Stunning nature

Stunning nature

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 03, 2014 10:15 am

Các loài động vật sinh ra trên thế gian này đều do nhân quả của chính nó. Những con vật có hình thức xinh đẹp hay xấu xí đều do tâm thức nó sinh ra. Xinh đẹp hoặc khác thường đều do tâm thức của nó khi tái sinh có mong cầu như thế, một phần cũng do phước báu hay họa tai của nó tạo ra trong chuỗi luân hồi, đã được gieo trồng như thế.

Cho dù tốt hay xấu thì có một điều chắc chắn rằng tất cả họ đều rơi vào cảnh giới súc sanh, đó là thế giới của sự si mê, có thể là si mê màu sắc, si mê hình ảnh, âm thanh, môi trường, thực phẩm,...tình dục....
Một khi đi vào cảnh giới súc sanh thì số kiếp luân hồi trung bình là vài trăm kiếp. Bởi vì khi là súc sinh thì trí tuệ sẽ kém , môi trường và ngôn ngữ giao tiếp quá hạn chế, làm sao có thể tiếp cận thông tin trí tuệ, chỉ khi nào nhờ công đức hy sinh thân mạng, cứu bầy đàn, hoặc nhường thực phẩm hay bạn tình cho kẻ khác, hoặc chăm sóc bầy đàn...thì mới mong có thể chuyển hóa lên cao hơn. Các loài có sống lưng, và mắt, não, ngôn ngữ thì vài trăm kiếp, các loài giao tiếp bằng sóng âm thì tính đến trăm ngàn hoặc triệu. Thời đức Phật, con kiến sống trong hương thất của Ngài đã phải tái sinh cả triệu năm mà vẫn còn là con kiến. Vì nó không thoát ra được cái vòng lẩn quẩn. Không tin thì bạn có thể bắt một con kiến để lên miệng một cái ly, nó sẽ bò mãi quanh miệng ly mà không hề biết chán, mặc cho tuổi thọ ngắn ngủi là vài ngày của nó qua đi.

Chúng ta cũng vậy, quẩn quanh với vài món thực phẩm vừa miệng, với một thân thể nào đó tạm vừa ý, hay tiếng nói du dương, hay một môi trường sống tạm ổn... là hài lòng. Mặc cho vô thường kề sát một bên, ngủ xong thức dậy là tuổi thọ cạn dần như cá cạn nước. Vậy mà chúng ta vẫn vui cười bên một thân thể ẩn chứa đầy bệnh tật như chúng ta, mà không biết khuyên họ để thoát ra khỏi cảnh giới khổ dục, có phải là không thương mình mà không thương người không ? Mình biết, cớ sao không nói cho người cùng biết, trái lại chạy theo họ dễ duôi, làm theo bản năng ngũ dục để rồi tuổi thọ ngắn ngủi vài năm qua đi thì phải chịu đưa tay cho tử thần dắt trôi lăn trong vòng sanh tử mà trăm triệu năm sau cũng không gặp lại nhau, bởi vì nghiệp báo mỗi người không ai giống ai.

Biết rõ nhân quả sinh tử, con đường đi do mình tự chọn. Người, súc sanh, tiên, thánh hay ở địa ngục đều là do ta tự tạo lấy. Thánh khác phàm, phàm khác súc sanh, súc sanh khác địa ngục ở chỗ nào chính là con đường do hành động hàng ngày của chúng ta. Muốn tái sinh cảnh giới nào thì sinh hoạt theo cảnh giới đó thì sẽ tái sinh đúng vào cảnh giới đó. Có một điều chắc chắn rằng không có vị thánh nào lại sinh hoạt ngũ dục, đặc biệt là tình dục. Vì ái là gốc sinh tử luân hồi. Đây là lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm con người bình thường, thì đó là niềm vui của bạn, tôi xin tùy hỷ chúc bạn hạnh phúc trong kiếp này.

Còn kiếp kế thì không ai dám chắc. Vì tái sinh làm người là việc hết sức khó như con rùa mù dưới đáy biển 100 năm nổi lên một lần, chui được cái đầu vào trong bọng cây trôi trên mặt biển. Đó là lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật không nói dối.

Nên nhớ đôi dép để dưới đất trước khi leo lên giường thì không biết là mình có thể mang lại được không ? vì người tắt thở thì không còn mang dép lại được nữa.

Chúc bạn chọn được con đường đi hợp lý.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách