Điểm Đạo xin được chữa bệnh, gặp nhiều vong linh...
Con chào thầy
Con tên là TA ANH NGỌC 42 tuổi. hiện tại con đang sống và làm việc tại MATXCOVA - LIÊN BANG NGA
Con viết thư muốn hỏi thầy một việc như sau, con sống và làm việc tại matxcova 23 năm. Con lên mạng và vào trang KHI CÔNG Y ĐẠO của thầy, còn xem nhiều bài viết, bài giảng qua video của thầy và rất chú ý đến bài thầy hướng dẫn xin ơn trên chữa 3 loại bệnh. . . . . con cũng đã làm theo hướng dẫn của thầy và đã có ấn chứng cụ thể là con đã có ấn chứng ngày 13 tháng 4 năm 2012 sau đó còn các bài hướng dẫn của thầy con vào vutruhuyenbi cũng đọc rất nhiều bài trong đó. Con hàng ngày vẫn trì tụng Ngũ Bộ Chú mỗi khi có thể. ngày 2 buổi sáng và tối con đều xin ơn trên chữa bệnh cho con và cho con theo học đạo để tạo phước giúp đời, và cho con được chữa bệnh cứu người. Con được các chư vị dạy cho cách mát xa, tự bấm huyệt, day ấn xoay lắc và ngồi múa như ngồi trên bông hoa sen cánh tay như cánh hoa đang nở, múa rất dẻo. Sáng nay các chư vị dạy con kiết ấn nữa và con cũng có thể hỏi chư vì được nhiều điều.
Con rất cảm ơn thầy, cảm ơn các chư vị. với con thầy là PHẬT, con mới được ấn chứng chưa được bao lâu, con lại ở matxcova nên gần như không ai biết gì về CÕI VÔ HÌNH về MATTONG. . . . . . . . con nghe theo lời thầy chỉ tụng đủ 10000 NBC con có điểm đạo cho người là chị em bạn bè thân với con. Ai cũng nhận được ấn chứng, có 2 người ấn chứng rất lạ thầy ah, Chị tên DUNG {chị này con chỉ hướng dẫn chị tự điểm đạo vì lúc đó con chưa trì tụng đủ 10000 NBC}có ẩn chứng ngay các chư vị cho tập các bài tập chữa bệnh và hỏi gì thì tự chị nói ra mồm luôn là phải làm gì và như thế nào, chị rất có tâm có lòng tốt giúp đỡ mọi người và thường xuyên cầu Phật cho hết người này người kia, ai hỏi gì cần gì thì chị ấy chỉ cần thắp hương lên hỏi thì nói ra mồm vanh vách và nói đúng như xem bói vậy, con đưa chị NBC bảo hàng ngày chị tụng nhưng chị đọc ít lắm mà hàng ngày đọc các kính khác. như vậy thì có sao không ah? nhà chỉ có bàn thờ Phật, chị cũng hay bảo mọi người đến lễ Phật và cầu xin cũng được nhiều điều linh ứng, {bên NGA gần như không có chùa. có một chùa và ở xa gần như ít nguôi biết và đến được}
Còn một người nữa con điểm đạo tên là THẢO cũng có ấn chứng ngay khi về nhà xin chữa bệnh và niệm NBC thì nhìn thấy rất đông người, một Phật Bà mặc áo vàng ngồi trên toà sen, một Phật Bà mặc quần áo trắng tay cầm một bình nước và một cánh hoa {con không biết gọi là gì }con cũng không biết tên các vị Phật, chỉ nghe bạn con kể lại như thế, bạn con còn nhìn thấy rất đông người đang khám và chữa bệnh cho bạn con, và nhìn thấy cả các vị thần mặt đỏ râu tóc dựng ngược trong rất dữ, chị THẢO bị viêm tai giữa nên hay bị đau và không nghe thấy gì {bi một tai} khi đó có xin các chư vì chữa tại chỗ thì tự dưng nằm nghiêng người ngửa tai bỉ đau lên Phật bà mặc đồ trắng lấy nước trong bình vẩy vào tai, còn các vị ở dưới thì cứ rút cái gì đó ở trong tai ra, khi ngưng tập thì thấy tai cũng đỡ đau. Chị Thảo còn thấy các chư vị gia tiên trong họ và cả bố đẻ ra mặt nữa, còn cảm thấy vô vàn các chư vị đi theo, hôm nào chị Thảo không tập thì bị các vị nhắc nhở "LƯỜI LƯỜI. LƯỜI LẮM, CHẲNG CHỊU TẬP GÌ CẢ" hôm sau bắt tập 2 tiếng liền mệt quá xin nghỉ thì lại bị nhắc nhở tiếp "CHỨNG NÀO TẬT NẤY, CHỨNG NÀO TẬT NẤY, PHẠT PHẠT" đến chiều chị Thảo xin tập cũng thấy nhiều Phật lắm, cả người da đen, da trắng, người da vàng vv. các chư vị lại xúm vào chữa bệnh cho chị Thảo, tập xong thì tất cả còn khen và vỗ tay nữa, các chư vị rất hoan hỉ, chị ấy cũng rất vui vẻ, Đến sáng nay chỉ xin chữa bệnh thì được chư vị dạy mát xa và cũng rất vui vẻ nhưng đến trưa khi chỉ nằm trên giường và đọc NBC <không xin tập hay chữa bệnh gì> thì tay vẫn múa và nhìn thấy vô vàn, hằng hà sa số các hương linh chen chúc nhau, thấy cả người quen đã chết cách đây vài năm, và rất nhiều hương linh cứ đi vào người chị Thảo theo đường đuổi chị ấy sợ quá miệng niệm NBC tay thì gạt ra xua đuổi các vong chen chúc nhau muốn chịu vào đó ra, và bỗng nhiên có một ông {như ông bụt }mặc quần áo trắng râu tóc trắng bay tới và bảo "đau đầu con bé này ah? nó ngoan lắm, ta cứu ta cứu cho về tây phương cực lạc }sau đó chị Thảo mở mắt ra và rất sợ hãi hồn vía lên mây nhìn cứ như người mất hồn, và nói với các chư vị đó là con sợ lắm, con không dám đọc NBC nửa đâu, cho con đọc Nam Mô A Di Đà Phật. các chư vị nhìn mặt ai cũng buồn, con cũng có giải thích và động viên chị Thảo rất nhiều mong chị bình tâm lại, tin tưởng, yên tâm tu tập. đọc NBC sẽ không sao cả. Hiện tại chị vẫn rất sợ hãi, vừa sáng nhờ con viết thư hỏi thầy hộ chị, để chỉ biết phải làm gì tiếp theo. Con chưa hiểu biết nhiều, ở đây con cũng không biết liên lạc với ai để được giải đáp chia sẻ nên còn làm phiền thầy, con tin tưởng tuyệt đối ở nơi thầy, xin thầy hãy chỉ dẫn giúp con, giờ thì con cũng hoang mang vì không biết có nên điểm đạo cho người khác nữa không vì bản thân con cũng chưa hiểu biết thấu đáo, con chỉ sợ tâm còn muốn giúp họ mà lại làm hại mọi người thì sao? ?
Còn mong thư thầy nhiều lắm.
CON XIN KÍNH CHÚC THẦY CÙNG GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE, SỐNG LÂU, ĐỂ THẦY CÒN CỨU GIÚP ĐƯỢC THẬT NHIỀU NGƯỜI, CON VÔ CÙNG CẢM PHỤC VÀ BIẾT ƠN THẦY, THẤY LÀ PHẬT CỦA CON.