ÔNG CỤ 78 TUỔI ĐẦU THAI LÀM HEO Ở AN GIANG!

Re: ÔNG CỤ 78 TUỔI ĐẦU THAI LÀM HEO Ở AN GIANG!

Gửi bàigửi bởi hcdung18 » Thứ 6 Tháng 12 20, 2013 2:37 am

Thầy ơi, cho con hỏi: Nếu đã đầu thai rồi, thì làm sao linh hồn người đàn ông có thể hiện hồn về để báo cho con được ạ? Vì con nghĩ linh hồn chỉ báo trước khi đầu thai thôi. Xin thầy chỉ giáo thêm cho con được rõ ạ?
hcdung18
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 01, 2012 3:21 am

Re: ÔNG CỤ 78 TUỔI ĐẦU THAI LÀM HEO Ở AN GIANG!

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 6 Tháng 12 20, 2013 3:05 am

@hcdung18
Theo L hiểu thì trong hình hài con người, hay con vật thì Linh hồn vẫn chỉ là 1. Nếu tu học thì được khai sáng, tiến hóa, không thì cứ luẩn quẩn, loanh quanh , khổ sở hoài.
Câu chuyện này khiến những người còn sát sinh phải run tay, những người chưa ăn chay trường được phải cố gắng tu tập nhiều hơn.
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am

Re: ÔNG CỤ 78 TUỔI ĐẦU THAI LÀM HEO Ở AN GIANG!

Gửi bàigửi bởi Thiện Quang » Thứ 3 Tháng 12 24, 2013 10:59 pm

Theo mình nghĩ thì khả năng này là khả năng đặc biệt của con vật đó, nó rất hiếm. Cũng như loài người số lượng hàng tỉ , nhưng rất ít người có khả năng xuất hồn được và đi chu du khắp nơi.
Con heo này cũng vậy nó cũng xuất hồn và về báo mộng cho con cái họ.
Có câu chuyện tương tự có con gà trống của nhà nọ . Nhà này sắp sửa nhà nên ý định bán hoặc thịt nó đi. Thế rồi con gà này nó cũng có khả năng đặc biệt như vậy nó báo mộng cho một bà nhà gần đó. Bà này cũng không tin như nhưng đứa con của ông cụ kia, nhưng khi được báo mộng nhiều lần làm bà ta phải tin. Khi bà hàng xóm sang hỏi thì con gà nó chạy lại gáy ba tiếng và nhảy đến bên bà. bà này mua con gà với giá 200 ngàn. Tối đến con gà lại báo mông tiếp bảo rằng bà đã thương thì thương cho trót tôi còn một người em nữa đang ở bên đó bà sang mua nó về luôn, tin hiệu cũng giống tôi khi bà sang nó sẽ gáy ba tiếng và laị gần bà. Vậy là bà này lại mất thêm 200 ngàn nữa. Mấy đứa con và chồng mấy lần đòi thịt ăn vì tiếc 400 ngàn nhưng bà không cho. Cuối cùng bà ta mang hai chú gà cho một vị Tu Mật ở Thủ Đức. bây giờ hai con gà vẫn đi theo ông ta mỗi khi ông ta tu tập. ( miễn hỏi danh tính vì sự tò mò sẽ quẫy nhiễu thanh tịnh của ông ta )
Như vậy hai con gà đều là người đầu thai thành . nhưng do nghiệp lực của từng người mà một trong hai con có khả năng xuất hồn đi báo mộng. chứ không phải con vật nào từ người đầu thai cũng có thể báo mộng được.
Chuyện người đầu thai thành súc vật rất nhiều nhưng khả năng báo mộng được rất ít.
Những người đã khai tuệ họ có thể nhìn thấy được những chuyện cháu lấy bà nội hay con ăn thịt ồng bà cha mẹ.... rất nhiều đây cũng là do vô minh che khuất nên chúng ta chưa nhìn thấy được
.
Đây là suy luận của cá nhân tôi, nó không có giá trị như kinh điển nên các bạn có thể tham khảo có gì sơ sót xin được thành tâm sám hối.

Nam mo A DI Đà Phật
Thiện Quang
 
Bài viết: 109
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 23, 2011 10:03 am


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron