Được ơn trên dạy đạo...

Được ơn trên dạy đạo...

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 1 04, 2014 5:37 pm

A Di Đà Phật
Năm mới con kính chú Thầy luôn luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi....để dìu dắt chúng con trên con đường tu hành học đạo.
Thưa Thầy, con nay có vài vấn đề không thông, xin Thầy hosn hỷ chỉ dạy ạ :

1-Con gái con 12 tuổi, khí huyết đúng tiêu chuẩn, phát triển bình thường, có điều kinh nguyệt 2 tháng mới có 1 lần, như thế con phải làm sao ạ.

2-Chị con 45 tuổi áp huyết tạm ổn, kinh nguyệt vẫn có hàng tháng, hiếm muộn, bác sĩ chẩn đoán không có con được như vậy phải chữa như thế nào ạ.

2-Con đã được ơn trên dạy đạo 5 tháng rồi, người rất khỏe, thỉnh thoảng mơ thấy học đạo và nghe tiếng thầy văng vẳng bên tai nữa. Có lần con xem bài ơn treên mở luân xa cho Anh Tư trong đó Thầy có giải thích là nắm đấm đó mạnh lắm, con không tin. Hôm đó con mơ thấy con đuổi ma, thoạt đầu dùng 3 ngón tay đảo qua đảo lại, mắt thấy toàn mầu xanh, đoạn hai tay đều hóa tưởng tượng 1 cục đá to, đúng lúc ném con ma làm nó chạy mất, từ đó con mới tin là thầy nói đúng.
Cả tuần nay ơn trên dạy mở luân xa cho con từ đầu đến bụng và lắc eo rất mạnh, và tối qua con mơ thấy con bay qua biển và tai nghe tiếng niệm Phật, con nghĩ muốn bay đi tìm Phật mà không biết đi hướng nào, sau đó thấy mình vào một ngôi chùa có có vài người, con hỏi chùa này tên gì vậy, họ nói không biết, em cũng mới tới lần đầu, sau đó có một chị giao cho con hãy viết, bảo con làm, và con đi cất đồ, và thấy trên giỏ con có 2 quyển sách, con nghĩ chắc là sách học đạo phải không thầy, giấc mơ như thế, nếu thầy đọc thấy chỗ nào không tốt xin thầy dạy thêm cho con.
Còn chuyện này nữa, sáng nay con xem trên mạng có pháp môn Pháp Luân Công, may có vài chiêu ơn trên có dạy cho con nữa, con thấy rất hay mà rất đau lòng thầy ạ, thật ra nó huyền diệu thế nào, mà họ cấm tập và còn giết người vô tội hả thầy. Con xin thầy hoan hỷ giải thiách cho con được không, con thấy đau lòng lắm.
Con chào thầy,

estellediem@gmail.com
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Được ơn trên dạy đạo...

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 6 03, 2014 10:47 pm

Hà Nội, 3/6/2014.

Thưa Thầy!
Con tên H.T. N.B ở Hà Nội. Năm nay con 45 tuổi.
Con được biết đến Thầy qua một lần tình cờ lang thang trên mạng con vào trang nhà Khí công Y đạo. Từ lúc đó con say sưa nghiên cứu và càng đọc, càng xem các bài giảng video của Thầy (con download hết các video về điện thoại để tiện cho việc học) con lại càng thầm cám ơn duyên lành đã cho con được biết Thầy, được học với một Vị Thầy thực sự, hết lòng chia sẻ lại kiến thức cho các học trò, cho loài người. Con vẫn nói với chồng con rằng Thầy chẳng khác nào một vị Bồ Tát sống, hay là một Tiên Ông – nhất là những lúc con nghe được những câu Thầy giảng mà con cảm thấy quá tâm đắc… Từ lúc biết đến phương pháp Khí công Y đạo con đã chia sẻ cho nhiều người, và con rất mừng vì từ lúc con chỉ cho mẹ con tập bài Kéo ép gối thở ra, mẹ con tập rất chăm chỉ mỗi ngày 1.200 cái và sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Và con cũng đã nấu súp tỏi đậu thận trắng cho mẹ con ăn. Còn chồng con thì con đã xin cho anh ấy đi học ở lớp KCYD do chú Liêu dạy (chồng con có nhiều bệnh Thầy ạ).
Khi con xem đến mấy video Thầy hướng dẫn cách cầu Ơn Trên giải nghiệp bệnh, con đã xem đi xem lại và quyết định phải thử tập theo xem sao. Cách đây 3 hôm, con bắt đầu lúc 12:30 đêm. Thật không ngờ là con được Ơn Trên cho con tập đến hơn 2 tiếng, đến hơn 2h30 sáng mới ngưng. Con làm theo đúng như Thầy hướng dẫn: Chắp tay lên cao và cầu Nam Mô A Di Đà Phật, xong con xưng tên tuổi,… xin Ơn Trên chữa cho con thân tâm hết bệnh và dạy cho con các phương tiện để con có thể cứu giúp cho người khác bớt đau bớt bệnh bớt khổ, con cũng nói ước nguyện của con là sẽ bỏ công việc hiện tại để dành thời gian còn lại của con từ giờ cho đến lúc con chết cho việc giúp đỡ người khác. Sau đó con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chừng được năm phút thì con thấy người con bắt đầu chuyển động, hai tay con từ từ buông xuôi xuống chứ không chắp nữa, người con lắc vòng tròn hết xoay phải lại xoay trái, từ vùng hông eo xuống dần đến mắt cá chân, sau đó cổ con xoay vòng tròn rất mạnh con nghe tiếng khớp xương kêu lắc rắc, rồi con thấy người con lắc như con lắc qua phải rồi qua trái, v.v… mồ hôi chảy thành dòng xuống và con cảm thấy rất hôi mặc dù con đứng tập trong phòng có bật máy lạnh. Sau đó con cảm thấy buồn ngủ quá, con thầm niệm là con xin ngưng hôm sau lại tập tiếp, nhưng xin cho con chắp tay lạy 3 lạy để cho con biết rằng mình đang được Ơn Trên dẫn dắt. Thế là con thấy hai tay mình đang buông xuôi tự nhiên có một lực tác động vào đẩy 2 tay từ từ nâng lên cao quá đầu và áp lại gần nhau thành tư thế chắp tay, và đẩy con cúi lạy 3 lần thật thấp. Sau đó thì ngưng, lập tức con thấy hai bàn tay con hết cảm giác giần giật và tê nặng như có điện kéo dài suốt từ lúc bắt đầu. Thầy ơi lúc đó cảm giác của con thật là vui mừng và con cảm động đến rơi nước mắt, biết là mình từ nay đã được Ơn Trên chấp nhận rồi. Con đi ngủ mà trong người cảm thấy khỏe, không mệt mỏi gì cả. Từ lúc đó lúc nào con cũng niệm Ngũ bội chú, . Rồi tối hôm sau cũng vậy, con thấy mình vẫn được tập như cũ. Đến trưa nay, con đang nằm nghỉ trưa ở cơ quan, con thầm niệm cầu xin Ơn Trên cho con được chữa bệnh bằng cách ấn huyệt chẳng hạn, tại vì đang ở cơ quan nên phải nằm im tránh gây phiền đến giờ nghỉ trưa của mọi người. Thế là con thấy tay phải của con giơ lên và đặt lên ngực, rồi lại bỏ xuống xuôi theo thân, mấy lần như vậy. Sau đó con thấy hai tay con từ từ được nâng đều lên và đan vào nhau, ngón trỏ của bàn tay trái đặt vào khe giữa ngón thứ 2 và ngón thứ 3 của bàn tay phải, 3 ngón tay 3, 4, 5 của bàn tay phải khép lại úp đè lên 3 ngón tay 3, 4, 5 của bàn tay trái, 2 ngón tay cái đặt thẳng song song với nhau. Hai bàn tay con cứ đan lại như vậy và đặt ngay phía trên cách rốn chừng 5 phân, con cảm thấy bụng con nóng, hai bàn tay con nặng và như có điện. Con đã niệm hỏi Ơn Trên tư thế này tên là gì và có tác dụng gì, nhưng con không nghe được câu trả lời.
Nhớ lời Thày dặn là trò nào đã có ấn chứng thì viết thư ngay cho Thầy để được hướng dẫn thêm, nên con viết thư này mong được Thầy chỉ bảo thêm cho con và giải đáp cho con thắc mắc trên về tư thế của hai tay con đặt trên bụng ạ. Con rất mong sẽ có duyên được nhận thư Thầy. Con cảm ơn Thầy rất nhiều và con nguyện đi theo con đường của Thầy từ nay đến hết đời ạ. Chúc Thầy luôn mạnh khỏe!

Con xin kính thư,
Hoàng Thị Ngọc Bích (Hà Nội)
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách