công y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 16, 2011 10:58 pm
gửi bởi Phoenix
Mỗi pháp đạo trong đời sống này đều có giáo lý và niêm luật, bản sắc riêng của nó cho dù nó có kế thừa lẫn nhau. Những thứ này có thể tạo ra rào cản khi Đạo đó tiếp cận các tri thức khác.
Có lẽ không nên quá nặng nề về vấn đề Đạo pháp trong KCYĐ. Nếu có lòng muốn thì người thuộc bất cứ đạo pháp nào cũng có thể tiếp cận được. Mọi thứ đều là do con người tự đặt ra cả.

Re: Công giáo và khí công y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 21, 2012 11:26 am
gửi bởi Diệu Hiền
Thưa chú ly thanh trung. ông Trời là quan niệm dân gian thôi, chẳng có ông trời nào cả. Chỉ có định luật nhân quả chi phối toàn bộ vũ trụ, khi nào thoát được luân hồi thì mới không bị nhân quả chi phối!

Xin quý vị đừng quá căng thẳng mà mất hòa khí!

KHI CONG Y ĐẠO LÀ CĂN BẢN CON NGƯỜI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 03, 2012 5:58 am
gửi bởi phuongnamdic
Mọi người nếu thực sự hiểu về ý nghĩa của tôn giáo chắc không có những ý kiến như vậy!
Khí công y đạo là môn khoa học về sinh học con người đã là người thì không ra ngoài khí công y đạo nếu
hiểu rõ! Mọi người tự suy ngẫm nhé!