Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tổ Siêu Thoát

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi thanhlinh » Thứ 3 Tháng 1 21, 2014 10:25 am

Gởi Thầy,

Cho con hỏi sau 49 ngày con khả năng cứu vãng được không? Con có quen một người bạn H. bị tử nạn do tai nạn giao thông bất ngờ gia đình bên vợ thì theo đạo Công giáo còn gia đình H. thì theo đạo Phật, con có khuyên gia đình H. cũng trong 49 ngày phóng sanh, in kinh, ... để hồi hướng cho H. còn gia đình bên vợ thì vẫn đọc kinh theo đạo Công giáo. Vậy mà sau 49 ngày người thân của H. nằm mộng bị thấy H. bị đánh sưng mắt còn người vợ tính không đọc kinh bên đạo CG nữa vì qua 49 ngày
thì nằm mộng gặp H. báo vợ nên tiếp tục đọc kinh, nếu theo kinh Phật thì H. đang ở cảnh giới Ngạ Quỉ có lẽ do gia đình H. lúc trước chưa học đạo nên khi H. qua đời tâm trạng rối bời nên mặc dù vẫn làm việc thiện nhưng kết quá không có khả quan.
Đúng là đến khi chết rồi người ta mới biết khổ là thế nào lúc đó thì quá muộn như H. bây giờ chỉ có thể trông chờ từng giây những người thân trong gia đình mình làm việc thiện rồi hồi hướng công đức để bớt khổ.

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT
thanhlinh
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 23, 2012 10:29 pm

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 1 21, 2014 1:25 pm

Không phải là người đã mất trong 49 ngày thì mới áp dụng được.
Trong bài đã hướng dẫn rõ, mình áp dụng liên tục trong 49 ngày để độ cho ông bà tổ tiên đã mất lâu đời cũng được.
Vì nhiều người đã mất còn nhiều oan gia trái chủ lôi kéo, còn nhiều tham sân si lôi kéo, hay chưa hiểu đạo, hay còn quyến luyến người thân nên cứ vất vưởng quanh người thân chưa muốn đi. Vì thế mà phải áp dung giống như khai ngộ khuyên bảo họ lâu đến 49 ngày thì họ mới đi được.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi mrzhong » Thứ 6 Tháng 6 06, 2014 8:36 pm

Con xin cảm ơn thầy đã chia sẻ một bài viết rất hay, bổ ích. Con đã thực hiện và đã có những giấc mơ trong quá trình thực hiện Cầu Nguyện Cho Cửu Huyền Thất Tổ Siêu Thoát. Nay con xin phép được kể lại các giấc mơ ấy cho mọi người có niềm tin hơn nữa vào sự vi diệu Phật Pháp để cùng nhau tinh tấn tu tập tốt.

Giấc mơ thứ 1:
Khi con đang cúng được 17 ngày thì đêm đó con đã mơ con cùng chồng con đi chùa. Trong ngôi chùa đó có thờ một tảng đá màu đen, hình dáng tảng đá giống như bia đá ghi công đức nhưng trên mặt ko có chữ gì. Lúc đó chồng con đi lạy phật chỗ khác, còn con ra lạy khấn ở chỗ tảng đá, con lạy được 3 lạy thì bỗng trên tảng đá đó hiện lên một vị mặc quần áo nâu sòng, toàn thân ngài màu đen, đầu cạo tóc, dáng ngài gầy, khuôn mặt thì rất trang nghiêm. Ngài hiện lên và hỏi con là: Con mong muốn điều gì.Con trả lời: Dạ con xin cho cửu huyền thất tổ của con và anh trai con mau được siêu thoát ạ.Ngài nói: Được ta sẽ biến những điều con mong muốn thành hiện thực. Nói xong rồi ngài biến mất. Cùng lúc đó có mấy vị sư trong chùa đi ra nhìn con và nói. Con thật may mắn vì đã được diện kiến ngài “Sư Đỏ” hay “Thần Đỏ” gì đó. Con quên mất là Sư hay Thần, Con chỉ nhớ chắc chắn vị đó tên là Đỏ ạ, rồi các sư nói tiếp là “ Vị này chỉ 100 năm mới hiện thân một lần, rất linh ứng, con cầu gì sẽ được đó”. Con vui mừng khôn xiết đi gặp chồng để kể về câu chuyện tuyệt vời này.( Lúc đó trong đầu con còn nghĩ sẽ gặp bạn con tên là Ngọc để nói cho nó sự kì diệu này và khuyên nó tin vào phật pháp, lúc đó bạn con cũng ở trong chùa nhưng chi tiết này khi tỉnh dậy con đã ko kể cho mọi người vì thấy nó ko có liên quan lắm, nhưng con không ngờ rằng chi tiết này lại liên quan đến giấc mơ tiếp theo của con)

Giấc mơ thứ 2:
Khi con cúng được 22 ngày thì con nằm mơ con và bạn Ngọc của con đang đi với nhau thì bỗng nhiên có rất nhiều vong theo bạn con. Con nhìn đông tới mức mà ko còn kẽ hở trên không trung nữa. Con nhìn thấy rõ những vong đó màu trắng hình người nhỏ nhỏ trên cao , các vong đó chắc cỡ đến vài nghìn người đuổi theo và đòi giết bạn con. Con sợ quá kéo tay bạn con chạy, các vong đó thấy con kéo tay bạn con thì đuổi theo và có ý định tấn công cả con luôn, khi chạy tới đường cùng rồi ko chạy được nữa, các vong đó túm tới bạn con để giết , con chạy ra che cho bạn con, rồi cầm lấy con dao đâm vào đám người đó. Con cầm dao đâm và cảm nhận một lực mạnh khủng khiếp đẩy lại, rõ là con đâm vào không khí mà ko tài nào đâm được, lực đó mạnh quá, rồi bất chợt con nhận ra con đang làm điều thật ngu ngốc, con đang gieo thù hận con sẽ lại gặt lại phải thù hận con vứt con dao đi và chắp tay niệm phật. Con đọc A Di Đà Phật nhưng không ăn thua, con bảo mình sẽ tụng Chú Đại Bi nhưng lúc này con cuống quá ko đọc nổi và không nhớ nữa. Hằng ngày thì con thuộc Chú Đại Bi làu làu lúc này ko đọc được, con lại chuyển sang đọc chú Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú. Lần này con đến đâu con hồi hướng công đức cho những vong linh nơi đây, bỗng dưng những vong đó biến mất, biến mất dần thưa dần, tuy không hết nhưng con còn có thể nhìn thấy được khoảng trống giữa các vong là đã ít đi nhiều lắm rồi. Sau đó con giật mình tỉnh dậy.
(Bạn con là một người rất tốt, sống vì mọi người tuy nhiên cuộc sống lại không suôn xẻ. Không may mắn, giờ bạn con chưa có người yêu dù đã 30 tuổi rồi, bạn luôn bi quan về cuộc sống, bạn sống khép mình lắm. Ngày trước mỗi lần về quê con đều khuyên bạn con đọc kinh để giải nghiệp, bạn cũng tin con và đọc nhưng được một thời gian lại thôi, bạn ấy thắc mắc là tại sao những người tốt lại vẫn gặp sự không may mắn, đức Phật không công bằng đáng lẽ làm kiếp nào hưởng luôn kiếp ấy… Con cũng giải thích trong phạm vi hạn hẹp của mình nhưng không đủ để bạn tin.)
Khi con mơ giấc mơ với bạn con xong con đã gọi điện và nói cho bạn ấy bằng tất cả tình cảm của mình. Con cũng nói có thể tiền kiếp bạn ấy nợ quá nhiều người nên kiếp này họ theo và đòi nợ bạn ấy nên cuộc sống của bạn ấy gặp nhiều khó khăn. Khi con kể xong,bạn ấy đã tin con giờ bạn ấy nguyện sẽ làm theo những điều con bảo. Bạn ấy cũng bảo lúc trước con nói nhiều bạn ấy ko tin, nhưng giờ con có giấc mơ này thì bạn ấy tin và một điều đặc biệt nữa là hôm con mơ về bạn ấy thì bạn ấy cũng có một giấc mơ rất sợ. Bạn con kể lại mà giọng còn run lên, vì bạn con rất sợ ma, sợ những câu chuyện có tính chất linh thiêng. Bạn ấy kể bạn ấy mơ gặp một bà cụ, bà cụ nhìn bạn ấy và bảo để bà xem cho con bao giờ lấy chồng. Bà cụ cầm một cái kim thêu vào lông mày của bạn ấy, nêu được nửa chừng thì bà cụ hoảng sợ như biết được điều gì về bạn con khuôn mặt bà lộ rõ sự hoảng sợ. Rồi có cô gái trẻ xuất hiện như không tin vào số mệnh của bạn con, cô ấy nhìn vào ánh mắt của bà cụ rồi thêu tiếp để xua tan cái ý nghĩ của bà cụ nhưng đang thêu cô gái lại buông tay khuôn mặt lại hoảng sợ hệt như bà cụ . Hai người lặng lẽ bỏ đi trong bong tối rồi bà vẫn quyết định nói ra cái bí mật bà định giữ. Bà quay lại bảo bạn con một câu “ Kiếp này con không chồng rồi con ơi” . Bạn con giật mình tỉnh giấc đầy sợ hãi.

Giấc mơ thứ 3 (sau khi cúng được 27 ngày)
Buổi sang hôm đó chồng con và bố đẻ con đi thanh minh ở quê còn con ở nhà trông con nhỏ. Buổi tối hôm đó con mơ con một người chết trẻ tên là Sáu trong dòng họ nhà con báo về mất mộ, người đó mất còn nhỏ hay mất trẻ j đó. Sáng hôm sau con có xác nhận lại với bố con, bố con bảo ko có người như thế mất mộ và trong họ cũng không ai mất mộ cả.

Con đã thực hiện xong việc cúng 49 ngày cho Cửu Huyền Thất Tổ và đến bây giờ, con không mơ thêm bất kỳ giấc mơ liên quan nào nữa.

Trân trọng,
Trần Thị Phúc
mrzhong
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 04, 2011 10:32 pm

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 7 Tháng 6 07, 2014 2:52 am

Kính thưa Thầy!
Con cũng đã cầu nguyện như vậy, nhưng không hề thấy tin báo gì cả.
Nhà con thờ Gia Tiên bên họ của chồng con, con cầu nguyện cho Cửu huyền Thất Tổ nội ngoại 2 bên, nghĩa là cầu cho 4 họ, thì có được không ạ? Con không biết mình đã sai ở đâu mà chẳng thấy kết quả.
Kính mong Thầy chỉ giáo thêm. Con xin cảm ơn !
Con.
Dolien.
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi tho thanh » Thứ 6 Tháng 9 05, 2014 12:54 am

Thưa Thầy, cầu nguyện đủ 49 ngày nhưng không thấy có linh ứng gì thì có phải làm lại không ạ
tho thanh
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 23, 2012 4:27 am

Trang trước

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron