Tôi đã thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào?

Tôi đã thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào?

Gửi bàigửi bởi tutamtichduc » Chủ nhật Tháng 5 26, 2013 2:51 am

Gần đây tôi thường tự hỏi rằng không biết đã ai đó có phước duyên được đến thăm Tây Phương Phật Quốc chưa. Vô tình, ngay ngày hôm sau tôi đọc được giải đáp cho câu hỏi. Đó là bài viết của sư cô Triệu Ân. Nhờ trì chú chuyên tâm cô được ơn trên gia hộ cho đi thăm cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong bài có đoạn viết : Thấy Đức Phật Adida như vàng khối đúc, toả hào quang ...

Bỗng tôi chợt nhớ lại trước đây tôi từng 3 lần được thấy những hình ảnh tương tự ...

Cho đến ngày hôm qua, tôi đọc Kinh Vô Lượng Thọ, trong đó có đoạn viết về đại nguyện của Đức Phật Adida : 

- Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tướng sắc vàng ròng, đủ 32 tướng tốt, đủ tướng đại trượng phu, đoan nghiêm chánh trực, tất cả đồng 1 dung nhan. Nếu có tốt xấu hình thể sai biệt, thề không thành Chánh giác.  ( Đại nguyện 3;4;5 - phẩm thứ 6 - Kinh Vô Lượng Thọ) 

Tất cả báo thân đều như vàng khối, không mảy may sai biệt !!! Thì ra tôi đã được thấy cảnh giới TPCL đến 3 lần mà ko biết. Chuyện như sau. 

Năm 2009, tôi mắc rất nhiều bệnh tật. Có thể kể sơ qua là: lao phổi, ho ra máu, suy gan thận, tì vị hư hàn, thoái hoá cột sống. Giữa mùa hè đắp chăn, cả ngày nằm một chỗ, toàn thân đau nhức rất khổ sở. Thời sinh viên tôi hay dùng đàn guitar để mò hợp âm các ca khúc rồi đệm đàn hát theo. Tối đó tôi có nghe được 1 đoạn khúc tiếng hoa hát : Nam mô nam mô á mi thô phô, nên lấy đàn mò hợp âm theo nhịp đó rồi hát. 

Tôi hát câu niệm Phật Adida 1 cách rất thành kính và cảm động đến nỗi ko thể ngăn 2 dòng nước mắt trào ra. Tôi vừa hát vừa khóc nấc liên tục như cầu xin sự cứu rỗi cho nỗi khổ sở đó mà trước nay chưa bao giờ tôi khởi lên 1 niệm ...

Đêm đó tôi ngủ và có một giấc mơ kỳ lạ. Tôi chợt đang bơi giữa biển sâu, xung quanh toàn là nước mà tôi bơi lặn mãi trong tâm trạng rất hoảng sợ, không biết sẽ bơi đến bao giờ ... Đang hoang mang thì tôi chợt thấy có 1 hang động ngầm giữa biển. Tôi bơi vào thì thấy sâu hun hút nhưng càng bơi thì lòng động lại càng hướng lên trên và có ánh sáng le lói ở xa ... Cuối cùng tôi cũng bơi lên đến đỉnh. Lạ thay bên trên khô ráo và thơm mát vô cùng. Tôi thấy hàng trăm hàng nghìn vị Phật giống hệt nhau, thân như vàng đúc, toả hào quang vô lượng. 1 sự sung sướng và an lạc mà tôi ko biết dùng từ j để diễn tả trào dâng trong tôi. Đúng là sung sướng và an lạc tột cùng, ko có bất kỳ mỹ từ nào ở cõi trần thế có thể diễn tả được. 

Tôi chợt tỉnh dậy và nhận ra đây là 1 giấc mơ. Tôi lại ngủ tiếp và ngay lập tức lại mơ lại chính giấc mơ đó. Lần thứ 2 tỉnh lại và ngủ tiếp, tôi lại mơ lại giấc mơ này lần thứ 3 không có mảy may sai khác với 2 lần trước. Khi tỉnh lại tôi cũng ko biết tượng Phật vàng khối đó là ai, trông giống như là Phật Tổ Như Lai nhưng ko phải. Cho đến khi tôi đọc được Kinh Vô Lượng Thọ  ( cuốn kinh có trong nhà tôi từ lâu mà nay tôi mới đọc) , thì ra đó chính là chân tướng của cõi TPCL, giống hệt như đại thệ nguyện thứ 3,4,5 của Đức Phật Adida. Thì ra tôi đã được chứng kiến cảnh giới TPCL tới 3 lần chỉ với 1 niệm nhất tâm đã được cảm ứng. 

Con xin cúi đầu đảnh lễ chư Phật 10 phương. 
Con nguyện xin được vãng sanh về nơi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Adida. 
Con xin niệm Namo Adida Phật. 


Xin tặng mọi người bài thơ sưu tầm:

Dần dà tóc điểm sương rơi

Da nhăn, gối mỏi, quãng đời thoáng qua

Ngọc ngà, châu lụa của ta

Và bao lạc thú hoá ra mộng trường

Làm sao tránh khỏi vô thường

Sanh già bệnh tử nửa đường hư vô

Tu hành niệm chữ Nam mô

A-di-đà Phật sớm mà vãng sanh.
tutamtichduc
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 15, 2011 10:05 am

Re: Tôi đã thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào?

Gửi bàigửi bởi huongcaibang » Thứ 7 Tháng 12 14, 2013 6:15 am

Không ngờ bác cũng có những thời điểm đau buồn vì bệnh tật như vậy, Đến giờ tôi mới ngẫm lại thấy chỉ có những ai từng chịu nỗi đau bệnh tật mới biết đến KCYD, và biết tu theo PHật, nhưng bác là người có quá nhiều duyên lành nên mới được chứng cảnh TPCL, còn tôi chỉ ước nguyện gặp người trong giấc mơ thôi cũng ko được, huhuhu! Nhưng có 1 lần tôi đã mơ được gặp Thầy Ngọc ở HN cũng đủ làm tôi vui và hp đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại........!
huongcaibang
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 09, 2011 8:29 am
Đến từ: Hải Phòng


Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron