Thân người là trân quý !

Thân người là trân quý !

Gửi bàigửi bởi tutamtichduc » Thứ 4 Tháng 7 10, 2013 7:24 am

Tôi đọc được rằng, Phật Tổ từng nói: "Thân người khó kiếm". Khi đó loay hoay mãi cũng chưa hiểu được ra đâu vào đâu. Tại sao thân người lại khó kiếm, thế giới có cả mấy tỷ người ... Dần rà rồi thấy, có người nọ người kia, có người tin chánh pháp, có người theo tà đạo, có người làm thiện, có người làm ác, người tu tập, người ko tu ...

Riết rồi mới biết, con người có thể tu lên được thành Thiên Nhân, thành các vị Thanh Văn, Duyên Giác. Các vị Alahan, Bồ Tát, các vị Phật cũng từ con người mà tu lên.

Các loài súc sinh, ngạ quỷ hay ở dưới địa ngục không thể tu lên thành Thiên Nhân hay các cấp trên cao hơn mà chỉ có thể tu qua hàng trăm nghìn kiếp để được trở lại làm người. Thì ra thân người có được đặc quyền đặc lợi này, có thể tu lên thành Thiên Nhân và cao hơn nữa.

Trong cuốn Tây Phương Du Hành Ký, Bồ Tát Quán Thế Âm có nói với hòa thượng Khoan Tịnh rằng, nhiều vị ở cảnh giới Thiên, chẳng lo tu tập, ko biết vẫn còn luân hồi, hết phước báo rồi trở lại làm người hoặc thấp hơn tùy theo nghiệp báo. Tại sao họ lại chẳng chịu tu tập? Vì cảnh giới Thiên rất sung sướng, muốn ăn có ăn muốn uống có uống, tiêu dao khoái lạc mà hỷ nộ ái ố vẫn còn, bởi vậy nhiều vị cứ tiêu diêu tự tại. Mà có muốn tu tập cũng khó, vì sao??? Vì trên Thiên thì ko có được những nghiệp chướng như con người, không có được những nghịch cảnh thử thách như con người, bởi vậy muốn tu cũng khó khăn hơn con người rất nhiều.

Lại nữa, những vị được vãng sanh về Tây Phương Phật Quốc ở hàng hạ phẩm (nhờ tha lực của Đức Phật Adida), do khi sống vẫn còn vẩn vơ tạp niệm, chấp chước còn nhiều, lại ít hành việc thiện, tích lũy công đức nên khi đến Thế Giới Cực Lạc, hóa sinh ở hàng hạ phẩm. Tuy không còn đau khổ và được bảo hộ bởi các vị Bồ Tát nhưng tạp niệm vẫn còn lưu giữ, phải tu mười mấy nghìn năm mới lên đến hàng Trung Phẩm. Từ hàng Trung Phẩm cũng phải tu mười mấy nghìn năm nữa mới lên được hàng Thượng Phẩm.

Trong khi nếu là thân người tu, có thể thành Phật trong 1 đời hoặc có thể chứng được quả vị Alahan, Thanh Văn, Duyên Giác ... hoặc hóa sinh đến hàng Trung Phẩm, Thượng Phẩm ở Thế Giới TPCL. Thành tự được đến đâu, đều do con người có biết làm việc thiện, tinh tấn tu tập, làm việc công đức, hoằng dương Phật pháp, khuyên người bỏ ác làm lành, từ bi hỷ xả, bố thí, xây chùa, dựng tượng, đúc chuông hay ấn tống kinh sách.

Vậy nên, thân người tuy không cao sang nhưng cũng chẳng thấp kém, mà lại có những đặc quyền đặc lợi mà những cảnh giới cao hơn cũng khó tìm, những cảnh giới thấp hơn thì ko mơ tới nổi.

Bởi vậy, thân người thật đáng quý biết bao.
Có người nói, à về già, khi con cháu ko lo lắng gì nữa tôi sẽ đi tu. Hoặc khi thành tựu sự nghiệp này tôi sẽ đi tu.

Nhưng người xưa có câu : " Chớ đợi tuổi già mới đi tu, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh" .
Hãy tinh tấn tu tập ngay bây giờ, đừng chần chờ thêm 1 phút giây nào nữa.

À, đừng nghĩ đi tu là cạo đầu vào chùa. Tu là sửa, là sửa đổi, là bỏ ác làm lành, là thay đổi bản thân cho phù hợp với chân lý của vũ trụ. Là niệm Phật, là bố thí bala mật ...
tutamtichduc
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 15, 2011 10:05 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách